Đêm, theo chân Tổ tuần tra đặc biệt 363

Đúng 22 giờ 20 phút ngày 3-1, Tổ công tác 363 - gồm lực lượng CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS) thuộc Công an TP HCM, xuất phát lên đường tuần tra dọc Quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức và Quốc lộ 1A qua địa bàn quận 12 (TP HCM).

Đúng 22 giờ 20 phút ngày 3-1, Tổ công tác 363 - gồm lực lượng CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS) thuộc Công an TP HCM, xuất phát lên đường tuần tra dọc Quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức và Quốc lộ 1A qua quận 12 (TP HCM).

Xác định dịp cận Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm gia tăng, đặc biệt khu vực quận 12, Thủ Đức là các “điểm nóng” về trật tự xã hội, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 363 tập trung tối đa tinh thần để kịp thời phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng khi phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên đường phố.

Xác định dịp cận Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm gia tăng, đặc biệt khu vực quận 12, Thủ Đức là các “điểm nóng” về trật tự xã hội, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 363 tập trung tối đa tinh thần để kịp thời phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng khi phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên đường phố.

Cảnh sát lập biên bản những trường hợp vi phạm

22 giờ 30 phút, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn chở thêm một người khác lưu thông trên đường, lập tức, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Người đàn ông tên Phạm Lê Đăng K. (ngụ quận Tân Bình, khai là giáo viên dạy lái ôtô) có kết quả đo nồng độ cồn là 0.176 mg/l khí thở.

Theo một cán bộ CSGT, với kết quả này, ông T. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng. Ông T. nhận sai nhưng không đồng ý việc bị giam xe. Hơn 15 phút sau, người này vẫn không chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm, buộc lực lượng chức năng phải nhờ người chứng kiến xác nhận vụ việc để xử lý sau.

Sau đó, Tổ công tác tiếp tục lên đường tuần tra. Đến đoạn Quốc lộ 13 thì xuất hiện nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao. Rất nhanh, lực lượng điều khiển xe đặc chủng phối hợp cùng CSHS khép chặt vòng vây, chặn nam thanh niên lại.

Người này vừa dừng xe, các chiến sĩ CSCĐ liền bố trí phong tỏa xung quanh, nhằm phòng ngừa đối tượng có những hành động chống đối, manh động. Kiểm tra không có hung khí, tuy nhiên nam thanh niên không xuất trình được bằng lái và giấy tờ xe. Chứng kiến sự việc, ông Tư (một người dân ở gần đó) nói: "Nhờ các lực lượng an ninh tuần tra liên tục mà trộm, cướp, tội phạm phải dè chừng, không dám tung hoành như trước nữa".

Trong quá trình xử lý nam thanh niên này thì bộ đàm báo tin có một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đó. Lập tức, tổ công tác điều động một nhóm khác đến hiện trường.

Nhận được tin báo từ người đi đường, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Khi lực lượng chức năng đến nơi, hiện trường có một người đàn ông bê bết máu nằm cạnh lề đường. Nhân chứng kể người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều, bị một nam thanh niên đang chạy xe với tốc độ cao tông trúng. Người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. CSGT nhanh chóng triển khai nghiệp vụ, ghi nhận hiện trường, dùng xe chuyên dụng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu kịp thời

00 giờ ngày 4-1, chúng tôi tiếp tục theo chân Tô công tác 363 hướng về địa bàn quận 12. Quá trình tuần tra, Tổ công tác đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập trên Quốc lộ 1, Ngã tư ga… Một số đối tượng không xuất trình được giấy tờ cá nhân, giấy phép lái xe lẫn giấy tờ xe đều bị lập biên bản xử lý.

Gần 1 giờ sáng, Tổ công tác 363 phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở hai có dấu hiệu say xỉn, tay lái loạng choạng đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua quận 12).

Lập tức, lực lượng CSGT đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn. Đúng như nghi vấn, người đàn ông tên Trần T. có kết quả lên tới 0.87 mg/l khí thở, vượt xa mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất.

Theo CSGT, ông T. không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái xe.

Biết được sẽ bị phạt số tiền không nhỏ và tạm giữ xe 7 ngày, người đàn ông liên tục tỏ thái độ bực tức, chửi thề rồi có lời lẽ kỳ lạ như: "Mai mốt làm ở "cây kiểng" đi rồi thấy". Theo người dân chứng kiến, "cây kiểng" mà người đàn ông này nhắc tới là khu vực ngã tư Bình Phước.

Biên bản vi phạm được lập, CSGT giải thích về nội dung cho người vi phạm, tuy nhiên ông T. cho biết vì không biết chữ nên không ký vào biên bản. Do đó, lực lượng CSGT đã nhờ hai người chứng kiến hỗ trợ ký xác nhận vụ việc để tiến hành xử lý sau.

Sau khi bị lập biên bản, người đàn ông có những lời lẽ khó nghe với CSGT

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, một trinh sát hình sự "bỏ nhỏ", chuyện lực lượng chức năng bị "giang hồ" hăm he nhiều như cơm bữa. Không chỉ những cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên đường mới nhiều nguy hiểm, đôi khi giáp mặt với các băng nhóm giang hồ mới là điều lo ngại hơn. Bởi, các đối tượng này thường rất manh động, sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khi bị xử lý vi phạm. Thế nhưng, như những đêm đã qua, các chiến sĩ luôn sẵn sàng lên đường để bảo vệ nhân dân, bảo vệ bình yên trên từng con đường, góc phố.

Những xe vi phạm sẽ được lực lượng chức năng đưa về đồn xử lý

Trời hừng đông, nhiệm vụ tuần tra của Tổ công tác tạm ngưng, các chiến sĩ quay lại trụ sở, tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Tuần tra hằng đêm là một phần cuộc sống của Tổ công tác 363

"Bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của chúng tôi", một chiến sĩ chia sẻ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/dem-theo-chan-to-tuan-tra-dac-biet-363-20210104195118427.htm