'Đêm trắng' ở biên giới Mộc Bài

Kể từ khi giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 bắt đầu khởi tranh, thì chuyện thức thâu đêm cùng bóng đá là chuyện bình thường của những 'tín đồ' đam mê môn thể thao này. Nhưng, đối với những người lính Biên phòng, gần một tháng qua, họ vẫn phải thức thâu đêm mà không phải để xem bóng đá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tăng cường tuần tra trên các đường mòn, lối mở, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Ảnh: Lê Quân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tăng cường tuần tra trên các đường mòn, lối mở, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Ảnh: Lê Quân

Có mặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài vào ngày 1-7-2018, tôi chứng kiến, khi cơm chiều vừa xong, mấy anh em trong Đội Kiểm soát hành chính đã mang mặc chỉnh tề, chuẩn bị nước uống, đèn pin, tăng võng, lên đường làm nhiệm vụ. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng cười, bảo: “Đã gần nửa tháng nay, từ khi World Cup bắt đầu, đêm nào chúng tôi cũng đều tổ chức cho anh em chia làm 2 đội, 1 đội tuần tra dọc đường biên, đội còn lại đi tuần trong địa bàn do đồn phụ trách. Chúng tôi cố gắng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên trong suốt mùa giải này”.

Khi cơn mưa cuối chiều vừa dứt, Đội số 1 do Trung úy Nguyễn Mậu Huy, Đội trưởng Đội Vũ trang làm đội trưởng, bắt đầu lên đường thẳng tiến ra đường biên. Đêm biên giới vừa ập xuống, dọc theo những con đường đất gồ ghề trải dọc theo những cánh đồng lúa, những bước chân các chiến sĩ vẫn thoăn thoắt, mặc cho muỗi mòng đeo bám. Phía bên kia biên giới là thành phố Bà Vét của nước bạn Campuchia đầy những sắc màu như muốn thu hút mọi ánh mắt.

Tôi được các Trinh sát Biên phòng cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Bà Vét có 10 casino đang hoạt động, 6 cái khác đã đóng cửa. Kể từ khi giải bóng đá thế giới được khởi tranh thì các hoạt động cờ bạc, cá độ trong các casino bên kia biên giới diễn ra thâu đêm suốt sáng. Từ đó, các tệ nạn xã hội và các dịch vụ như: cầm đồ, mại dâm cũng tăng theo. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch và bọn tội phạm về đây tập kết, ẩn náu để hoạt động, tìm cách xâm nhập vào Việt Nam...

Tại một gò đất trống sau khu vực Nam Hiệp Thành (nằm trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), cả đội dừng lại. Trung úy Huy bắt đầu triển khai đội hình, thống nhất ký tín, ám hiệu trong toàn đội và cắt cử từng nhóm một mật phục tại các đường mòn qua lại Campuchia. Khi các tổ vừa vào vị trí, trời lại bắt đầu mưa, dưới lớp áo mưa mỏng, các chiến sĩ vẫn chăm chăm hướng về biên giới. Đêm nay sẽ làm một đêm vất vả nữa cho các chiến sĩ trẻ nơi đây!...

Tạm biệt các chiến sĩ Đội Vũ trang, tôi cùng Đại úy Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên phó đến Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài (nằm trên địa bàn xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) lúc gần 21 giờ. Bên bàn trà, Đại úy Hoàn chia sẻ: Hàng đêm, các anh em ở các đội Trinh sát, Phòng chống tội phạm và Vận động quần chúng chia làm 4 đội tăng cường xuống các khu vực trọng điểm trên địa bàn, trong đó, 2 đội trực tiếp cài cắm trinh sát theo dõi chặt chẽ tại các quán cà phê, các tụ điểm phục vụ bóng đá xem có hiện tượng cá độ hay không. 2 đội còn lại tuần tra tại những khu vực trước đây thường xảy ra trộm cắp xe máy, phòng ngừa bọn tội phạm lợi dụng bà con thức khuya xem bóng đá, mệt mỏi lẻn vào trộm cắp tài sản. Anh em trong đội phân công các ca kíp hoạt động hợp lý, đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian dài.

Khi chúng tôi quay lại đồn thì đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Lúc này anh em trong đội đi tuần cũng vừa về tới, ai nấy quần áo lấm lem, bùn xình vương khắp quần áo, xe cộ. Trung tá Nguyễn Văn Đàm, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ đến bàn nước chia sẻ: “Song song với việc đi tuần, chúng tôi thường ghé lại những hộ đang làm ăn sinh sống biệt lập dọc đường biên để nhắc nhở bà con không nên để tài sản quý giá như xe gắn máy hay đồ đắt tiền trong chòi ruộng; đồng thời, để lại số điện thoại của đồn cho bà con, để khi cần giúp đỡ hoặc thông báo những thông tin có liên quan đến an ninh biên giới, bà con báo đồn kịp thời”.

6 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đã phát hiện, ngăn chặn 13 vụ, 23 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 8 vụ, 12 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ trên 5kg ma túy đá, 10.267 viên ma túy tổng hợp và 1 vụ, 2 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng qua biên giới, thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 62 viên đạn. Đơn vị cũng ngăn chặn 3 vụ, 4 đối tượng vận chuyển trái phép trên 57.000 USD và 586 triệu Việt Nam đồng qua biên giới; chặn đứng 4 vụ, 5 đối tượng trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ, cùng hàng chục vụ buôn lậu qua biên giới.

Cơm sáng xong, bên bàn trà trước sảnh đơn vị, tôi lân la hỏi chuyện 2 chiến sĩ trẻ về các trận cầu tối qua, thì Binh nhất Nguyễn Văn Nam đáp: “Dạ, em đi tuần mới về nên không biết anh ạ”. Ngồi cạnh bên, Trung úy Hữu thấy vậy tiếp lời: “Thường là thanh niên ai cũng mê bóng đá, bản thân tôi cũng vậy, nhưng đành tạm gác lại thôi. Ở đây, anh nào đam mê môn thể thao vua này phải chấp nhận xem “nguội” các trận cầu vào những ngày cuối tuần thôi, tất cả chấp hành nghiêm quy định của đơn vị”.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mộc Bài chia sẻ thêm câu chuyện xung quanh quả bóng bên trời Âu: Trước khi giải bóng đá thế giới khởi tranh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điện chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ thật chặt chẽ trong dịp này, như tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ đơn vị, địa bàn, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Theo đó, đơn vị đã cho 100% cán bộ, chiến sĩ tự làm bản cam kết không tham gia cá độ và cờ bạc dưới mọi hình thức. Qua theo dõi, từ đầu mùa giải đến nay, tất cả anh em đều chấp hành nghiêm quy định của trên.

Biết kiềm chế đam mê, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tạm gác lại mối bận tâm ai sẽ là nhà vô địch của mùa giải năm nay. Với các anh, quan trọng nhất là biên giới mùa này phải luôn được an bình, an ninh trật tự luôn được giữ vững.

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dem-trang-o-bien-gioi-moc-bai/