Đêm cướp bóc ở New York: Từ biểu tình ôn hòa biến thành trận chiến của những kẻ 'hôi của'

New York áp lệnh giới nghiêm sau khi các vụ hôi của xảy ra khắp các khu vực tại quận trung tâm Manhattan. Hàng trăm người đã tụ tập, đập phá nhiều cửa hàng trong sự bất lực của cảnh sát.

Những kẻ hôi của đập phá cửa kính một cửa hàng ở Manhattan. Ảnh: New York Daily News.

Những kẻ hôi của đập phá cửa kính một cửa hàng ở Manhattan. Ảnh: New York Daily News.

Theo New York Times, hàng chục "kẻ hôi của" xé phăng miếng gỗ che chắn cửa kính tại trung tâm thương mại cao cấp Macy's ở quảng trường Herald, thành phố New York.

Những người này ùa vào bên trong, mang đi bất cứ thứ gì chúng tìm được, trước khi chạy trốn trong sự truy đuổi của cảnh sát

AP đưa tin, cửa hàng thời trang cao cấp Michael Kors trên Đại lộ số 5 cùng với Nike, Lego và các cửa hàng xa xỉ phẩm ở Midtown Manhattan bị "tấn công" trước khi lệnh giới nghiêm kéo dài từ 23h tới 5h sáng bắt đầu có hiệu lực.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy một số thanh niên chạy ra khỏi cửa hàng điện tử Best Buy trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 1/6 và trở nên điên cuồng khi màn đêm buông xuống, từng tốp thanh niên, phần lớn mặc trang phục đen, tấn công các cửa hàng của các nhãn hiệu cao cấp cùng đồ trang sức tại Manhattan.

Cảnh sát New York gần như bất lực trong nỗ lực lấy lại trật tự.

Chỉ sau vài giờ, khu vực trung tâm thịnh vượng và sầm uất đã trở thành bãi chiến trường vô pháp. Các con phố phủ đầy mảnh kính vỡ sau khi các cửa hiệu bị đập pháp, thùng rác bị đốt cháy.

Các nhóm hôi của lùng sục các cửa hàng bất chấp sự hiện diện của cảnh sát ở gần đó. Chuông báo động rền vang giữa các tòa nhà chọc trời.

Cảnh sát không xác nhận thông tin này mà chỉ nói rằng "nhiều cửa hàng bị tấn công" và hàng trăm vụ bắt giữ diễn ra trên toàn thành phố.

Trước tình hình đang diễn biến phức tạp, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố New York Bill Blasio chiều ngày 1/6 tuyên bố giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 20h tối 2/6 thay vì 23h. Tuy nhiên, ông Blasio vẫn nhấn mạnh thành phố nằm trong tầm kiểm soát và hết sức yên bình.

"Chúng tôi ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố này. Nhưng giờ là lúc về nhà. Một số người ra ngoài tối nay không phải là để phản đối mà là để phá hủy tài sản và làm tổn thương người khác. Những người đó đang bị bắt giữ. Hành động của họ là không thể chấp nhận và không được cho phép ở thành phố của chúng ta", ông nói trong dòng tweet đăng tải trước đó.

Trong ngày 1/6, nhiều người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn tình trạng phá hoại và ăn cắp. Khi một nhóm đập phá cửa sổ của cửa hàng giày hiệu Aldo vào đầu giờ chiều, người biểu tình đã tìm cách đẩy nhóm này tránh xa cửa hàng, đồng thời kéo ngã một thanh niên đang tìm cách trèo vào bên trong.

New York, thủ đô kinh tế của Mỹ và khoảng 40 thành phố khác trên khắp xứ cờ hoa áp lệnh giới nghiêm trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lại hành động bạo lực của cảnh sát nổ ra sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Trước tình hình cướp bóc diễn ra tại New York, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ huy động hàng nghìn binh sỹ, nhân viên thực thi pháp luật để ngăn chặn bạo loạn, phá hoại.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dem-cuop-boc-o-new-york-tu-bieu-tinh-on-hoa-bien-thanh-tran-chien-cua-nhung-ke-hoi-cua-a325731.html