Để tóc dài và đeo khẩu trang trên xe buýt, anh chàng gặp 'biến thái' và màn xử lý làm nhiều người hả hê

Với nhiều cô cậu sinh viên, đi xe buýt quả là lựa chọn tuyệt vời khi vừa an toàn, vừa rẻ lại vừa mát mẻ nữa. Tuy nhiên, ngồi trên xe buýt cũng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề như: Bị móc túi, trộm cắp và gặp... biến thái.

Mới đây, một anh chàng vừa chia sẻ lại chính trải nghiệm của bản thân khi gặp biến thái trên xe buýt. Đáng nói ở đây, do anh chàng này để tóc dài, dáng người nhỏ bé, lại đeo khẩu trang nên tên biến thái kia nghĩ rằng, anh chàng là... một cô gái.

Nguyên văn câu chuyện "dở khóc dở cười" được chia sẻ như sau:

"GÓC "DÊ GIÀ" NHƯNG CÒN NON.

Mình đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội lúc tầm trưa khoảng 12h. Lúc đầu ngồi chỗ nắng nắng để phơi cái khẩu trang đen, xong có 1 bạn nam ngồi cùng, 1 lúc sau có 1 ông bác tay cầm túi bóng có 1 quả thanh long và 1 quả cam ngồi gần.

Không có gì đáng nói nếu như ngay từ lúc lên ông ngồi chống tay vào sườn như quan vũ, mình đã cố tình đẩy ra mà ông không chịu, mình đang yêu đời nên cũng mặc kệ, sau đó tiếp tục quay ra cửa sổ ngắm nhìn thiên nhiên và nghe nhạc "chillies".

Ông bác ngồi cạnh anh chàng có hành động "biến thái"

Ông bác ngồi cạnh anh chàng có hành động "biến thái"

1 lúc sau có vẻ, ông bác có vẻ chống tay lâu quá nên mỏi thì buông tay xuống đùi, nhưng lại rớt 2 ngón tay ở trên đùi mình, rồi cứ thế, 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, 4 ngón, rồi cả bàn, rồi mon men hết đùi mình, tại mình để túi đeo lên trên đùi.

Mình thì cũng dễ tính thôi, xem bác sờ được đến đâu, mình nhìn và chụp ảnh, đang tính quay video thì chợt nhận ra có khi nào ông bác này già rồi, sờ tý nữa đến "chỗ bí mật" của mình thì ông nhồi máu cơ tim không?

"Bàn tay hư hỏng" của ông bác đặt lên đùi anh chàng

Thế là bản năng người tốt trong mình trỗi dậy, mình tháo tai nghe quay sang chốt câu làm ông bác "đứng hình": " Bác ơi, cháu tóc dài ngực căng nhưng là con trai chứ không phải con gái đâu mà bác cứ sờ soạng như vậy "

Bác sốc luôn, mình thì hôm nay tâm trạng tốt nên cũng không muốn nói nhiều, cơ bản tại ghế trước mình là cô bé nằm dựa vào bà ngủ nên mình cũng không muốn to tiếng.

Đến điểm bắt 01 thì mình xuống xe không quên quay lại "giảng đạo lý": "Bác ơi, già rồi thì ở nhà tích đức cho con cháu đi, chứ đi bus kiểu này có ngày không xong đâu. May cháu là con trai và hôm nay cháu tâm trạng tốt không thì cháu đấm rồi đấy", và mình xuống xe".

Đây đích thực là con trai nhé, chị vì để tóc dài, lại bịt khẩu trang nên anh chàng bị tên "biến thái" nhầm tưởng là con gái và bắt đầu giở trò trên xe buýt.

Kể xong câu chuyện của mình, anh thanh niên này cũng không quên dặn dò các bạn nữ: "Các chị em đi xe bus cẩn thận nhé, nếu mà thấy ai khác giới ngồi cạnh mà cứ sấn sấn vào thì đứng dậy, kiểu ngồi xe bus mà tay cứ khệnh khạng sang chỗ mình thì chắc chắn là "biến thái". Mình không đánh đồng tất cả nhưng cứ cẩn thận thì hơn".

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống "dở khóc dở cười này". Có thể nói rằng, ông bác "biến thái" đã quá xui xẻo khi gặp được anh chàng có ngoại hình giống con gái kia, bởi ông ta đã không thể đạt được mục đích xấu của mình, lại còn bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành động "biến thái" của ông bác trên xe buýt thì nhiều người cũng đổ dồn sự chú ý đến anh chàng trong câu chuyện. Phải công nhận rằng, anh bạn có ngoại hình quá giống với con gái, lại đeo khẩu trang như thế thì việc bị mọi người nhầm lẫn là phái nữ thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

(Nguồn: Thanh Lâm)

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/anh-chang-gap-bien-thai-va-man-xu-ly-lam-nhieu-nguoi-ha-he-20201201104430625.html