Để không bị 'ép rác', hoa tết chạy về đâu?
Chiều 30 Tết nhiều người kinh doanh hoa tết đã nảy ra sáng kiến là chở hoa bán lưu động trên các lề đường ở Sài Gòn, vớt vát được đồng nào hay đồng nấy...
Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vào chiều 30 tết, hoa ế được bán đổ bán tháo với giá cực rẻ để người mua về chưng trong nhà đón tết.
Tại đường Nguyễn Văn Luông (Q.6), các loại hoa cúc, mào gà, mai, lúa kiểng... có giá từ 20.000-300.000 đồng/chậu khiến nhiều người dừng lại mua gây ùn tắc cả một góc đường. Chị Thi (quê Bình Định) năm nay đem cả trăm chậu cúc vào bán tết kể, đây là năm thứ 6 chị bán hoa tết ở Sài Gòn, mấy năm đầu còn "lạ nước lạ cái", mặt bằng tới giờ phải trả là hoa toàn bị đập bể, ép rác.
Từ ngày được người quen chỉ bảo, chị mượn vỉa hè của nhà người bạn ở Q.6 chở hoa đến bán rẻ cho khách. "Nhiều người không có điều kiện tới Q.1 mua hoa, giờ mình bán gần nơi họ ở, đỡ tốn tiền thuê mướn vận chuyển, giá cực rẻ chỉ bằng 1/3 trước đó nên bà con mua nhiều lắm".
Không dám để hoa cố định, anh Thủy (kinh doanh đào) cứ để trên xe chạy vòng vòng các vùng ngoại thành như Bình Tân, Tân Phú, thấy chỗ nào dừng đậu được, anh đứng lại rồi rao bán với giá 100.000-200.000 đồng/cành. Anh bảo, cũng lấy lại được vốn lắm, chịu khó thêm chút xíu nhưng không hoa không bị ép rác.
Bên cạnh đó, nhiều chủ hàng hoa có mối sẵn ở các cửa hàng kinh doanh cây kiểng có thể ký gửi hàng, nhưng đa số đều bán rẻ cho chủ cơ sở kinh doanh chứ ký gởi không biết khi nào mới nhận được tiền.