Đêm nhạc cổ điển 'Vũ điệu Mặt trời': Sắc màu văn hóa dân gian châu Âu

Tối 22/2, buổi hòa nhạc cổ điển mang tên 'Vũ điệu mặt trời' của các nghệ sỹ Nhật Bản sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc hàn lâm mang đậm sắc màu văn hóa dân gian châu Âu. Chương trình còn có sự tham gia của Keiko Urushihara, Nghệ sỹ độc tấu Violon nổi tiếng Nhật Bản.

Đêm “Vũ điệu Mặt trời” sẽ được mở đầu bằng tác phẩm “Giai điệu và Vũ điệu Mặt Trời” của Grigor Arakelian (sinh năm 1963) - nhà soạn nhạc, nhạc trưởng đồng thời là nghệ sỹ viola người Armenia. Quê hương ông - Armenia là nơi mà nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay tới “Vùng đất Mặt Trời” với khí hậu ôn hòa, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những ngọn núi, triền cỏ, vườn cây xanh mướt, những dòng sông và cả những con đường đẹp lãng mạn… Armenia đã khơi nguồn cảm hứng để nhà soạn nhạc tài năng Grigor Arakelian viết lên những bản giao hưởng bất hủ.

Người Armenia nổi tiếng với tâm hồn ấm áp, nhân ái, thuần khiết như chính cảnh đẹp thiên nhiên nơi này. Bằng tình yêu dành cho quê hương, cho lịch sử, truyền thống thiêng liêng của dân tộc mình, Grigor Arakelian đã đưa âm hưởng thánh ca đầy tôn kính vào phần mở đầu của tác phẩm “Giai điệu và Vũ điệu Mặt Trời”. Từ đó, những giai điệu cứ thế tuôn trào theo dòng cảm xúc, trở thành bản giao hưởng trong trẻo, thuần khiết và say đắm.

Tuyệt phẩm của Felix Mendelssohn cũng là điểm nhấn đặc biệt của đêm hòa nhạc. (ảnh: BTC)

Tuyệt phẩm của Felix Mendelssohn cũng là điểm nhấn đặc biệt của đêm hòa nhạc. (ảnh: BTC)

Ở phần tiếp theo của buổi hòa nhạc, bản Concerto dành cho violon E minor nổi tiếng mà nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn (1809-1847) dành tâm huyết viết tặng nghệ sĩ violon Ferdinand David - một người bạn thân của ông, sẽ cuốn khán giả vào những triền đam mê đầy hào hứng.

Tác phẩm này là một trong những bản concerto nổi tiếng, được biểu diễn nhiều nhất mọi thời đại, được coi là một viên ngọc sáng nhất trong kho tàng các tác phẩm dành cho violin. Bản nhạc mở đầu bằng tiếng trống rộn rã và tiếng gảy của đại hồ cầm, lôi cuốn với ba chương được chơi liên tiếp, không quãng nghỉ. Nếu xét về mặt kỹ thuật, tác phẩm không được xếp vào thể loại âm nhạc dân gian, song những giai điệu điêu luyện trong chương ba gợi lên những chuyển động và bước nhảy tràn đầy hứng khởi.

Tuyệt phẩm của Felix Mendelssohn cũng là điểm nhấn đặc biệt của đêm hòa nhạc “Vũ điệu Mặt trời”, khi nó được Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời hòa tấu cùng nghệ sỹ độc tấu Violon nổi tiếng Nhật Bản, Keiko Urushihara.

Thành danh từ khi 18 tuổi, Keiko Urushihara theo đuổi sự nghiệp vĩ cầm và liên tiếp đạt nhiều giải thưởng lớn, gặt hái thành công tại Nhật Bản. Đã đi lưu diễn nhiều nơi, tham gia biểu diễn cùng nhiều nhạc trưởng và dàn nhạc xuất sắc trên thế giới, Keiko được đánh giá cao về trình độ biểu diễn cũng như giành được sự mến mộ trong lòng công chúng yêu nhạc, giới chuyên môn và các nhạc trưởng.

Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sỹ violin Nhật Bản đến Việt Nam. Ở lần trở lại này, cùng với nhạc trưởng Olivier Ochanine lừng danh và những nghệ sỹ của dàn nhạc SSO, chắc chắn, Keiko Urushihara sẽ tiếp tục khiến trái tim khán giả yêu nhạc hàn lâm “loạn nhịp” trước tài nghệ và màn biểu diễn tinh tế của mình.

Rời Armenia, Đức, khán giả sẽ được âm nhạc dẫn dắt tới Cộng hòa Séc, để lắng nghe “Điệu nhảy Slave” lãng mạn của nhà soạn nhạc người Séc Antonin Dvorak (1841 – 1904) - đại diện của dòng nhạc cổ điển lãng mạn thế giới. Tác phẩm ban đầu được viết để chơi trên dương cầm bằng bốn ngón tay, mỗi chương dựa trên một giai điệu và điệu nhảy dân gian đặc sắc của Cộng hòa Séc.

Hành trình du ngoạn với giao hưởng sẽ tiếp tục với “Điệu nhảy Na Uy” của Edvard Grieg (1843-1907) - nhà soạn nhạc, thiên tài âm nhạc hiếm có của Na Uy. Edvard Grieg luôn sử dụng và phát triển âm nhạc dân gian của quê hương trong tác phẩm của mình, giúp đưa âm nhạc Na Uy lên bản đồ thế giới. “Điệu nhảy Na Uy” gồm 4 chương tương ứng với 4 “điệu nhảy”, bên cạnh “điệu nhảy” cổ điển đầu tiên trên nền nhạc Scotland, 3 “điệu nhảy” còn lại là các điệu nhảy dân gian xuất phát từ vùng Hallingdal của Na Uy.

Cứ thế, những bản nhạc “nhảy múa” như vũ điệu dân gian, đưa khán giả đi đến tận cùng cảm xúc. Nét văn hóa nghệ thuật dân gian, cảm hứng từ những miền đất xa xôi với những con người nồng hậu, tài năng của các nhà soạn nhạc… dưới bàn tay, trí tuệ, và cảm xúc của những nghệ sỹ, tất cả sẽ cùng hòa quyện để cống hiến cho công chúng yêu nhạc cổ điển một buổi hòa nhạc ấn tượng ngay đầu năm mới Kỷ Hợi.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dem-nhac-co-dien-vu-dieu-mat-troi-sac-mau-van-hoa-dan-gian-chau-au-87515.html