Dãy núi màu xanh dương, Blue Mountains đầy độc đáo ở Úc

Khu vực có vẻ ngược đời này nằm rất gần Sydney và là điểm đến ưa thích của các phượt thủ nổi tiếng. Thật ra dãy núi màu Xanh Dương chỉ là cái tên, nhưng chính cảnh quan hùng vĩ tại đây mới là thứ chân chính níu chân du khách. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Chúng ta sẽ cũng giải mã bí mật về cái tên núi màu Xanh Dương. Thật ra đây là dãy Blue Mountains, một trong những dãy núi lớn nhất tại Úc và nằm trải dài qua nhiều bang. Ngay cả tôi khi mới nghe tới cái tên này, cũng ngạc nhiên và thấy hiếu kỳ. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một dãy núi màu xanh dương nổi bật dưới ánh nắng vàng của Úc, hóa ra tôi lại nhầm.

Blue Mountains trong ban mai

Ban đầu, tôi cứ nghĩ Blue Mountains thuộc Sydney, sau này mới biết đa phần nơi này thuộc bang New South Wales. Khu vực này giáp với vùng đô thị của Sydney, các sườn đồi của nó bắt đầu từ khoảng 50 km về phía tây thủ phủ bang.

Tùy vào nơi xuất phát mà mỗi du khách sẽ có cái nhìn khác nhau về Blue Mountains. Ví dụ bạn đi từ hướng Sydney xuống sẽ thấy khác với người đi từ Oberon Shire lên. Vì thực sự dãy núi này quá dài, cả một khu vực miền núi rộng kết hợp với dãy Great Dividing Range, khiến cho khung cảnh nơi đây vô cùng hoành tráng.

Three Sisters hùng vĩ vươn cao

Và khi đã tới Blue Mountains đừng quên ghé thăm Three Sisters - Ba chị em, đây là một tác phẩm của mẹ thiên nhiên tại dãy núi Blue. Các kiến tạo này nằm gần đến thị trấn Katoomba và là một trong những điểm đến hot nhất trong khu vực. Ba đỉnh này vươn cao trên thung lũng Jamison. Tên của ba ngọn lần lượt là Meehni (922 m), Wimlah (918 m), và Gunnedoo (906 m).

Three Sisters được hình thành bởi sự xói mòn. Đá sa thạch mềm của Blue Mountains dễ dàng bị bào mòn theo thời gian bởi mưa, gió và các dòng sông. Các vách đá bao quanh thung lũng Jamison cũng dần đang dần bị phá vỡ.

Du khách tham quan Three Sisters

Theo truyền thuyết của người dân bản địa, Three Sisters tương tự như Hòn Vọng Phu ở Việt Nam. Ba chị em yêu ba chiến binh ngoại tộc. Tình yêu của họ bị bộ lạc ngăn cấm. Nhưng người tình của cả ba đã gây chiến nhằm cướp vợ về. Để bảo vệ cho người yêu khỏi mũi tên, hòn đạn từ chính thân nhân mình, ba chị em đã hóa thân thành ba ngọn núi và mãi không thể trở lại thành người.

Có vẻ như tâm trạng tôi cũng bị thiên tình sử buồn này làm ảnh hưởng. Nhìn xa thấy dòng sông trôi lòng cứ nghĩ đó chắc chắn là một dòng nước mắt thương tiếc, chảy hoài dù trăm năm qua đi.

Hạ lưu một nhánh sông vùng Blue Mountains

Vùng Blue Mountains được bao bọc bởi hai con sông Nepean và sông Hawkesbury ở phía Đông, sông Coxs và hồ Burragorang về phía Tây và phía Nam, các con sông Wolgan và sông Colo nằm về phía Bắc phía bắc. Có vài phượt thủ thích dã ngoại cắm trại thường dựng lều ngay lưu vực các con sông trên.

Thành phố Blue Mountains City yên bình khi hoàng hôn

Còn với các du khách không chuẩn bị nhiều đồ chuyên dụng như tôi, thì có thể chọn cách qua đêm tại Blue Mountains City. Phần đô thị lọt thỏm giưa rừng núi đá như một dãi ruy băng lấp lánh khi màn đêm buông xuống. Bạn có thể tới đây bằng xe lửa theo tuyến Đường Núi Blue của NSW TrainLink, hay đi bằng xa lộ Great Western giữa Emu Plains và Lithgow. Bao xung quanh Blue Mountains City là vô số các làng mạc thị trấn nho nhỏ. Chỉ sợ du khách không đủ sức vượt núi thôi.

Scenic Skyway nổi bật giữa núi rừng

À một điểm ấn tượng khác của vùng đất này chính là Scenic Skyway. Đây thật sự là một đường cáp treo quy mô và hoành tráng. Một căn phòng trôi nổi giữa không trung, với một phần dưới đáy bằng kiếng cho phép du khách thấy bên dưới vực, thậm chí có thể đứng xuống kiếng để thử cảm giác mạnh. Nếu bạn sợ độ cao thì có thể ngồi tại nhà hàng trên núi và thưởng thức đồ ăn nhanh đậm chất Úc.

Trên chuyến bay quay về, giật mình giữa bầu trời đêm sao lấp lánh, tôi cứ nghĩ mình còn kẹt ở Scenic Skyway.

Theo Danh Bùi (Báo Du Lịch)/dulichvietnam.com.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cuoc-song-qua-anh/201810/day-nui-mau-xanh-duong-blue-mountains-day-doc-dao-o-uc-2404144/