Đêm 'trắng' của cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Khác với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong kì AFF Cup 2018 lần này, đêm nay là đêm đầu tiên, người dân Đà Nẵng đồng loạt đổ ra đường để ăn mừng đội tuyển Việt Nam lọt vào Chung kết. Các lực lượng cảnh sát trật tự của Đà Nẵng có một đêm vất vả để phân luồn giao thông và giữ gìn trật tự cho dòng người 'đi bão'.

Lực lượng cảnh sát trật tự Đà Nẵng trắng đêm phân luồng giao thông

Lực lượng cảnh sát trật tự Đà Nẵng trắng đêm phân luồng giao thông

Trước khi trận bán kết lượt về kết thúc, hàng trăm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 đã sẵn sàng ở các điểm chốt để đảm bảo trật tự sau trận đấu

Dòng người đổ về giao lộ cầu Rồng mỗi lúc càng đông khiến những tuyến đường lớn xung quanh như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, 2/9 tắc nghẽn nghiêm trọng. Lực lược chức năng phải rất vất vả mới giữ được dòng người lưu thông, không gây ùn tắc cục bộ

So với những lần Đà thành "dậy sóng" khác, lần này, giao lộ cầu Rồng - điểm tụ tập ăn mừng quen thuộc của các CĐV không còn tình trạng ùn tắc cục bộ, khiến các phương tiện không thể di chuyển nữa

Sự điều chỉnh hợp lý khiến dòng người đi bão được dàn đều về các tuyến đường, không tái diễn tình trạng cầu Rồng kẹt cứng như những lần trước đây

Xen lẫn với tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", tiếng kèn, tiếng kẻng.... của cổ động viên là tiếng toét còi liên tục của lực lượng cảnh sát giao thông

Những khoảng trống ở giao lộ cầu Rồng như thế này là điều không thể thấy ở những lần CĐV Sông Hàn đi bão trước đó trong vòng chung kết U23 Châu Á, hay ASIAD

Đã gần 11g30 đếm 6/12, tuy nhiên, dòng người đi bão ở Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu giải tán. Đêm nay sẽ là đêm trắng của Đà thành, đêm trắng của lực lượng cảnh sát trật tự

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dem-trang-cua-canh-sat-giao-thong-da-nang-1353742.tpo