Đêm trắng của những “đom đóm xanh”

NDĐT - Trong những này cuối tháng 6, tại TP Hồ Chí Minh, không khí tại các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hẳn lên với sự có mặt của các sinh viên tiếp sức mùa thi (TSMT) “trực chiến” 24/24 để đón sĩ tử từ khắp nơi về dự thi.

Đom đóm trong đêm Chuyến xe khách đầu tiên trong ngày chạy chầm chầm vào bến xe Miền Đông. Xe vừa dừng hẳn, hàng chục hành khách bước xuống, cùng lúc đó, các chiến sĩ TSMT đã chờ bên ngoài để sẵn sàng giúp đỡ các sĩ tử lần đầu tiên lai kinh về thành phố dự các kỳ thi. Đó là hoạt động diễn ra hơn một tuần nay của gần 80 sinh viên tại bến xe Miền Đông tham gia chương trình TSMT do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức. 2 giờ sáng. Mỗi lần có các thí sinh từ trên xe bước xuống. Các bạn nam thì vác đồ, bạn nữ đưa thí sinh lại bàn tư vấn đặt cách đó mấy bước chân. Một thí sinh khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi cho biết: em là Trần Văn Hùng, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh vào dự thi trường Đại học Kinh tế Luật. Ngay lập tức, Trần Đức Chuyên, đội trưởng đội TSMT đã giới thiệu Hùng về khu trọ ở Thủ Đức để Hùng tiện việc đi lại trong những ngày thi. Lần lượt các thí sinh khác đều được các chiến sĩ tư vấn, giới thiệu các điểm trọ thuận tiện nhất. Chuyên cho biết: “Trong quá trình tư vấn, các chiến sĩ sẽ ưu tiên các chỗ trọ miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh gặp hoàn cảnh khó khăn”. Đêm 26-6 là đêm thứ 6 “sống ở bến xe” của các chiến sĩ ở đây. Mỗi ngày, tại bến có ba ca trực và đã được triển khai từ ngày 20-6. Đợt cao điểm rơi vào mấy ngày cuối nên Chuyên đã huy động tất cả lực lượng chiến sĩ vào cuộc để hỗ trợ các sĩ tử một cách tốt nhất. Trong mấy ngày qua, các chiến sĩ đã chống đói giữa đêm khuya bằng những gói mì tôm được hỗ trợ từ các nhà mạnh thường quân. Lúc rảnh rỗi, các chiến sĩ lại quây quần trò chuyện rôm rả bằng những câu chuyện vui cho đến tận khi trời sáng. Thỉnh thoảng, đội trưởng Chuyên lại nhắc lại một số kỷ niệm trong các mùa TSMT trước đây. Có những người đã nghe, có những người mới nghe lần đầu nhưng ai cũng thấy ấm lòng giữa cái khí trời mát mẻ của đêm Sài Gòn đang chuyển mùa mưa. Tiếp chuyện chúng tôi, sinh viên Trần Thị Kim Hoa, sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Viễn Đông tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình này, dù thức đêm nhưng giúp đỡ được nhiều bạn thí sinh tìm được chỗ trọ thì chúng em vui lắm”. Hoa là một trong nhiều bạn sinh viên năm nhất đăng ký ca trực đầu tiên trong ngày ở bến xe miền Đông này. Đang vào mùa ôn thi nhưng hễ có thời gian thì các bạn lại chạy ra trực cùng đội. Đội trường Chuyên cho hay: nhiều bạn vừa bước ra khỏi phòng thi đã vội tới đây, thậm chí, có bạn bị cảm cúm, uống thuốc bớt tí lại ra vì …nhớ đội. Nghĩa tình sĩ tử lai kinh Khác với các chiến sĩ TSMT ở bến xe Miền Đông, các chiến sĩ ở ga Sài Gòn đã “trực chiến” tại đây từ ngày đầu ra quân (5-6). Nguyễn Thị Xuân Hương, đội trưởng đội tiếp sức cho biết: “Gần một tháng qua, đội của bọn em đã đón và hỗ trợ cho khoảng hơn 1.000 lượt thí sinh đi thi. Trong mấy ngày tới, lượng thí sinh đổ về sẽ tiếp tục nhiều hơn. Dù vất vả vì thức đêm nhưng bọn em vẫn luôn sẵn sàng vì nghĩa tình sĩ tử”. 3 giờ 15, chuyến tàu TN1 vừa dừng bánh tại ga Sài Gòn nhưng từ trước đó rất sớm, 40 chiến sĩ đã đứng xếp thành hai hàng ở phòng đợi. Trên tay mỗi người cầm bản đồ, cẩm nang mùa thi… sẵn sàng “tiếp sức” cho các thí sinh. Đêm khuya. Những bóng “đom đóm xanh” vẫn len lỏi giữa dòng người vào ra tấp nập để có những hỗ trợ kịp thời cho các sĩ tử. Câu hỏi “Bạn có phải là thí sinh không?” trở nên quen thuộc. Bạn Nguyễn Văn Ngọc, thí sinh dự thi vào trường Cao đẳng Hải Quan cho biết: “Lần đầu tiên em vào Sài Gòn lại xuống tàu lúc nửa đêm nên lo lắm nhưng vừa xuống tàu đã được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ, em mừng lắm”. Ngọc quê ở Quảng Trị, do gia đình khó khăn nên bố mẹ không thể đi cùng. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ, Ngọc đã có được một chỗ trọ thuận tiện trong những ngày dự thi tại trường. Hàng đêm, nhất là thời điểm gần sáng, nhiều chuyến tàu cập bến hơn, công việc của các chiến sĩ càng thêm nhiều hơn nhưng khuôn mặt ai cũng luôn nở nụ cười mỗi khi hỏi thăm hay bắt chuyện với thí sinh. Với họ, giúp đỡ được một người là có thêm được một niềm vui mới. Kết thúc chặng 1 (tính đến ngày 24-6), Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được 35 nghìn chỗ trọ, trong đó có 7 nghìn chỗ miễn phí; in 250 nghìn cuốn cẩm nang hướng dẫn thí sinh trước ngày thi; vận động được 260 nghìn bản đồ thành phố; UBND thành phố hỗ trợ 25 nghìn vé xe buýt miền phí hỗ trợ cho thí sinh trong thời gian thi. Trung tâm cho biết: trong thời gian cao điểm (từ ngày 22-6), nhất là những ngày cuối sẽ huy động tất cả các chiến sĩ túc trực để đón và tư vấn cho tất cả thí sinh về tham gia dự thi. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 15-7. Tư vấn trực tiếp lúc đêm khuya. Vừa mới xuống tàu, bạn Nguyễn Văn Ngọc, quê ở Quảng Trị đã nhận được sự giúp đỡ của các chú “đom đóm xanh”.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=177743&sub=74&top=41