Đây là thứ vũ khí để HAGL ghi bàn sớm trên sân nhà Pleiku

HAGL thường tung ra đòn phủ đầu từ khá sớm trên sân nhà Pleiku. Dù đã lường trước điều này nhưng nhiều đội bóng đội bóng không thể ngăn cản được.

Trước một XSKT Cần Thơ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng, HAGL đã tận dụng triệt để cơ hội khi được chơi trên sân nhà. Họ đã lấy gọn 3 điểm từ đội bóng Tây Đô để lấy lại tinh thần sau những trận đấu khá phập phù.

Để góp phần vào chiến thắng đó phải kể đến việc họ đã có bàn thắng từ khá sớm do công của Văn Toàn ở phút thứ 2. Chính bàn thắng vươn lên dẫn trước này giúp HAGL chủ động hơn trong cuộc chơi với đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Đội bóng Phố núi đã chơi đầy thực dụng khi có “vốn lận lưng”. Họ buộc đối thủ phải dâng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa rồi rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của mình. Thực tế họ đã thành công với lối đá không quá mỹ miều này.

Đáng nói, ở 4 trận đấu gần nhất trên sân nhà Pleiku, HAGL chưa cần đến 10 phút để có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Ở trận đấu với Sài Gòn FC, đội chủ sân Pleiku cần 9 phút để có bàn thắng. Sau đó họ chỉ cần 2 phút để chọc thủng lưới thủ thành Tuấn Linh của Than Quảng Ninh.

Còn ở trận đấu với Sana Khánh Hòa BVN, thủ thành Tuấn Mạnh cũng chỉ giữ sạch mành lưới được đúng 5 phút.

Tô Vĩnh Lợi cũng chỉ giúp XSKT Cần Thơ trụ được 1 phút 39 giây trước khi để Văn Toàn đánh đầu mở tỷ số 1-0. Có thể sau đó HAGL không giữ được thế trận, nhưng họ vẫn luôn có được điều mình cần là bàn thắng sớm.

Lý giải cho điều này, HLV Dương Minh Ninh bật mí: “Mùa này thời tiết ở Gia Lai mưa nhiều, không khí ở vùng cao rất khắc nghiệt nên các đội bóng ở nơi xa tới sẽ bị ngợp không quen với khí hậu ở Pleiku.

Bởi vậy tôi đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình đá tấn công ngay từ đầu và đã thành công khi liên tục có những bàn thắng từ khá sớm”.

Tuy vậy, vị thuyền trưởng của HAGL cũng khẳng định chiến thắng của đội nhà có sự giúp sức của “thần may mắn”.

Ngoài những nỗ lực của hàng phòng ngự và sự xuất sắc của thủ thành Văn Trường thì đã có ít nhất 2 lần bóng dội xà ngang từ những pha dứt điểm của Patiyo.

Trung vệ Zeba cũng đã có tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi. Còn người cũ của HAGL là Tăng Tuấn có cú đánh đầu ra ngoài ở cự ly chừng 1 m đầy đáng tiếc.

Với chiến thắng này, HLV Dương Minh Ninh cũng dành lời ngợi khen cho Minh Vương và Việt Hưng khi có một trận đấu hay, chơi tốt ở khu trung tuyến trong bối cảnh Xuân Trường quá tải không thể đá chính.

Đặc biệt là Minh Vương, vị chiến lược gia họ Dương cho hay: “Tôi luôn rất tin tưởng vào Minh Vương mỗi khi sử dụng cậu ấy. Vương có thể chơi ở vị trí tiền vệ, tiền đạo lùi và tiền đạo biên, ở mỗi vị trí đó thì Vương đều chơi rất tốt. Bàn thắng thứ 3 của đội hôm nay cũng có công rất lớn của Minh Vương”.

Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh của XSKT Cần Thơ cũng thừa nhận, sau trận đấu với Than Quảng Ninh, ngay từ thứ 2 đội bóng Tây Đô đã có mặt ở Pleiku để làm quen thời tiết.

Tuy nhiên những ngày tập thì thời tiết khá đẹp với trời tạnh ráo, nhưng trong trận đấu với HAGL, trời đổ mưa khiến đội bóng của ông gặp không ít những khó khăn.

Mai Châu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/day-la-thu-vu-khi-de-hagl-ghi-ban-som-tren-san-nha-pleiku-92516.html