Đêm Hà Nội phố...

Xa Hà Nội đã lâu, chị trở về vào đúng cữ rét nàng Bân. Chỉ mấy hôm trước thôi, trời nắng ráo, các bà các mẹ đã rục rịch giặt giũ phơi phóng áo ấm, chăn mền để cất đi. Vậy mà, cái rét đột ngột quay trở lại thuận theo quy luật.

Năm nào cũng vậy cứ phải qua cữ “rét nàng Bân” thì thời tiết mới thật sự chuyển mùa. Xuống sân bay buổi chiều, tối chị lang thang dạo phố đêm Hà Nội để được hít hà cái hương vị rất riêng có của đất Hà Thành.

Đã lâu rồi chị mới lại được ngắm Hà Nội lung linh mờ ảo sương khói trong đêm. Lạ thế, tuy là “rét nàng Bân” nhưng cái lạnh chỉ vừa đủ bảng lảng se sắt như cuối thu đầu đông mà thôi. Là tối cuối tuần nên các bạn trẻ đổ ra phố với muôn màu thời trang thật nhộn nhịp, sôi động.

Đây đó trên phố đi bộ là những nghệ sỹ tự do biểu diễn một vài bài hát quen thuộc. Ta có thể dừng bước, thưởng thức hết bản nhạc rồi đi tiếp. Những tiết mục xiếc, ảo thuật đường phố luôn lôi cuốn khách bộ hành đủ mọi lứa tuổi. Các em nhỏ reo vui thích thú trước sự biến hóa của ảo thuật và xiếc thú ngộ nghĩnh.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng rãi, thoáng đãng như một điểm được mặc định là trung tâm của khách bộ hành quanh khu vực hồ Gươm.

Cầu Thê Húc khoác lên mình chiếc áo dạ hội màu đỏ lung linh cùng Tháp Rùa rực rỡ đèn vàng soi mình xuống làn nước hồ Gươm duyên dáng đến không ngờ. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng rãi, thoáng đãng như một điểm được mặc định là trung tâm của khách bộ hành quanh khu vực hồ Gươm. Ta có thể dừng bước nghỉ chân, ngắm khá nhiều em bé hào hứng điều khiển những chiếc xe ô tô dành cho trẻ em. Một vài bạn trẻ bật nhạc, nhảy những điệu hip hop đầy hứng khởi.

Rời khỏi quảng trường, chị tiến về khu phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào. Tại đây, khá nhiều mặt hàng được bán với giá rẻ bất ngờ. Quầy hàng san sát nối tiếp nhau, người đi bộ chen vai ngắm nghía hàng hóa, mặc cả, mua bán đến là náo nhiệt. Nhiều khách bộ hành là người nước ngoài lộ rõ vẻ thích thú khi di chuyển trong khu vực “chợ đêm” phố cổ. Chen giữa những hàng hóa ngồn ngộn, đủ màu sắc là các hàng ăn mang hương vị đặc trưng của Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Ta cứ thong thả đi và thưởng thức.

Những người sành ăn thường có một vài quán ăn “ruột” tại khu vực phố cổ như bún thang, bún ngan, bún cá, phở bò, phở gà, bún ốc, xôi, ốc luộc. Ta có thể tráng miệng bằng các loại chè nấu theo kiểu đúng Hà Nội xưa tại phố Hàng Bạc... Tuy chỗ ngồi có phần chật chội một chút nhưng bù lại món nào cũng ngon và dậy mùi hấp dẫn.

Đi hết phố Hàng Ngang, Hàng Đào là tới chợ Đồng Xuân. Từ khi có phố đi bộ và chợ đêm, tại đây luôn duy trì gánh hát xẩm hoạt động vào cuối tuần. Các nghệ sỹ đã đưa “hồn cốt” dân tộc vào những làn điệu hát cổ xưa khiến người xem cảm thấy thích thú và xúc động. Nếu bạn đã từng sống ở Hà Nội, hẳn là không thể quên những bài như “xẩm tàu điện”, “Hà thành 36 phố phường”, “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”... Đã có một thời, dường như hát xẩm bị lãng quên, nhưng từ khi có phố đi bộ cuối tuần, những làn điệu xẩm lại được thức dậy trên mảnh đất kinh kỳ.

Chị cứ đi, thật chậm rãi, để tận hưởng cảm giác trở về đúng nghĩa... Thoảng trong đêm một điệu xẩm loang dài trên phố: “Hà Nội như động tiên sa/ Sau giờ tắt hết đèn xa đèn gần/ Vui nhất có chợ Đồng Xuân/ Mùa nào thức ấy xa gần đến mua...”.

Đêm tại mảnh đất Hà thành luôn có một sức cuốn hút thật đặc biệt. Hà Nội là thế, dù đi bao xa vẫn muốn trở về với những điều thân thuộc và riêng có.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dem-ha-noi-pho-113509.html