Đẻ rớt trong nhà vệ sinh bệnh viện, sản phụ bỏ con vào thùng rác

Sản phụ 18 tuổi kể không hề biết mang thai, đến bệnh viện khám do đau bụng. Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, khi thấy em bé lọt ra ngoài, quá hoảng hốt liền bỏ con vào thùng rác.

Chiều 21/12, thông tin từ Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM, các bác sĩ đã tiếp nhận một bệnh nhân là một sản phụ vừa sinh con ngay tại nhà vệ sinh của bệnh viện.

ThS.BS Kim Phúc Thành - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM vho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị L.A. (SN 2002, quê Bình Thuận) được các bác sĩ tiếp nhận lúc 7 giờ 40 phút ngày 20/12 với biểu hiện máu chảy vùng âm đạo nhiều.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra vùng tầng sinh môn âm đạo, thấy tầng sinh môn rách, âm đạo còn nhau, tử cung gò chắc.

Các bác sĩ đã tiến hành kéo dây rốn lấy nhau, nhau bong theo kiểu Baudeloque, đỡ nhau, kiểm tra nhau và màng nhau đủ. Tử cung gò chắc dưới rốn. Bệnh nhân bị rách tầng sinh môn độ II, phải may cầm máu bằng chỉ 1.0. Tổng lượng máu mất là 200ml.

Trước đó khoảng 20 phút, nhân viên bệnh viện phát hiện trong thùng rác ở nhà vệ sinh của bệnh viện có một bé trai cân nặng 3.000gr, còn dây rốn bị đứt một phần, không chảy máu, khóc to, bé hồng.

Sau đó bé được đưa tới khoa sản được xử lý kẹp, cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé, chuyển Hồi sức nhi để điều trị tiếp.

Hiện tại, bé sinh hiệu ổn, bú được, không sốt, da niêm hồng, đã được dùng kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm trùng, đã chích ngừa uốn ván.

Bé trai 3.000gr được phát hiện trong thùng rác của bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM

Bé trai 3.000gr được phát hiện trong thùng rác của bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM

Theo lời kể của bệnh nhân, bệnh nhân đang học tiếng anh giao tiếp, trước đó không hề biết là mình mang thai.

Do từng bị rối loạn kinh nguyệt nên cũng không thắc mắc chuyện bản thân bị chậm kinh. Trong quá trình đó bệnh nhân vẫn đi tập thể dục, tập yoga bình thường.

Sáng sớm 20/12 bệnh nhân thấy đau bụng nên gọi điện cho dì ruột đến đưa đi khám.

Tại phòng khám tư gần nhà bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm ruột thừa, được khuyên nên đến Bệnh viện Quận Thủ Đức để khám, điều trị.

Tại Bệnh viện Quận Thủ Đức, khi đang ngồi chờ người dì làm thủ tục đăng ký khám, L.A. thấy đau bụng mót rặn nên vào nhà vệ sinh.

Trong lúc rặn thì có em bé theo ra, quá hoảng hốt nên đã bỏ em bé trong thùng rác rồi ra ngoài tìm dì thì được mọi người đưa vào khoa Sản vì chảy nhiều máu.

Được biết, sản phụ không biết cha đứa bé là ai. Vợ chồng người dì ruột dự kiến sẽ đón bệnh nhân và em bé về nhà để tiện chăm sóc trong thời gian tới.

Hoài Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/de-rot-trong-nha-ve-sinh-benh-vien-san-phu-bo-con-vao-thung-rac-n184479.html