Đến 9h, sương mù vẫn đặc quánh bao trùm Hà Nội

Sáng nay (13/2), Hà Nội chìm trong màn sương mù dày đặc chưa từng có, các tòa nhà ẩn hiện trong màn sương mờ, đến 9h các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển.

Sáng 13/2, đường phố Thủ đô chìm trong màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Sáng 13/2, đường phố Thủ đô chìm trong màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Hơn 9h, trời vẫn âm u, mù mịt, các xe cộ phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển trên cầu Nhật Tân.

Các phương tiện đều giảm tốc độ để đảm bảo đi lại an toàn trong không gian mờ ảo.

Đứng từ tầng 12 của tòa nhà nhìn xuống khó có thể nhìn thấy các phương tiện di chuyển ở phía dưới đường Tam Trinh.

Sương mù dày đặc ở khu vực Nhà Thờ Lớn. (Ảnh: Giang Trinh)

Rất khó có thể nhìn rõ các tầng trên cao của tòa nhà Vincom Bà Triệu. (Ảnh: Giang Trinh)

Tháp Rùa ẩn hiện trong lớp sương mù trắng xóa. (Ảnh: Giang Trinh)

"Mấy hôm trước sương mù cũng dày đặc, nhưng hôm nay tôi thấy sương mù mịt chưa từng có. Đứng ở ban công nhìn xuống không thể nhận ra các tòa nhà, trường học bên dưới, chỉ thấy lớp sương mờ trắng xóa", chị Ngọc Yến (ở Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai) chia sẻ.

Ảnh từ tòa nhà chung cư cao tầng nhìn sang khu đô thị Time City. (Ảnh: Quỳnh Anh)

(Ảnh: Quỳnh Anh)

Từ các chung cư ở khu vực Pháp Vân, khung cảnh xung quanh mờ mờ, ảo ảo.

Không nhìn rõ các tòa nhà ngay bên cạnh các chung ở ở Pháp Vân.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/den-9h-suong-mu-van-dac-quanh-bao-trum-ha-noi-ar527466.html