Dễ hơn mua... rau!

Mua gì mà dễ hơn mua rau Bề Tui?

- Mua gì mà dễ hơn mua rau Bề Tui?

Thông tin của những kẻ làm giả giấy tờ nhắn vào số điện thoại của người dân.

Thông tin của những kẻ làm giả giấy tờ nhắn vào số điện thoại của người dân.

- Mua bằng!

- Ê, đừng đùa chớ Bề Tui. Chuyện đó phạm pháp à nghe, xúi bậy rồi.

- Bề Tui đâu có xúi, chẳng qua thấy dạo này tình trạng rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ công khai trên mạng Internet nên nói với Tư chợ Cồn vậy thôi.

- Bằng gì?

- Đủ loại, từ bằng lái xe, bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học rồi cả sổ đỏ nữa… Đây nè, Bề Tui vừa nhận được một tin nhắn kiểu vậy đây nè.

- Đâu đâu?

- Đây, “bên em nhận làm các loại giấy tờ…” kèm theo điều kiện là nhận hàng mới thanh toán và số điện thoại liên lạc.

- Chu choa, như ri muốn có tấm bằng đại học hoặc sổ đỏ có vẻ còn dễ hơn mua mớ cá, bó rau ngoài chợ nhỉ! Những đối tượng này dám xem thường pháp luật vậy?

- Số điện thoại được kèm theo trong tin nhắn là sim rác, đối tượng chỉ sử dụng trong vài lần giao dịch rồi vứt… Vì thế, việc truy tìm đối tượng chuyên làm bằng, giấy tờ giả… là vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều ổ nhóm làm giấy tờ giả tại các địa phương đã bị phát hiện, bắt giữ được xem là nỗ lực vượt bậc của cơ quan CA và được dư luận hoan nghênh.

- Nhưng mà Tư chợ Cồn thấy, tại có người mua mới có kẻ bán.

- Đúng như thế. Trên thực tế vẫn có một số người vì trình độ không có hoặc vì động cơ nào đấy nhưng muốn nhanh có tấm bằng nên mua cho khỏe.

- Nguy hại thật. Thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn đau lòng có nguyên nhân từ việc tài xế “xài”… bằng giả và nhiều người sập bẫy lừa vì sổ đỏ giả. Có cách gì để ngăn chặn.

- Bởi vậy, Bề Tui khuyên bà con khi thấy hoặc nhận được thông tin chào mời “mua bằng” như trên nên báo cáo cho cơ quan CA điều tra, làm rõ. Một khi nhận thức của người dân được nâng lên thì những “chợ” giấy tờ giả này chẳng còn đất để họp… Và, việc có được tấm bằng chẳng còn dễ như mua… mớ rau.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_228825_de-hon-mua-rau-.aspx