Để lễ hội đền Trần năm sau đẹp hơn!

Đại biểu có giấy mời phải chen toát mồ hôi hột mới vào được khu vực khai lễ, khách mua vé gửi xe ô tô được hướng dẫn đi một mạch từ cửa vào chạy thẳng qua cửa ra, tình trạng chặt chém khách, ăn xin, mua bán ấn… vẫn diễn ra ngay trước cửa đền Trần.

Đây là những mặt trái diễn ra ngay trong đêm khai ấn Lễ hội đền Trần thuộc phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đầu giờ chiều ngày 1-3 (tức 14 ÂL), ở các điểm thờ tự như đền Thiên Trường, đền Trùng Hoa, đền Cố Trạch - nơi thờ tự các vị vua đời Trần và các quan lại có công phò tá nhà Trần, lượng du khách đổ về mỗi lúc một đông, rất nhiều trong số đó đến từ các tỉnh lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang…

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Oanh, Phó chủ tịch UBND TP. Nam Định - Trưởng ban tổ chức Lễ hội đền Trần 2018, cho biết để chuẩn bị cho lễ khai ấn, Ban tổ chức (BTC) đã chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho du khách từ 5g ngày 2-3 (15 ÂL) cho đến khi hết ấn.

Ấn được phát tại 3 điểm gồm nhà Giải vũ, phòng trưng bày và đền Trùng Hoa. Để tổ chức tốt lễ hội, Ban Tổ chức thành lập 4 tiểu ban nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần. Các tiểu ban có nhiệm vụ riêng triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Những tưởng mọi kế hoach đã được BTC lên phương án tỉ mỉ nhưng cũng như mọi năm, đúng vào đêm khai ấn (14 ÂL) những sự cố lại thi nhau xuất hiện.

19g, lượng người và phương tiện đổ về đền Trần mỗi lúc một lớn, mặc dù lực lượng an ninh lập tới 5 vòng bảo vệ cùng 23 chốt và sử dụng hệ thống hàng rào sắt nhưng lượng người dân lọt qua các vòng bảo vệ đầu tiên khá nhiều.

21g30, không ít đại biểu có giấy mời, thẻ đại biểu phải chật vật lắm mới vào đến cửa kiểm soát cuối cùng. Không phải năm nay, từ nhiều năm trước đều tái lại hình ảnh đại biểu khó nhọc qua các vòng kiểm soát bởi lượng người quá đông. Trong số này rất nhiều người đến từ các tỉnh khác, được BTC gửi giấy mời từ trước đó. Rõ ràng khâu đón tiếp và bố trí lối vào cho khách vẫn chưa được BTC tính toán tốt.

Ngay sau lễ khai ấn, người dân được phép vào trong đền, vẫn là hình ảnh biển người len qua các cánh cửa để vào trong, thậm chí cả khu vực hậu cung. Do BTC tuyên truyền tốt nên cảnh cướp lộc, cướp hoa không xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn còn cảnh dùng tiền xoa lên ban thờ, kiếm, rồi ném qua khe cửa hậu cung. Người muốn có cánh ấn lấy may cũng yên tâm chờ đợi, bởi họ được nghe loa thông báo đúng 5g lễ phát ấn sẽ diễn ra. Nhưng tại khu vực bãi trông xe, chúng tôi vẫn thấy gần chục người cả nam và nữ ngồi trên chiếu chia nhau ấn.

Biển người chen chân nhau du xuân và cầu may. Ảnh: V.N

Cách cửa đền khoảng 200m là những người ăn xin. Họ nằm giữa đường, đa số đều dùng loa phát nhạc, công suất khá lớn. Những bài hát ngân ra từ loa khá buồn, đánh vào lòng thương của du khách.

Một người phụ nữ để đứa trẻ ngồi trên loa và được bao bọc bởi bài hát: “Gặp mẹ trong mơ”. Một cô gái đứng hát bên cạnh một người đàn ông khuyết tật bằng những ca khúc về thân phận nghèo khó, không may mắn…

Ngồi tận hưởng không khí lễ hội, nhìn cảnh người người du xuân cầu may tại một quán nhỏ nằm ngay khoảng sân rộng trước cửa đền, chúng tôi không quên hỏi giá trứng gà luộc vừa được chủ quán mang ra: “7.000 đồng/quả”, bà chủ quán nói. Còn hai chén chè nóng, bé tí xíu đựng trong chén hạt mít có lẽ không đáng lo để phải phân vân về giá.

Chúng tôi đã nhầm, trứng hỏi trước vẫn giữ giá như thế, còn mỗi chén chè, chủ quán thu 5.000 đồng. Nhưng choáng hơn, khi tính tiền bàn bên gồm 6 người, giá một quả trứng gà luộc đã được bà chủ quán đẩy lên 15.000 đồng/quả. Khi bị phản đối, bà này giải thích: “Vì các chú không hỏi trước”, hay: “Lễ hội là phải thế”.

Ăn, uống tại khu vực lễ hội nên hỏi trước giá, điều này cũng không ngoại lệ với quán xá khu vực đền Trần. Ảnh: K.H.

Gần 24g, lượng người, xe vẫn không ngớt đổ về đền, các bãi trông xe do BTC lập ra chật cứng, nhiều chủ xe buộc phải gửi phương tiện tại các điểm trông xe tự phát do người dân địa phương lập ra. Giá trông xe ô tô khá cao, giao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, tùy vị trí xa hay gần đền.

Bãi trông xe do BTC sắp xếp thiếu nên xuất hiện rất nhiều điểm trông xe tự phát được người dân tự lập ra. Ảnh: K.H.

Điều đáng nói ở chỗ, bãi xe của BTC có vị trí trước cửa đền chật cứng không thể chứa thêm xe nhưng nhân viên trông xe vẫn vô tư thu 50.000 đồng/xe và cho xe vào, để rồi đi thêm một đoạn nữa chủ xe lại bị lực lượng công an xã hướng dẫn tới lối cửa ra mới hy vọng có chỗ đỗ xe.

Hỳ hục điều khiển xe đến vị trí sát lối ra, hàng chục chủ xe không khỏi thất vọng bởi nơi đây cũng không có chỗ đỗ, trong khi đó bên tai luôn vang lên tiếng còi cùng yêu cầu cho xe ra ngoài đường của lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Như vậy, bỏ tiền ra để được gửi xe một cách đàng hoàng thì các chủ xe nói trên chỉ được phép lướt qua bãi xe rồi bị đẩy thẳng ra đường quốc lộ trong sự ngơ ngác và ấm ức.

Chúng tôi bám theo một chiếc xe 4 chỗ, BKS 29A. 622… xem chủ xe xoay xở ra sao, anh liên tục hạ kính hỏi lực lượng CSGT xem ở đâu có bãi đỗ. Đáp lại chỉ là những hiệu lệnh yêu cầu xe không được dừng lại cản trở giao thông, còn chỗ để xe anh phải tự tìm. Có người chỉ anh tới bãi trông xe số 1, đây cũng là đường nối quốc lộ đi Thái Bình vào đền Trần.

Tận dụng cả nghĩa trang để trông xe. Ảnh: K.H.

Mừng đấy rồi thất vọng, ở đây cũng bị lực lượng an ninh quây rào ngay từ đầu đường vào. Cuối cùng, anh cũng tìm được chỗ để xe tại một công trường đang thi công dở, giá trông xe 150.000 đồng. Tiếp đó, anh phải thêm 30.000 đồng cho một cuốc xe ôm, bởi khoảng cách từ nơi gửi xe đến khu vực đền là 1km.

Bãi trông xe số 1 là một nghĩa trang, bên trong dùng để trông xe máy, ô tô đỗ kín vỉa hè bên ngoài. Rất nhiều chủ xe chật vật tìm bãi trông xe cho dù trước đó BTC từng nhấn mạnh, nếu khu vực đền quá đông, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn phương tiện đi lễ hội dừng đỗ trong Cung Thể thao tỉnh Nam Định, khu đô thị Hòa Vượng, khu đô thị Thống Nhất hoặc các nơi được phép dừng đỗ trên địa bàn thành phố Nam Định...

Với sự có mặt của một lượng lớn CSGT nên tình trạng tắc đường quanh khu vực lễ hội gần như không xảy ra. Ảnh: K.H.

Ngoài những hạt sạn kể trên thì điểm nhấn năm nay của lễ hội đền Trần là công tác bảo vệ an ninh khá tốt, khi có tới 2.000 cảnh sát, dân quân tự vệ... được huy động làm nhiệm vụ. Những nơi đông đúc, dễ xảy ra tình trạng móc túi, trộm cắp đều xuất hiện nhiều cảnh sát.

Hy vọng năm sau hội đền Trần sẽ được tổ chức bài bản, kĩ càng hơn để du khách không đáng “ăn” phải những “hạt sạn” mà chỉ cần BTC lưu tâm cũng dễ dàng xử lý được.

Khắc Hạnh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/de-le-hoi-den-tran-nam-sau-dep-hon-111611.html