Đêm tân hôn bị 2 con chó husky làm phiền

Chồng tôi cho 2 con chó husky vào phòng ngủ và chúng đã làm phiền tôi rất nhiều...

Tôi vừa thành hôn và có một chuyện cứ vướng trong đầu tôi mãi: có… hai chú chó husky trong phòng hoa chúc của tôi! Tôi không chắc nhưng hai “vị khách không mời” này khiến “chuyện ấy” của tôi ì ạch. Tôi bảo với chồng, anh ấy gật đầu đồng tình nhưng hễ mấy “cục cưng” đòi vào là chuyện lại y như cũ…

N.Thủy (TP.HCM)

Không ít ông bà chủ cho phép những chú chó ngủ chung - Ảnh minh họa

Trước tiên, phải bái phục bụng yêu thú cưng của ông xã bạn. Xin nói ngay, không chắc đôi thú cưng của ông xã là thủ phạm.

Đứng đằng sau sự hư bột hư đường đêm tân hôn của các cô hầu hết là sự lạ lẫm, xấu hổ, có khi cả bẽ bàng… Tuy vậy, cũng đừng bỏ qua các đồng phạm, mà nhiều khi, như đã nói, chẳng biết đâu mà lần.

Nghe như đùa, có cô không thể nào toàn tâm toàn ý anh anh em em vì không mang theo được “trung đội gấu bông” từ khuê phòng nhà mình vào phòng hoa chúc. Có cô, mắt phải chiều chàng, mắt trái luôn trông chừng chiếc rèm cửa chốc chốc lại bị gió tốc lên…

Rồi lại có tân lang là tín đồ bóng đá trung thành, đến phòng tân hôn cũng treo, dán đầy ảnh, pano đội bóng, chân dung cầu thủ. Thế là trong đêm, cô gái trẻ phải trân mình chịu cảnh vài chục “cặp mắt”, từ cầu thủ đến huấn luyện viên “nhìn” chòng chọc vào cơ thể, vào cuộc ái ân của mình. “Làm gì đến nỗi thế?” đúng là nguyên do ấy khó xi-nhê với đa số nhưng với những phụ nữ nhạy cảm, chuyện không đùa được đâu!

“Làm gì đến nỗi thế?” cũng chính là suy nghĩ khiến nhiều anh cười vào sự phàn nàn của người bạn đời về sự hiện diện của những vị khách vô duyên. Chọn ngay cặp husky. “Hai con chó thì biết quái gì chuyện ấy?” - hẳn đang là cách nghĩ của ông xã bạn. Anh ấy nể vợ nên đuổi chó ra nhưng rồi lại không đành lòng đành mang chúng vào.

Làm sao bây giờ? Gửi “thỉnh nguyện thư” quyết liệt hơn nữa tới người bạn đời yêu thú cưng chứ còn cách nào khác. Nếu bằng lời chưa xi-nhê thì chứng tỏ bằng chính sự mạnh giỏi của xác thịt, bằng sự bất bình thể hiện qua biểu cảm, qua âm thanh, qua cú nhíu mày phật lòng của khoái lạc. Rất có thể, vì chưa nhận được “thông điệp” ngay tại trận này mà ông xã bạn cho rằng bạn vẽ vời, chuyện bé xé ra to.

Tôi không tin rằng kêu đòi đến thế mà có người không nhìn ra. Tất nhiên, những đề xuất này là cho tình thế bạn không muốn làm phật lòng ông xã bằng cách chủ động xích cặp thú cưng ngoài cửa và cũng không thể thỏa hiệp bằng chiêu tắt hết đèm đóm cho khuất mắt.

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

Theo www.phunuonline.com.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/co-hai-con-cho-vao-phong-chung-toi-dem-tan-hon-269624.html