Đêm tân hôn, chết sững người khi mở hộp quà cưới không đề tên

Những tưởng, đêm nay sẽ là đêm tân hôn tuyệt nhất cũng là 'duy nhất' của Hân và Lâm, vậy mà cô lại phải đón nhận món quà khủng khiếp về bộ mặt thật của Lâm – người chồng nho nhã mà cô vẫn tưởng.

 ảnh minh họa

ảnh minh họa

Đêm tân hôn, từ phòng tắm đi ra, khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm, Hân hồi hộp vô cùng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, để trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái của mình, lời hứa mà cô dành cho anh kể từ ngày đầu nhận lời yêu..

Cả một ngày chuẩn bị cho hôn lễ mệt bã cả người, Hân vô cùng uể oải và mệt mỏi chỉ muốn tắm xong rồi nằm lăn ra giường. Nhưng nghĩ đến đêm nay là đêm đầu tiên bên nhau của cô và chồng thì Hân không nỡ ngủ trước nên đành đi mở quà của khách tặng trong lễ cưới đợi anh lên sau.

Lâm – chồng cô khi ấy còn ở dưới nhà tiếp mấy người khách họ hàng ở xa tới. Có lẽ lát nữa anh mới có thể lên phòng tân hôn. Hân mỉm cười, cầm điện thoại ở bàn trang điểm lên xem, tiện tay bóc mấy hộp quà mà bạn bè cô gửi tặng hai vợ chồng.

Bỗng, cô thấy một chiếc hộp rất lạ, thông thường hộp quà khác thường để tên người gửi ở phía bên ngoài nhưng chiếc hộp này Hân nhìn mãi mà không có tên ai cả. Tò mò, cô liền bóc món quà cưới ra xem bên trong có gì thì mở ra thấy rất nhiều thứ lạ lùng. Bên trong không phải là quà mà có rất nhiều thứ, đập ngay vào mắt cô là một chiếc iphone 5.

Điện thoại không có cài khóa, Hân liền mở nó ra thì đập vào mắt cô là hình nền chồng cô đang hôn một cô gái lạ mà cô không biết là ai. Hoảng hốt, Hân ấn vào album ảnh thì bên trong toàn là hình của chồng cô và cô gái đấy. Album này không chỉ có ảnh hai người họ hôn nhau, nắm tay, thậm chí còn có cả những video ghi lại cảnh “giường chiếu” của chính người chồng vừa cùng cô bước vào lễ đường sáng nay và cô ta.

Hân thật sự rất shock khi nhìn những cảnh tượng này, cô không ngờ mình lại nhận được món quà khủng khiếp này vào chính đêm tân hôn của mình. Hân ấn vào messenger thì thấy duy nhất một số điện thoại lưu tên Chồng Yêu, cô còn lạ gì số điện thoại của Lâm nữa, chẳng cần mở máy cô cũng nhớ như in trong đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, món quà độc đáo này chắc là của người yêu Lâm gửi tặng vợ chồng cô rồi. Hân lướt lên để đọc nội dung các tin nhắn mà chồng cô qua lại với cô ta, trong đó có rất nhiều tin nhắn rất gần đây, cách ngày cưới của cô và Lâm có hai ngày. Đau đớn thay đó lại là tin họ hẹn nhau đi khách sạn để “tạm biệt” trước khi Lâm cưới vợ.

“Người anh yêu là em, còn Hân, anh lấy cô ta chỉ để chiếm tài sản của gia đình nhà cô ta thôi. Em nghĩ xem, nhà cô ta có mỗi mẹ già, khối tài sản kếch xù đó sẽ thuộc về ai sau khi bà ta mất. Đợi anh cưới cô ta rồi anh sẽ lừa hết tài sản rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh yêu em”, Lâm – chồng cô đã nhắn tin cho người phụ nữ khác những lời lẽ như vậy đấy.

Tay Hân run lên, cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Tại sao Lâm có thể hai mặt như vậy?? Đối với cô anh ta vẫn vô cùng ân cần, săn sóc, nhưng sau lưng lại lăng nhăng, chung chăn chung gối với người phụ nữ khác??

Cô biết, thời gian cô quen và yêu Lâm chưa dài, mới nửa năm thôi, nhưng anh là đối tượng mà một người quen của gia đình cô giới thiệu cho. Điều kiện hai người tương xứng, gia đình anh nề nếp nên cô luôn yên tâm về nhân cách đạo đức của anh. Cô càng không ngờ Lâm đến cùng lại nhăm nhe món tài sản của gia đình cô. Và nếu người yêu cũ của anh không cố tình nhắn tin cho cô vào đúng đêm tân hôn, thì không biết là cô còn bị dắt mũi tới bao giờ nữa??

Giữa lúc Hân đang bần thần, hoang mang thì chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, cô nhìn vào trong hộp thì thấy một tập giấy trong đó có quyển sổ y bạ. Chủ nhân của quyển sổ đó là Nguyễn Kiều Trinh – chắc đó là tên cô ta, Hân nghĩ.

Đập vào mắt cô ngay trang đầu tiên là kết quả khám của bệnh viên “Mang thai 5 tuần tuổi”, tay Hân run run không còn cầm nổi quyển sổ đó nữa, quả nhiên như dự đoán của cô, 2 người đó đã có con với nhau. Hân muốn xem tiếp cô ta gửi sổ y bạ và giấy khám thai định kỳ là có ý gì, Hân lật nhanh từng trang giấy khám, đó đều là kết quả khám thai của Trinh suốt thời gian qua, ở đó còn có ảnh siêu âm thai nhi, đó là một đứa con trai.

ảnh minh họa

Đang cơn tức giận, bỗng, rơi ra một tờ hóa đơn lạ, Hân cầm lên và đọc thì biết đó là hóa đơn phá thai do chính Lâm ký. Trời ơi, đứa trẻ đã thành hình hài mà anh ta nỡ phá đi sao, cô thật sự không ngờ, dù nó có là đứa con vụng trộm đi nữa nhưng nó có lỗi gì đâu.

Hân sợ sệt, cầm nốt tấm thiệp đỏ lên, bên trong hóa ra lại là một bức thư, bức thư do chính tay Trinh viết: “Chúc mừng đám cưới và cũng xin lỗi vì đã phá hỏng đêm tân hôn quý giá của hai người. Món quà của tôi có đặc biệt lắm không?? Chắc chị bất ngờ lắm. Nhưng đừng oán hận hay căm ghét gì tôi mà hãy dồn tất cả những thứ đó lên người chồng mà chị vừa mới cưới kìa. Đáng nhẽ, tôi chỉ muốn sống yên ổn với con của tôi nhưng chính anh ta là người đã lừa gạt tôi đến bệnh viện để cướp mất nó tay tôi. Tôi hận anh ta, hận anh ta tận xương tủy. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, người chị cưới không phải là người mà là quái vật đó.”

Lúc này đây toàn thân Hân lạnh toát dù phòng không mở điều hòa, cô có cảm giác như đứa trẻ đó đang hiện hữu ở đây, nhìn vào cô lúc này, cô thật sự không biết mình đã cưới con người hay con thú nữa, đến đứa con của mình, có tay có chân rồi mà anh ta cũng dám bỏ nó đi.

Giờ, Hân chỉ muốn thu xếp vali trở về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm vì cô không thể bỏ qua cho Lâm được nữa. Chuyện này đi quá sức chịu đựng của cô mất rồi. Nhưng vừa kết hôn xong đã ly hôn ngay là một chuyện không dễ dàng gì đối với cô và cho cả mẹ cô. Nhưng cô biết chắc một điều đêm tân hôn của cô đã bị phá hỏng tan tành vì “món quà” đặc biệt mà Trinh gửi tặng.

Theo Blogtamsu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/dem-tan-hon-chet-sung-nguoi-khi-mo-hop-qua-cuoi-khong-de-ten-1174985.html