Đêm nhạc kịch xịn xò của học sinh trường Ams: Toàn nam thanh nữ tú, kịch bản chỉn chu như dân chuyên nghiệp

Trường THPT Amsterdam (Hà Nội) luôn được biết đến với độ chịu chi cho các hoạt động ngoại khóa, và đêm nhạc kịch G'LAMS hôm qua không phải ngoại lệ.

Không chỉ được biết đến với chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước, trường THPT Amsterdam còn nức tiếng với những hoạt động ngoại khóa thú vị, giúp các bạn học sinh thể hiện đam mê nghệ thuật và thỏa sức sáng tạo. Nói đâu xa, tối ngày 7/6, các Amser lại khiến nhiều người xuýt xoa khi tổ chức thành công buổi nhạc kịch hoành tránh, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều phụ huynh cũng như các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Vở nhạc kịch có tên "Đèn trời rỗng" thuộc chương trình G’LAMS - dự án nhạc kịch thường niên của học sinh trường THPT Chuyên Amsterdam. Trở lại với năm nay, G’LAMS 2022 được tổ chức tại Nhà hát Quân đội đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và mãn nhãn hình ảnh cho khán giả.

Vở nhạc kịch "Đèn trời rỗng" được tổ chức tại Nhà hát Quân đội đã thu hút gần 1.000 khán giả

Vở nhạc kịch "Đèn trời rỗng" được tổ chức tại Nhà hát Quân đội đã thu hút gần 1.000 khán giả

Nối tiếp sự thành công của các mùa trước, vở nhạc kịch "Đèn trời rỗng" tiếp tục mang đến cho người xem vô vàn cảm xúc với bữa tiệc âm nhạc sôi động, hình ảnh chỉn chu, được truyền tải qua những ca khúc, vũ đạo do chính các học sinh trường Amsterdam tự mình phổ lời và biên soạn.

Điểm nhấn của buổi nhạc kịch chính là kịch bản sân khấu lôi cuốn, tình tiết phức tạp khó đoán cũng như mang đầy thông điệp nhân văn. Vở nhạc kịch "Đèn trời rỗng" xoay quanh hai cô bạn thân mang trong mình biết bao ước mơ tốt đẹp là Camilla muốn trở thành cảnh sát diệt trừ mọi tội ác, còn Lana thì lại ôm mộng được làm việc tại viện nghiên cứu.

Thế nhưng, cuộc sống bình yên của hai cô gái bỗng nhiên dậy sóng khi hàng loạt cái chết bí ẩn của người dân trong thị trấn liên tiếp diễn ra. Mà nghi phạm số một của vụ án lại là nhà nghiên cứu Charlie - nhân vật nổi tiếng với tính cách đanh thép, cầu toàn và cũng là ông chủ của viện nghiên cứu nơi Lana làm việc. Vậy là cả Lana và Camilla đã bắt đầu hành trình phá án, với sự tham gia của nhiều nhân vật khác là ông chủ Hendrick, bà Kim chủ quán phở cùng với cậu "con trai nuôi" là Louis ngây thơ.

Vở nhạc kịch xoay quanh hành trình phá án của Lana và Camilla

Kịch bản được xây dựng chắc tay với nhiều tầng lớp ý nghĩa là điểm nhấn của đêm nhạc "Đèn trời rỗng"

Đêm nhạc cũng được đánh giá cao bởi sự đầu tư chỉn chu về trang phục và các phần biểu diễn nhạc kịch

Chất lượng ánh sáng và âm thanh cũng là điều khán giả ấn tượng ở buổi nhạc kịch tối qua

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện "trùm cuối" lại là nhân vật tưởng như thừa thãi nhất - Louis ngây thơ (áo xanh). Tuy nhiên, cậu ta cũng có câu chuyện đầy xót xa khi có người em gái bị đưa làm vật thí nghiệm ở văn phòng của Charlie

"Đèn trời rỗng" không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch về hành trình tìm lại công lý, mà còn truyền tải khát vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết, được sống cống hiến và trân trọng những điều nhỏ bé nhất. Vở nhạc kịch cũng thay tiếng nói của Amser về những vấn đề vẫn được tranh cãi nhiều trong xã hội hiện nay, đó là tình yêu gia đình, khát vọng với đam mê...

Được biết, để tạo nên một buổi tối nhạc kịch thành công, học sinh trường THPT Amsterdam đã tiến hành các công đoạn chuẩn bị bao gồm casting diễn viên, dựng và tập vũ đạo, quảng bá sự kiện... từ 1 tháng trước. Kinh phí cho buổi nhạc kịch được dự trù lên đến 894 triệu đồng, một con số đáng kinh ngạc đối với một sự kiện do học sinh cấp 3 tổ chức.

Cùng ngắm nhìn thêm hình ảnh của buổi nhạc kịch "Đèn trời rỗng" dưới đây:

Chân dung cậu bạn tài năng Nguyễn Tuệ Minh - chỉ đạo sản xuất G’LAMS 2122

Dương - Ảnh: Lưu Quang Trần - Design: Mai Linh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/dem-nhac-kich-xin-xo-cua-hoc-sinh-truong-ams-toan-nam-thanh-nu-tu-kich-ban-chin-chu-nhu-dan-chuyen-nghiep-220228616255641.htm