Để bóng đá 'sạch' hơn

- Sao bữa nay mặt mày ông ủ rũ, bí xị vậy?

- Vui sao nổi ông ơi! Mới các trận lượt đi mà giải U19 quốc gia đã xảy ra nạn dàn xếp tỷ số. 5 cầu thủ của 2 đội bóng bị phạt 5 triệu đồng/cầu thủ, bị treo giò từ 2 trận đến hết giải. Một ông HLV cũng bị phạt 5 triệu đồng, bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp. Đáng hoan nghênh là VFF kịp thời hủy bỏ kết quả trận đấu, chuyển hồ sơ cho công an điều tra làm rõ.

- Tui cũng buồn quá, hết muốn nói năng gì. Giải U19 quốc gia chứ có phải là giải vô địch quốc gia đâu mà cũng mua bán độ, dàn xếp tỷ số hả ông?!

- Ở đâu kiếm ăn được là họ nhào vô, bất kể là giải U19, U21, U23 hay giải vô địch quốc gia.

- Nếu vậy thì rất nguy. Nếu VFF không triệt ngay mầm mống móc ngoặt, bán độ, ngay từ sân chơi lứa tuổi “U” thì ở các giải lớn hơn, không ai dám khẳng định các em sẽ không làm những chuyện động trời.

- Đồng ý. Nhiều năm trước, nạn bán độ khiến không ít cầu thủ xứ ta banh ta lông rồi. VFF phải mạnh tay đến nơi đến chốn mới hy vọng làm trong sạch nền bóng đá nước nhà.

- Không chỉ tui với ông mà người hâm mộ bóng đá cả nước đều buồn. Nhưng nỗi buồn dù lớn rồi cũng sẽ phôi pha, chỉ mong VFF, lãnh đạo các đội bóng, HLV, bản thân các cầu thủ có thể rút ra điều gì đó từ nghi án dàn xếp tỷ số này để bóng đá xứ ta “sạch” hơn, phát triển không ngừng.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/de-bong-da-sach-hon-895124/