Dạy trẻ biết yêu bản thân

Nhiều người nhầm tưởng yêu bản thân là sống ích kỷ, chỉ nên kêu gọi sống cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, nhất là khi giáo dục trẻ.

Chúng ta thường giáo dục cho con trẻ tình thương yêu đối với ông bà cha mẹ, anh chị em, những người thân trong gia đình, tình yêu thương đối với đồng bào, đồng loại, những người nghèo khổ hơn mình, chứ ít khi nhắc nhở tình yêu đối với bản thân. Điều này thật vô lý. Cần dạy cho trẻ biết yêu bản thân mình. Vì có yêu bản thân mình, người ta mới có thể yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh.

Tự yêu mình, sống vì mình là lẽ tất yếu. Sợ đói, sợ vất vả, sợ bất hạnh, sợ thiếu tình thương, sợ mất mát của cải, người thân, tình cảm; sợ bị ghẻ lạnh, hắt hủi, sợ bị lãng quên... nên phải yêu bản thân và bảo vệ mình tránh khỏi những nỗi sợ ấy.

Chúng ta sống phần lớn cuộc đời (nếu không nói là gần như tất cả cuộc đời) là để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân. Nói cách khác, chúng ta sống trước hết là vì bản thân mình.

Vậy nhưng, không phải ai cũng biết yêu bản thân, hay nói đúng hơn, chưa biết yêu bản thân mình đúng cách.

Chúng ta chưa biết giữ gìn sức khỏe của bản thân, thậm chí còn hủy hoại nó bởi thói quen thức khuya, ăn uống tùy hứng, sử dụng rượu bia thuốc lá, thậm chí cả ma túy. Chúng ta suốt ngày đêm ngồi trước màn hình vi tính rồi lại đưa mắt sang màn hình điện thoại, hại mắt vô cùng...

Có những bạn trẻ hủy hoại cả thân thể, chỉ vì một giây phút bồng bột

Có những bạn trẻ, chỉ vì thất tình mà cắt tay cho chảy máu, tự hủy hoại thân thể, thậm chí là tự tử.

Nhiều bạn trẻ không biết lo lắng cho tương lai bản thân, không chịu học tập, lao động, rèn luyện kỹ năng sống để phục vụ cho cuộc sống sau này.

Nhiều bạn trẻ suy nghĩ tiêu cực, chán nản, thiếu ý chí, nghị lực vươn lên, để cho cuộc sống buông trôi, tới đâu hay tới đó. Sống buông thả, thiếu kiềm chế, không biết tự kiểm soát bản thân, hay khư khư giữ những thói xấu khiến cho xấu đi hình ảnh của bản thân, làm cho những người xung quanh mất thiện cảm.

Rất nhiều bạn trẻ không trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết về tình dục, về giới tính, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, nhiều khi làm hỏng cả tương lai.

Và nhiều khi, chúng ta tự dằn vặt, giày vò, hành hạ bản thân vì những lỗi lầm đã mắc, nhiều khi chỉ là những lỗi hết sức thông thường mà ai cũng có thể mắc phải.

Còn có thể kể ra rất nhiều biểu hiện khác nữa của việc không biết yêu bản thân, hay yêu bản thân sai cách.

Yêu bản thân là gì? Đó là biết quý trọng sinh mạng của mình, biết chăm lo giữ gìn sức khỏe, vun đắp cho tương lai bản thân, để cho bản thân có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Mỗi người chỉ được sống một lần trong đời

Vậy tại sao cần phải biết yêu quý bản thân?

Trước hết, việc được sinh ra đời, được sống làm người đã là một điều hết sức may mắn, hạnh phúc. Phật giáo nói: có tu ngàn kiếp mới được sống làm người, và kiếp sau, tùy vào nhân duyên, không phải ai cũng được làm người. Có biết bao nhiêu hài nhi, đã tượng hình mà không được sống làm người? Vậy thì có được thân người, được sống làm người, thì phải biết yêu lấy bản thân.

Hơn nữa, mỗi người chỉ được sống một lần. Phải yêu bản thân, để biết trân trọng giá trị của sự sống quý báu ấy.

Có biết yêu bản thân mới biết sống có trách nhiệm với bản thân, lấy đó làm nền tảng để sống có trách nhiệm với gia đình, với mọi người xung quanh và với xã hội. Một người không yêu thân, thì liệu có thể yêu được cha mẹ, anh chị em, người thân của mình, liệu có thể yêu thương được đồng loại?

Hãy sống hết mình với những ước mơ đẹp, những hoài bão lớn, và tận hưởng mỗi phút giây hiện tại

Tuy nhiên, phải hiểu rằng yêu bản thân hoàn toàn khác với ích kỷ. Trong khi ích kỷ là lối sống chỉ biết đến mình, chỉ biết vì mình, kể cả khi có phải chà đạp lên quyền lợi của người khác. Yêu bản thân, phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. Thực tế, đó là cách sống vì mình và vì mọi người.

Chúng ta nên làm gì để yêu bản thân đúng cách? Yêu bản thân, tức là làm cho bản thân hạnh phúc. Sẽ không có một đáp số chung cho tất cả mọi người, tuy nhiên, mỗi người sẽ hạnh phúc nếu như có một sức khỏe tốt, một tinh thần khỏe khoắn, lành mạnh, có một nguồn thu nhập ổn định, có một mái ấm đầy tình thương yêu, và sẽ hạnh phúc hơn nếu phấn đấu đạt được điều mình mong ước.

HƯNG LỢI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/day-tre-biet-yeu-ban-than-17270.html