Để gia đình thêm hạnh phúc, ấm áp yêu thương

Chăm sóc và giáo dục con trẻ để các em phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi là một trong những 'bí quyết' thành công của nhiều gia đình quân nhân ở Quân chủng Hải quân, qua đó giúp các em hoàn thiện nhân cách, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội...

 Gia đình hạnh phúc của Thiếu tá Phạm Đức Cần.

Gia đình hạnh phúc của Thiếu tá Phạm Đức Cần.

Ngày cuối tuần, Thiếu tá Phạm Đức Cần (trợ lý Ban Tuyên huấn, Vùng 1 Hải quân) cùng vợ là Trung úy Vũ Thị Phượng (bác sĩ Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng, Viện Y học Hải quân, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân) cùng dẫn con gái Phạm Khánh Ngân đến quán cà phê sách. Bước vào quán, bé Ngân hào hứng chạy đến xem các cuốn sách được sắp đặt trên giá. Dù chưa thuộc mặt chữ, nhưng bé tỏ ra rất hào hứng với sách và chọn một cuốn nhờ bố đọc... Trò chuyện với chúng tôi, anh Cần chia sẻ: "Mặc dù công việc bận rộn, nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có thời gian vui chơi, trò chuyện cùng con. Chúng tôi muốn con cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ và không khí vui vẻ, ấm áp của gia đình. Mặc dù bé Ngân chưa đầy 5 tuổi, nhưng vợ chồng tôi rất lắng nghe con và thống nhất chung quan điểm trong cách giáo dục con".

Tiếp lời chồng, chị Phượng hào hứng kể: "Ví như chuyện để bé thức dậy mỗi buổi sáng. Nếu như trước đây, mỗi lần gọi bé Ngân dậy mất rất nhiều thời gian, trong khi vợ chồng đều phải đi làm vào đầu giờ sáng. Vậy là chúng tôi thảo luận tìm biện pháp khắc phục. Thoạt đầu tôi bàn với chồng dẫn con đi siêu thị để chọn một "bạn đồng hồ" để gọi con dậy mỗi sáng thay cho bố mẹ. Khi nói với con, cháu rất hào hứng với đề nghị này và chọn chiếc đồng hồ có hình chú thỏ con, đặt tên là Rabbit. Về nhà, chúng tôi hỏi con có thích bạn Rabbit không, nếu đã thích thì khi nào bạn Rabbit gọi con phải dậy ngay. Trong tâm trạng phấn khởi, cháu vui mừng đồng ý ngay. Vậy là vợ chồng tôi chỉ việc hướng dẫn con việc tắt chuông báo thức. Buổi sáng hôm đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba và cho đến bây giờ khi con vào lớp mẫu giáo lớn, 6 giờ sáng khi bạn Rabbit gọi là con dậy ngay, tự tắt báo thức, rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ba-lô đi học". Với phương pháp nhẹ nhàng, đơn giản như vậy, nhưng vợ chồng anh Phạm Đức Cần đã hình thành trong bé Ngân tính cách tự lập...

Khi đang học mẫu giáo lớn 5 tuổi, con gái đầu của Trung úy QNCN Bùi Thị Hồng (y tá Tiểu đoàn 866, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) và Thiếu tá Lê Song Toàn (công tác tại huyện đảo Trường Sa)-cháu Lê Yến Nhi nói với mẹ: "Con ước khi nào vào lớp 1, buổi trưa được về nhà ăn cơm với mẹ, được ngủ với mẹ thì thật là hạnh phúc".

Câu nói của con khiến chị Hồng xúc động vì khi đó, bố của Nhi đang công tác ở xa, ông bà nội ngoại đều ở quê; nhà chỉ có 3 mẹ con: Chị Hồng, bé Nhi và em của Nhi, mới hai tháng tuổi. Em còn nhỏ cần được mẹ chăm nhiều hơn nên chị lo bé Nhi sẽ tủi thân, vì thế luôn cố gắng quan tâm, động viên con.

Thời điểm bé Nhi vào lớp 1, có người khuyên chị Hồng buổi trưa gửi Nhi ở lớp để cô giáo cho ăn, còn chị ở lại đơn vị cho đỡ vất vả. Thế nhưng khi nghe con gái nói: "Con rất muốn được về ăn cơm với mẹ", chị Hồng quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo con: "Đơn vị mẹ ở xa, buổi trưa mẹ sẽ đón con muộn, ăn, ngủ muộn nhưng vẫn phải đi học, đi làm đúng giờ. Vì thế, nếu trưa về nhà thì đến giờ đi học mẹ gọi là con phải dậy ngay nhé! Con có hứa làm được như thế không?". "Vâng, con sẽ ăn nhanh rồi đi ngủ, khi mẹ gọi là con dậy ngay. Chỉ cần được về ăn cơm với mẹ, con sẽ làm tốt mọi việc ạ"-bé Nhi hứa. Từ đó, mỗi buổi trưa, khi đồng hồ báo thức, bé Nhi tự giác dậy, buộc tóc, mặc quần áo, chuẩn bị cặp sách và chờ mẹ chở đến trường. Chị Hồng chia sẻ: "Tranh thủ thời gian buổi trưa, bé thứ hai ở nhà trẻ, tôi đón bé lớn về, kể chuyện, hỏi chuyện và động viên con. Cháu rất hiểu, tự lập, tự giác trong các hoạt động cá nhân. Và bây giờ, bé Nhi dù mới hơn 7 tuổi nhưng đã biết giúp mẹ việc nhà; vệ sinh cá nhân và sắp xếp quần áo, sách vở; thực hiện nền nếp về giờ học, giờ chơi... Kết thúc năm học lớp 1, bé Nhi được khen thưởng. Nghỉ hè, bé ở nhà giúp mẹ việc nhà, trông em...".

Không chỉ gia đình Thiếu tá Phạm Đức Cần, Trung úy QNCN Bùi Thị Hồng, mà phương pháp giáo dục trẻ tích cực đang được nhiều quân nhân ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân áp dụng, đạt hiệu quả thiết thực, là kinh nghiệm hay với các bậc cha mẹ. Phương pháp giáo dục này không chỉ giúp trẻ được sống trong yêu thương, mà còn có điều kiện phát triển thể chất toàn diện, tự tin vào bản thân và phát huy những ưu điểm vốn có.

Bài và ảnh: THÙY LIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/de-gia-dinh-them-hanh-phuc-am-ap-yeu-thuong-582259