Đêm 'Giao thừa' ở Bệnh viện Bạch Mai!

Đêm trước khi quyết định gỡ bỏ lệnh cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai của TP Hà Nội có hiệu lực, chị Đặng Hoàng Yến, nữ điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn háo hức không thể ngủ được. Đó cũng là tâm trạng chung của tất cả y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đêm qua (11-4), sau 14 ngày cách ly trong bệnh viện, họ sắp được trở về nhà, gặp lại người thân.

 8 giờ 15 phút sáng 12-4 chị Yến vội trở về căn nhà dấu yêu mong được gặp hai con.

8 giờ 15 phút sáng 12-4 chị Yến vội trở về căn nhà dấu yêu mong được gặp hai con.

Sau khi phát hiện 8 ca dương tính với Covid-19 gồm nhân viên bệnh viện, nhân viên dịch vụ ăn uống, bệnh nhân và người nhà, bệnh viện phải thực hiện cách ly từ ngày 28-3.

Vào thời điểm ấy, trong bệnh viện còn hơn 700 bệnh nhân và nhân viên y tế. Tất cả họ, không ai có sự chuẩn bị tâm lý, cũng như kịp gửi gắm những đứa con nhỏ dại của mình cho người thân chăm sóc.

Phút giây hạnh phúc khi 3 mẹ con gặp lại nhau sau 2 tuần xa cách.

Bà ngoại đã chuẩn bị hoa tươi đón chị về. Cắm hoa cũng là niềm yêu thích của chị Yến và hai cô bé Lê Khanh - Lê Khánh.

Vỡ òa trong niềm vui khi chứng kiến khoảnh khắc dỡ phong tỏa từ 0 giờ ngày 12-4, nữ điều dưỡng Đặng Hoàng Yến hiểu rằng tinh thần “chiến đấu” của chị và các đồng nghiệp đã chiến thắng. Giờ đây, bệnh nhân có thể yên tâm đến viện điều trị, các y, bác sĩ có thể yên tâm về nhà, yên tâm ôm ấp những đứa con mà 2 tuần qua chỉ có thể ngắm qua màn hình điện thoại. “14 ngày trôi qua vừa nhanh lại vừa dài đằng đẵng. Nhận tin phong tỏa bệnh viện khi tôi đang trong ca trực nên chẳng kịp chuẩn bị gì, con cái cũng chưa kịp gửi gắm ông bà. Tôi chưa bao giờ lo sợ khi phải làm việc trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vì tôi tin rằng bệnh viện - nơi quy tụ những bác sĩ hàng đầu cả nước, y bác sĩ và nhân viên bệnh viện sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Điều tôi lo nhất trong quãng thời gian cách ly, bố mẹ và các cháu ở nhà có biết phòng, chống dịch đúng cách không”, chị Yến nhớ lại.

Chị Yến cùng 2 con gọi điện chia vui với chồng.

Chồng chị Yến cũng là nhân viên an ninh của Bệnh viện Bạch Mai. Hai vợ chồng tuy cùng cách ly trong viện nhưng cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Buổi tối anh chị chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Công việc chính của chị Yến là khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế, dụng cụ phòng phẫu thuật. Những ngày qua, công việc càng trở nên vất vả, cứ liên tục làm từ 7 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ trưa rồi lại từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ chiều.

Công việc cuốn đi khiến chị chẳng còn thời gian mà lo nghĩ. Nhưng cứ ngơi tay, chị lại nhớ những lúc tiếng bọn trẻ ầm ĩ nhà cửa. Ngắm đôi mắt trong veo của 2 cô con gái 6 tuổi và 9 tuổi, trả lời những câu hỏi ngây thơ của chúng, chị Yến cố kìm nước mắt để những đứa trẻ yên tâm.

Ngược lại, bọn trẻ cũng cho thấy chúng “trưởng thành” lên rất nhiều để động viên mẹ làm nhiệm vụ. Những lúc ấy, các chị em trong khoa lại dặn nhau cùng cố gắng vì bệnh viện, vì cộng đồng để không ai phải rơi vào cảnh cách ly như vậy.

Không gì vui bằng việc hàng ngày được ở bên người thân yêu, một bữa sáng giản dị như bao ngày khác mà chị Yến chờ đợi 2 tuần qua.

Đêm qua, họ gần như không ngủ. Cùng trò chuyện, chờ giây phút gỡ lệnh phong tỏa như những đứa trẻ chờ đón đêm Giao thừa.

8 giờ 15 phút ngày 12-4, ngay sau khi kết thúc buổi giao ban sáng, chị Yến rời Bệnh viện Bạch Mai để trở về nhà. Cảm giác thật khác lạ, đã bao lần chị trực đêm và về nhà vào sáng hôm sau, nhưng sáng nay thật đặc biệt. Vừa muốn rảo bước chân thật nhanh ra bãi giữ xe, vừa muốn chầm chậm lưu luyến ngắm nhìn những hàng cây trong viện thật quá đỗi thanh bình. Chị mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến hình ảnh hai cô con gái ùa ra sà vào lòng mẹ sau nửa tháng xa cách.

Chiều nay, chị sẽ đi chợ, làm một bữa cơm thật ngon cho các con và chờ chồng về đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Họ sẽ cùng ôn lại những “trải nghiệm đặc biệt trong đời!”.

Bài và ảnh: VŨ TOÀN-TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/dem-giao-thua-o-benh-vien-bach-mai-615040