Dạy nghề phù hợp, tạo việc làm cho hội viên

Hội Người mù (HNM) TP. Bà Rịa có 77 hội viên, đa số còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Để hỗ trợ hội viên học nghề và có việc làm, các cấp HNM trên địa bàn thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, phù hợp với các nghề như: làm nhang, kết hạt cườm, tẩm quất…

Sau khi học nghề, bà Trần Thị Thắm được Hội Người mù TP.Bà Rịa hỗ trợ máy se nhang để làm việc tại nhà, giúp bà có thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/tháng.

Sau khi học nghề, bà Trần Thị Thắm được Hội Người mù TP.Bà Rịa hỗ trợ máy se nhang để làm việc tại nhà, giúp bà có thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/tháng.

GIÚP NGƯỜI MÙ VƯƠN LÊN

Chị Nguyễn Thị Thúy Mơ (SN 1989, tổ 11, ấp Nam, Xã Long Phước, TP. Bà Rịa) bị bỏng xăng, mù hẳn mắt trái, còn mắt phải nhìn không rõ khi mới 6 tuổi. Tương lai mở ra với chị khi năm 2007, chị được HNM TP. Bà Rịa hỗ trợ chị học nghề tẩm quất tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, chị đã gặp anh Nguyễn Tấn Hiệp cũng là một người mù, 1 năm sau chị và anh Hiệp nên duyên vợ chồng. Chị tiếp tục được HNM TP. Bà Rịa tạo điều kiện cho đi học nghề kết hạt cườm, rồi học nghề làm nhang, đồng thời giao máy cho anh chị mở cơ sở sản xuất nhang tại nhà.

Khoản thu nhập từ nghề làm nhang còn eo hẹp nên tháng 9/2019, vợ chồng chị quyết định mở cơ sở tẩm quất tại số 22, Lâm Quang Ky, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa để nâng cao thu nhập. Hiện nay, cơ sở này mang lại cho vợ chồng chị khoản thu nhập 7 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo việc làm cho 5 hội viên với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này tuy không cao nhưng đã giúp vợ chồng chị trang trải cuộc sống và có điều kiện nuôi con ăn học. “Vợ chồng tôi đã có được cuộc sống và việc làm ổn định như hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ của các cấp HNM. Theo tôi, nếu có ý chí vươn lên, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Người mù cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường khác”, chị Thúy Mơ chia sẻ.

Tương tự, năm 2009, bà Trần Thị Thắm (SN 1968, tổ 1, KP 5, phường Phước Trung) bị u não, phải phẫu thuật. Biến chứng từ ca phẫu thuật khiến đôi mắt bà bị mù hoàn toàn. Bà phải sống nương nhờ người con gái, nhưng con gái không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2016, HNM TP. Bà Rịa đã tạo điều kiện cho bà học nghề làm nhang, sau đó giao máy để bà tự làm nhang tại nhà. “Khoản thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/tháng từ nghề làm nhang đã giúp tôi trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Ngoài ra, những lúc ốm đau, tôi còn được HNM thành phố đến động viên, thăm hỏi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ để điều trị bệnh. Tôi rất ấm lòng trước sự quan tâm của các cấp Hội và có niềm tin, động lực để vươn lên”, bà Thắm xúc động nói.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG HỘI VIÊN

Năm 2019, HNM TP. Bà Rịa đã mở lớp dạy nghề làm nhang cho 10 hội viên; dạy chữ nổi cho 10 hội viên, đồng thời tạo điều kiện, giới thiệu hội viên tham gia các lớp học nghề khác như kết cườm, tẩm quất. Hiện nay, Hội có 6 hội viên đang làm nghề tẩm quất, trong đó có 1 hội viên mở cơ sở tại nhà, 1 hội viên mở cơ sở riêng; tiếp tục duy trì hoạt động cơ sở làm nhang với 5 hội viên... Bên cạnh đó, năm 2019, HNM TP. Bà Rịa đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống, tặng quà cho hội viên; vận động chi phí trợ cấp thường xuyên cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 300 ngàn đồng/người/tháng.

Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HNM TP. Bà Rịa cho biết, hình thức giúp đỡ hội viên thiết thực nhất chính là dạy nghề, tạo việc làm cho họ. Do đó, những năm gần đây, Hội đã đẩy mạnh công tác dạy nghề phù hợp và tạo việc làm cho hội viên sau khi học. “Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện để hội viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, động viên nhau vượt lên hoàn cảnh. Song song đó, Hội cũng sẽ tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để giúp đỡ hội viên, đặc biệt là những hội viên không có khả năng lao động vượt qua khó khăn về vật chất cũng như tinh thần”, bà Minh Nguyệt nói.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/day-nghe-phu-hop-tao-viec-lam-cho-hoi-vien-895636/