ĐD Phạm Đông Hồng, NS Trà My gây xúc động với phim Người mẹ một mắt dịp lễ Vu lan

Sắp tới, đạo diễn Phạm Đông Hồng, nghệ sĩ Trà My sẽ giới thiệu phim Người mẹ một mắt hứa hẹn khiến nhiều khán giả rơi nước mắt xúc động trong mùa lễ Vu lan báo hiếu năm nay.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng cho biết, vở kịch Người mẹ một mắt đã được ông chuyển thể thành một bộ phim ngắn đầy xúc động và mang tính nhân văn sâu sắc cùng tên.

Bộ phim được đầu tư sản xuất chuyên nghiệp bằng công nghệ 4k. Phim sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 5/8/2018 nhân dịp tháng Vu lan báo hiếu.

Nghệ sĩ Trà My vào vai bà mẹ một mắt gây xúc động.

Theo đó, phim Người mẹ một mắt kể một câu chuyện xúc động của một bà mẹ dành cả cuộc đời để nuôi con, thậm chí tặng cả con mắt quý giá nhất của mình cho nó. Trớ trêu thay, khi người con trưởng thành thì lại hắt hủi mẹ già và dường như xấu hổ vì có bà mẹ chỉ có một mắt.

Đau đớn hơn, khi người con trai nhận ra được lỗi lầm thì bà mẹ đã về với cõi Phật. Lúc đó đứa con mới thấu hiểu ra rằng: Mẹ mình đã hiến dâng cả tuổi trẻ của mình để nuôi nấng con thành người bằng nghề đồng nát, mặc dù đứa con đó không phải do mình đẻ ra. Bộ phim đưa ra thông điệp: Hãy báo hiếu những đấng sinh dưỡng khi còn chưa muộn.

Chia sẻ về thông điệp bộ phim, nghệ sĩ Trà My cho hay: "Mẹ cha đã một đời hy sinh vì con, từ lúc con bé cho đến lúc con đã thành người. Sự hy sinh thầm lặng đó, mẹ cha luôn giấu kín trong lòng bởi tình yêu thương dành cho các con là vô bờ bến.

Nhưng có những người con lại không hề hay biết hoặc vô tình bỏ qua tình yêu thương đó, đến một ngày ngoái lại thì mẹ cha đã không còn tại thế. Phim sẽ thức tỉnh nhiều người: Hãy chăm sóc cha mẹ già của mình ngay khi còn chưa muộn...".

Trà My và con trai Trọng Phúc cùng tham gia phim của đạo diễn Phạm Đông Hồng.

Nữ nghệ sĩ này cũng chia sẻ, chị cảm thấy mình may mắn khi có được một cậu con trai rất hiểu chuyện, ngoan hiền và hiếu thảo. Dù nhiều năm qua, trong căn nhà lớn ở phố Minh Khai chỉ có một mẹ một con nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy trống trải và cô đơn.

Cậu con trai Trọng Phúc của chị đã sớm ý thức được việc thay cha chăm sóc và bù đắp tình cảm cho mẹ. Cậu luôn hỗ trợ, đỡ đần và chăm sóc mẹ như một người đàn ông thực sự trong gia đình.

Vở Người mẹ một mắt từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, trước khi chuyển thành phim.

Người mẹ một mắt là kịch bản sân khấu của nghệ sĩ Trà My, khi chuyển thể thành phim chị cũng là người thủ vai chính. Nhân vật con trai thời trẻ là Trọng Phúc cũng là con trai ngoài đời của Trà My. Ngoài ra, với sự tham gia của 2 nhà sư là Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo TƯ - Trưởng ban Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình (đóng nhà sư hồi già). Đại đức Thích Chí Thiện - Trụ trì chùa Đôi Cao Thái Nguyên (đóng nhà sư hồi trẻ), cùng ca sĩ Lê Tâm và các diễn viên nhí:Nhật Linh, Phương Thùy…

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dd-pham-dong-hong-ns-tra-my-gay-xuc-dong-voi-nguoi-me-mot-mat-a379662.html