Đây, lí do Mourinho như 'hóa điên' sau bàn thắng của Smalling

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có màn ăn mừng ấn tượng cùng ban huấn luyện Quỷ đỏ.

Manchester United đã ghi bàn thắng ấn tượng vào lưới Watford xuất phát từ tình huống cố định. Sau pha đá phạt góc của Ashley Young, bóng tìm đến vị trí của Marouane Fellaini. Cầu thủ người Bỉ đã đánh đầu chuyền cho Chris Smalling trước khi trung vệ 28 tuổi khống chế bóng và sút tung lưới Ben Foster.

Bên ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho đã không giấu được niềm vui và ôm chầm hai trợ lý Kieran McKenna và Michael Carrick. Theo "Người đặc biệt", đây là thành quả của những buổi tập luyện không ngừng nghỉ của ban huấn luyện và các cầu thủ trong tuần qua.

"Toàn đội đã chuẩn bị cho những tình huống đá phạt góc, và điều tuyệt vời nhất với một huấn luyện viên là khi những gì bạn thực hiện trong các buổi tập đã xảy ra trong trận đấu. Ngay cả trong trận đấu với Tottenham cũng có những tín hiệu tích cực", Jose Mourinho cho biết.

Pha lập công của Chris Smalling đã nằm trong sự tính toán của ban huấn luyện Quỷ đỏ.

"Nhưng các tình huống cố định rất khác biệt, đôi khi bạn tập luyện hàng tuần mà chẳng mang lại kết quả gì. Vì vậy khi ghi được bàn thắng, bạn có thể hiểu được niềm sung sướng của tôi cũng như ban huấn luyện", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Sau chuyến làm khách đến sân của Watford, Manchester United sẽ khởi đầu hành trình tại Champions League bằng trận đấu với Young Boys trên đất Thụy Sỹ.

Kha Võ

TỪ KHÓA

Chris Smalling Jose Mourinho Manchester United Marouane Fellaini

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/day-li-do-mourinho-nhu-hoa-dien-sau-ban-thang-cua-smalling-d464256.html