Đêm Sục Sôi: Không chỉ Tiêu Chiến mà các ca sĩ khác cũng gặp sai sót

Ngoài Tiêu Chiến, nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp phải những sự cô dở khóc dở cười trong concert này.

Thời gian gần đây, độ nổi tiếng của Đêm Sục Sôi (Boiling Night) rất cao, vì khó có cơ hội để nhiều ngôi sao hội tụ và biểu diễn. Đây là là một bữa tiệc vừa nghe vừa nhìn dành cho mọi người, nhưng hệ thống âm thanh của nhà tổ chức rất có vấn đề.

Màn trình diễn của Tiêu Chiến vẫn luôn được mong đợi cao. Lần này anh ấy chọn hai bài hát, một bài là Bamboo and Stone và bài còn lại là Let Me Stay by Your Side.

Trang bị của sự kiện này thật sự không tốt lắm, vừa mới nghe đã thấy rõ. Khi xem phát sóng trực tiếp, ca sĩ tham gia đều phải điều chỉnh phản xạ tai một bên.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh dàn âm thanh một lúc. Khi Tiêu Chiến ngồi dưới đất, chính là ở nửa bài hát đầu tiên, lúc này âm thanh tương đối bình thường, nhưng vẫn có một số âm thanh rất lạ vang lên, sau đó là một loạt tiếng rè rè.

Tiếp đến là một tình huống Tiêu Chiến gầm lên ở phần cao trào, gân xanh trên cổ anh đã nổi lên. Âm thanh trực tiếp quá tệ, nếu không ở mức cao độ như thế này sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng.

Vương Âu mặc một chiếc váy ống màu đỏ, phong cách tươi sáng và mát mẻ. Khi Vương Âu đối mặt với máy quay thì không sao, nhưng vào đến phòng phát sóng trực tiếp thì ngượng ngùng, khi chào khán giả thì không tìm thấy máy quay.

Khi Hoàng Linh hát, giọng thật và giọng gió sai liên tục thay đổi. Ánh sáng đêm đó không được thân thiện cho lắm, Hoàng Linh vô tình chạm phải ánh sáng "tử thần", suýt nữa trở thành "âm dương cách biệt". Dương Khôn và Tengger trông cũng mệt mỏi va bết bát.

Đặng Tử Kỳ hát live một lèo ba bài không hề thở dốc, quả xứng danh "Tiểu Thiên Hậu" nhưng có không ít lời phàn nàn cho rằng chất giọng cô quá cứng, cao độ không uyển chuyển. Lời bài hát mới Superpower đề cập đến Hoa Thần Vũ khiến cảm giác "ăn dưa" của khán giả tăng lên.

Cao Phương Nga - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/tieu-chien-202106021044249948.html