Dễ ăn nhưng... khó nuốt!

Cùng đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp được 2 chiếc xe máy Honda SH 150i và Yamaha Jupiter MX, nhưng Nguyễn Tiến Phúc (2000) và Lê Ngọc Kiên (2001, đều trú xã Kỳ Tây, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại không biết khởi động 'con SH' nên đành phải dùng dây thừng để 'con MX' kéo đi.

Cùng đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp được 2 chiếc xe máy Honda SH 150i và Yamaha Jupiter MX, nhưng Nguyễn Tiến Phúc (2000) và Lê Ngọc Kiên (2001, đều trú xã Kỳ Tây, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại không biết khởi động “con SH” nên đành phải dùng dây thừng để “con MX” kéo đi. “Cõng” được hơn 60km từ H. Kỳ Anh ra tới H. Thạch Hà thì cả 2 quyết định vứt “cục nợ” lại ven đường cho nhẹ người rồi điều khiển “con MX” chạy thẳng ra Hà Nội. Hành vi trộm cắp tài sản của “bộ đôi” Phúc - Kiên đã bị CAH Kỳ Anh lật tẩy, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Hai “vạc đêm” Phúc và Kiên cùng tang vật vụ án.

Mới từ Hà Nội về nhà chơi được đúng một ngày, Nguyễn Tiến Phúc đã phát hiện sự sơ hở của gia đình hàng xóm là anh Trần Đình Toàn. Để chiếm đoạt 2 chiếc xe máy của anh Toàn, Phúc lên kế hoạch, rồi rủ rê “chiến hữu” là Lê Ngọc Kiên cùng hành động. Nghĩ tới viễn cảnh “ăn chơi nhảy múa” ở chốn đô hội do Phúc vẽ ra, Kiên đồng ý cái rụp. Tối 26-10, như thường lệ, gia đình anh Toàn tắt điện đi ngủ mà không ngờ được rằng có 2 kẻ đang rắp tâm đột nhập “ăn” 2 con xe trong ga-ra nhà mình. 23 giờ 30, khi phát hiện sự im ắng trong gia đình anh Toàn, Phúc chỉ đạo Kiên đứng ngoài cảnh giới, còn mình đột nhập.

Lần lượt 2 chiếc xe SH và MX được Phúc đưa ra ngoài. Có được “chiến lợi phẩm”, nhưng có một điều mà Phúc và Kiên không ngờ tới, có thể nói rằng nó nằm ngoài kế hoạch đã định, đó là việc khóa điện chiếc xe SH nên cả hai hí hoáy mãi vẫn không thể phá được. Không khởi động được chiếc xe xịn, bỏ đi thì không đành, Phúc nảy ra sáng kiến, dùng dây thừng để kéo đi. Vậy là cả hai dùng dây thừng buộc 2 xe lại với nhau, Kiên điều khiển xe MX kéo chiếc xe SH do Phúc điều khiển, cùng nhau đi xuống QL1A và nhằm hướng Bắc mà tiến. Nai lưng kéo nhau ra tới địa phận H. Thạch Hà, do sợ bị lộ khi trời đã gần sáng, 2 đối tượng bàn nhau vứt “cục nợ” này cho nhẹ thân, rồi leo lên chiếc xe MX chạy ra Hà Nội. Tới Hà Nội cũng gần trưa, sau một ngày nghỉ ngơi, Phúc và Kiên tính mang xe đi tiêu thụ. Tuy nhiên, do chiếc xe không có giấy tờ nên việc tiêu thụ là rất khó. Ngày 31-10, khi đang loay hoay chưa tìm được nơi tiêu thụ chiếc xe thì cả Phúc và Kiên bị CAH Kỳ Anh bắt giữ cùng với tang vật.

Lại nói về “cục nợ” là chiếc xe SH của anh Toàn do Phúc và Kiên vứt lại ven đường, sáng hôm sau người dân phát hiện và đưa đến giao nộp cho CAH Thạch Hà. Chiếc xe này ngay sau đó được CAH Thạch Hà bàn giao lại cho CAH Kỳ Anh. Quá trình bị mất cắp tài sản, anh Trần Đình Toàn đã làm đơn trình báo lên cơ quan CAH Kỳ Anh. Tiếp nhận đơn thư, CAH Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra làm rõ. Lần theo dấu vết đối tượng cũng như hành tung chiếc xe máy là tang vật vụ trộm, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã nhận diện được chân dung 2 “vạc đêm” là Nguyễn Tiến Phúc và Lê Ngọc Kiên. Hành trình truy bắt nghi can, thu giữ tang vật được CAH Kỳ Anh thực hiện ngay sau đó.

Ngày 21-11, Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Phúc và Lê Ngọc Kiên về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra xử lý.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_175540_de-an-nhung-kho-nuot-.aspx