Đêm nhạc thảm họa với hàng loạt lỗi ngớ ngẩn

Sự kiện Gayo Daechukje của đài KBS bị chỉ trích vì hàng loạt lỗi ngớ ngẩn trong khâu tổ chức. Hậu quả là giám đốc sản xuất của chương trình phải xin lỗi các nghệ sĩ bị tổn thương.

Cuối năm 2019, showbiz Hàn có nhiều sự kiện giải trí tầm cỡ gặp lùm xùm về lỗi tổ chức. Lễ trao giải AAA tổ chức vào tháng 11 bị đánh giá là thảm họa vì không có phiên dịch, thảm đỏ lộn xộn, để fan cuồng chạy lên sân khấu...

Ngày 25/12, lễ hội âm nhạc Gayo Daejun của đài SBS bị dư luận phẫn nộ vì khâu hậu kỳ cẩu thả, dẫn đến việc nữ ca sĩ Wendy của Red Velvet bị ngã gãy xương chậu trong lúc tập, làm trì hoãn kế hoạch comeback của nhóm.

Sự kiện âm nhạc Gayo Daechukje của đài KBS có sự tham gia của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng.

Sự kiện âm nhạc Gayo Daechukje của đài KBS có sự tham gia của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng.

Chỉ 2 ngày sau đó, đến lượt sự kiện âm nhạc cuối năm Gayo Daechukje của đài KBS bị chỉ trích vì hàng loạt lỗi ngớ ngẩn trong khâu tổ chức, đẩy nghệ sĩ vào thế khó xử. Trong đó, lỗi nghiêm trọng nhất phải kể đến thái độ xem thường đối với nhóm nhạc kỳ cựu Apink, khiến trưởng nhóm phải livestream khóc trên mạng xã hội sau khi sự kiện kết thúc.

Phần thảm đỏ dài dòng, làm lỡ mất phần chụp ảnh của các nghệ sĩ

Ngày 27/12 , lễ hội âm nhạc KBS Gayo Daechukje đã chính thức diễn ra với sự tham gia của BTS, TWICE, ITZY, Apink, GOT7, SEVENTEEN, Red Velvet, MAMAMOO, Gfriend, TXT, Stray Kids...

Song, sự kiện âm nhạc của đài KBS khiến các khán giả và nghệ sĩ phải khó chịu ngay từ khâu thảm đỏ. Theo lịch trình, phần thảm đỏ sẽ diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vì lý nào đó, thời gian biểu của sự kiện bị giãn ra với hàng loạt quãng thời gian nghỉ chiếu quảng cáo dài lê thê, khiến nhiều phóng viên bỏ về trước. Kết quả là nhiều nghệ sĩ phải xuất hiện muộn hơn dự kiến và không kịp thực hiện phần chụp hình thảm đỏ.

Các thành viên của Apink livestream tạo dáng "bù" sau khi bị cắt mất phần chụp thảm đỏ.

Trong những cái tên bị “bỏ quên” trên thảm đỏ ngày hôm qua có nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như Apink, TWICE, GOT7, Irene (Red Velvet) và BTS. Trong những phút cuối của phần thảm đỏ, nhận thấy khu vực phóng viên bị bỏ trống, nhiều fansite của các idol đã ùa vào vị trí này để chụp hình. Đội ngũ cảnh vệ đã phải yêu cầu tịch thu mấy ảnh của các trưởng fansite và tạo ra một khung cảnh hỗn loạn ngay gần nơi các idol đang đứng.

Trước cảnh tượng đó, các nghệ sĩ cũng chỉ biết đứng yên và thể hiện biểu cảm một cách gượng gạo. Trên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra rất thất vọng khi những gương mặt “đinh” của sự kiện như TWICE và BTS không được cánh phóng viên chụp hình trên thảm đỏ.

Cảm thấy hụt hẫng vì đã chuẩn bị kỹ càng mà lại không được chụp ảnh, các cô gái của Apink đã tỏ ra lạc quan bằng cách livestream và tạo dáng với các fan. Người hâm mộ của các idol khác cũng hưởng ứng ý tưởng này bằng cách lan truyền những bức ảnh GIF cắt ra từ video trên mạng xã hội.

Tự ý cắt ngang phần trình diễn của Apink

Gayo Daechukje 2019 là một đêm diễn đáng quên trong sự nghiệp của Apink. Sau khi rút ngắn phần thảm đỏ, khiến 6 cô gái phải tự an ủi bằng cách livestream, ban tổ chức của đài KBS lại một lần nữa khiến các idol nhà Play M chịu tổn thương khi tự ý cắt ngang phần trình diễn tâm huyết của họ.

Cụ thể, Apink đã chuẩn bị rất kỹ cho phần biểu diễn ca khúc Eung Eung nhưng đội quản lý sân khấu đã đột ngột cho tắt nhạc và phát phần giới thiệu của nhóm khác để thế chỗ, khiến các cô gái đứng ngơ ngác trên sân khấu một lúc rồi mới lững thững đi vào sau cánh gà.

Chorong bật khóc vì ấm ức sau khi bị ban tổ chức đối xử bất công.

Góc máy fancam ghi lại hình ảnh các cô gái ngơ ngác, thất vọng trên sân khấu. Hành động cắt nhạc sớm không khác gì “đuổi khéo” của ban tổ chức khiến Apink và các fan không khỏi chạnh lòng, thậm chí tức giận vì cảm thấy bị coi thường.

Sau khi sự kiện kết thúc, Chorong – thủ lĩnh của Apink – đã livestream chia sẻ sự bức xúc. Cô bật khóc vì quá ấm ức trước sự đối xử tệ hại mà ban tổ chức đã dành cho mình và các “đồng đội”. Một thành viên khác là nữ ca sĩ Na Eun cũng cho đăng tải clip luyện tập phần outtro Eung Eung để chứng minh KBS tự ý cắt bỏ phần cuối của tiết mục.

Cô viết trong phần đề tựa: “Cuối năm nay thực sự có quá nhiều điều tồi tệ. Mình rất buồn và xin lỗi đã không thể trình diễn được trọn vẹn ca khúc. Các thành viên luôn cố gắng thật chu đáo, ê-kíp cũng làm việc chăm chỉ suốt ngày đêm, các vũ công của Free Mind cũng rất hết mình. Mình hy vọng nỗ lực của các nghệ sĩ sẽ được đối xử một cách công bằng hơn trong tương lai”.

Trong khi đó, thành viên Eun Ji hy vọng rằng những sân khấu cuối năm trong tương lai sẽ được đảm bảo một không gian “nơi mà các nghệ sĩ đều nhận được sự tôn trọng và công bằng”. Nhiều đồng nghiệp cũng tỏ ra thông cảm với các sự cố mà Apink phải chịu đựng. “Em tự hỏi mọi người đã vất vả chuẩn bị sân khấu cuối năm thế nào, tự hỏi phòng chờ lạnh ra sao”, nữ ca sĩ IU chia sẻ dưới phần bình luận bài đăng của Eun Ji.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Kpop cũng đồng loạt kêu gọi đòi lại công bằng cho các cô gái, đưa hashtag #JusticeForApink lên top xu hướng toàn cầu, đề nghị KBS phải xin lỗi.

Lời xin lỗi không được chấp nhận của ban tổ chức

Trước sự phản ứng giữ dội của các nghệ sĩ và cộng đồng mạng, ông Kwon Yong Taek – giám đốc sản xuất của chương trình đã gửi lời xin lỗi chính thức tới Apink bằng đoạn thông báo: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Apink vì đã không thể đảm bảo màn trình diễn của nhóm hoàn thành như dự kiến. Chúng tôi không biết làm thế nào để an ủi những trái tim bị tổn thương của Apink và fan sau sự cố này”.

Bên cạnh đó, đại diện chương trình cũng nhận toàn bộ trách nhiệm đối với sự cố đã xảy ra: “Lỗi của chúng tôi là đã không để cho phần biểu diễn được các bạn chuẩn bị kỹ càng, dù rất bận với lịch trình riêng, được diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới ê-kíp của Apink, những người đã cố gắng rất nhiều để tạo nên một sân khấu tuyệt vời”.

Kết thúc đoạn thông báo, ông Kwon Yong Taek hứa sẽ không để cho sự việc như ngày hôm qua diễn ra lần thứ 2: “Sự cố này diễn ra là do các nhân viên của chúng tôi đã làm việc bất cẩn. Nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng hơn thì nó đã không xảy ra. Vậy nên tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc hoàn cảnh xuất phát của vấn đề và khắc phục nó một cách triệt để. Một lần nữa, chúng tôi mong được cúi đầu xin lỗi trước Apink và fan của họ”.

Tuy nhiên, phản hồi này của KBS sau vụ lùm xùm vẫn chưa đủ để làm người hâm mộ Apink nguôi giận. Tại Gayo Daechukje năm nay, Apink là nhóm nhạc có thâm niên hoạt động lâu nhất với 9 năm lặn lội trong giới nghệ thuật. Do đó, việc bị ban tổ chức đối xử một cách tệ bạc như vậy chắc chắn sẽ để lại những nổi đau không nhỏ trong lòng các cô gái và người hâm mộ của họ.

“Một lời xin lỗi là chưa đủ. Theo tôi thì Apink và fan sẽ không bao giờ quên được sự tổn thương này”, “Apink là nhóm nhạc có chỗ đứng với thâm niên hoạt động lâu năm mà còn bị đối xử như vậy, tôi tự hỏi những nhóm tân binh, những nhóm đến từ công ty nhỏ, sẽ bị các nhà đài chèn ép như thế nào đây”, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dem-nhac-tham-hoa-voi-hang-loat-loi-ngo-ngan-post1030325.html