Đêm Istanbul huyền diệu khác của Lữ đoàn đỏ

The Kop từng được hưởng hương vị ngọt ngào trong 'Đêm Istanbul huyền diệu' trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đây đã 14 năm. Và đêm qua (14/8), cổ động viên của Lữ đoàn đỏ một lần nữa lại được hát vang bài hát yêu thích của họ trong một 'Đêm Istanbul Huyền Diệu' khác!

HLV Klopp của Liverpool và HLV Frank Lampard của Chelsea (ảnh Sport.com)

14 năm trước, trong trận đối đầu với AC Milan hùng mạnh trong trận chung kết Champions League 2005 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Lữ đoàn đỏ đã có một màn ngược dòng không tưởng.

Những Đêm Istanbul huyền diệu

Liverpool bị AC Milan dẫn trước 3-0, nhưng Steven Gerrard và đồng đội đã xuất sắc gỡ hòa 3-3, để rồi giành chiến thắng chung cuộc sau loạt ‘đấu súng’ nghẹt thở.

Còn đêm qua, cũng trên đất Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, các cổ động viên của Lữ đoàn đỏ một lần nữa được hát vang bài hát yêu thích của họ ‘You’ll Never Walk Alone!’ trong một ‘Đêm Istanbul Huyền Diệu’ khác!

Gần như mọi dự đoán đều dành phần thắng cho The Kop. Phong độ trái ngược, những thống kê lịch sử đều không ủng hộ đội bóng áo xanh của cựu ‘tiền vệ không phổi’ - HLV Frank Lampard. 7/10 trận tranh Siêu Cup châu Âu gần nhất, chiến thắng thuộc về nhà đương kim vô địch Cup C1.

Cuộc đại chiến xanh – đỏ

Với phong cách pressing, tấn công rực lửa quen thuộc, cùng với ‘bộ ba nguyên tử’ Fabinho-Salah-Mane góp mặt, những tưởng, đội bóng của HLV Klopp nhanh chóng ‘ăn sống nuốt tươi’ đối thủ. Nhưng không, các học trò của Frank Lampard đêm qua đã hoàn toàn khác với trận gặp MU hôm trước. Họ nhập cuộc đầy tự tin và máu lửa, khiến đoàn quân áo đỏ lúng túng ‘như gà mắc tóc’!.

Chelsea chơi tốt hơn. Họ bình tĩnh, tinh tế hơn trong các tình huống tấn công với những đường chọc khe sắc nét. Và, điều gì cần đến, đã đến. Lão tướng Giroud mở điểm cho Chelsea phút 36, và xứng đáng có được chiến thắng trong hiệp một.

Không chịu cảnh bị đội bóng ‘cửa dưới’ lấn át, Liverpool vùng lên san bằng tỷ số phút 48 bằng pha lập công của Mane. Kết thúc thời gian chính thức với tỷ số 1-1, và sau 2 hiệp phụ tỷ số vẫn hòa 2-2, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu.

Các cổ động viên của Lữ đoàn đỏ một lần nữa được hát vang bài hát yêu thích của họ ‘You’ll Never Walk Alone!’ trong một ‘Đêm Istanbul Huyền Diệu’ khác. (ảnh UEFA.com)

Màn đấu súng may rủi

Trong loạt ‘đấu súng’ may rủi này, Abraham của Chelsea đá hỏng quả cuối cùng. Tỷ số 5-4 nghiêng về Liverpool.

Có thể, không ít người trách Lampard vì để cầu thủ trẻ đá quả cuối cùng. Thực ra, trong bóng đá chẳng thể nói trước điều gì. Nhớ lại hồi năm 2008. Thủ quân John Terry đầy kinh nghiệm được HLV tạm quyền Grant giao đá quả penalty, nhưng anh lại trượt chân và đá hỏng, dâng chiếc cup C1 cho kình địch MU trước sự chứng kiến của gần 100 nghìn khán giả SVĐ Luzhniki (Moscow)!

Lần đầu tiên trong lịch sử, điều khiển trận Siêu cup châu Âu là do một nhóm trọng tài nữ đảm trách. Lợi thế của bà trọng tài người Pháp Stephanie Frappart và tổ trợ lý là dù cầu thủ có bức xúc (có thể vô cớ) thì cũng sẽ không có phản ứng thái quá!

Chelsea trong 2 hiệp phụ chơi áp đảo và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đoàn quân áo xanh của Lampard đã thua, nhưng chỉ là 1 bàn penalty may rủi. Thầy trò Frankie có thể ngẩng cao đầu rời sân! Triết lý của HLV trẻ Lampard có lẽ là thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt. Hãy tiếp tục lối chơi đó, Frankie, chúc ông thành công!

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dem-istanbul-huyen-dieu-khac-cua-lu-doan-do-99361.html