Đêm chủ nhật 16-5, La Liga có tân vương?

Vòng 36 La Liga, Barcelona lại tự bắn vào chân mình khi đánh rơi 2 điểm trên sân của Levante (hòa 3-3). Ra sân sau, Atletico và Real không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Sociedad và Granada. Đội bóng của Messi gần như đã tự gạch tên mình khi kém Atletico 4 điểm và Real 2 điểm, trong lúc giải chỉ còn 2 vòng nữa. Cuộc đua vô địch giờ chỉ còn là màn nội chiến giữa 2 CLB thành Madrid, trong đó Atletico nắm trong tay quyền tự quyết với 2 điểm nhiều hơn.

Real Madrid bám sát Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch (Ảnh: Reuters)

Đoàn quân của HLV Simeone có thể sẽ đăng quang trên sân nhà ngay ở vòng áp chót diễn ra cùng vào lúc 23 giờ 30 ngày mai 16-5 nếu đánh bại Osasuna, còn ở trận cùng giờ Real mất điểm trong chuyến làm khách của Bilbao. Đó sẽ là chức vô địch La Liga thứ 11 trong lịch sử của Atletico, sau 7 năm luôn phải ngước nhìn Real và Barcelona thay nhau trên đỉnh. HLV Zidane chỉ có thể bảo vệ được ngôi vương trước khi chia tay Real với điều kiện thắng cả 2 trận còn lại (sau Bilbao là Villarreal) và Atletico không kiếm được hơn 4 điểm (khi ấy 2 đội cùng 84 điểm nhưng Real hơn về đối đầu).

Thất thế nhất, Barca chỉ đăng quang khi toàn thắng 2 vòng cuối (đêm mai tiếp Celta Vigo, tiếp đó làm khách của Eibar), đồng thời 2 đội bóng thành Madrid chỉ có thể giành tối đa 1 điểm. Đây là điều rất khó xảy ra, bởi 2 đối thủ còn lại của Real và Atletico đều đã ở đẳng cấp thấp hơn và lại hết động lực.

Nhưng trước khi hướng về Tây Ban Nha vào đêm chủ nhật, đêm nay 15-5, sẽ là nước Anh với trận chung kết Cúp FA giữa Chelsea và Leicester (23 giờ 15), một cuộc “làm nóng” mà chỉ 4 ngày sau 2 đội sẽ gặp lại trong trận “chung kết tốp 4” Premier League.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/dem-chu-nhat-16-5-la-liga-co-tan-vuong-3056871/