Dãy dài ô tô, xe máy 'ngay hàng, thẳng lối' giờ cao điểm gây ngỡ ngàng ở TP.HCM

Dãy dài ô tô, xe máy đi 'thẳng hàng, thẳng lối' không lấn làn, lấn vạch trong giờ cao điểm ở TP.HCM luôn là hình ảnh đẹp, ghi điểm trong mắt người dân và du khách.

Nhiều người từ địa phương khác tới TP.HCM ngạc nhiên khi ngay trong giờ cao điểm giao thông cũng không hỗn loạn, xe máy, ô tô đi "ngay hàng, thẳng lối" dù làn đường đối diện có rộng thênh thang. Trong ảnh, hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) lúc 7h30 sáng nay 18/3.

Nhiều người từ địa phương khác tới TP.HCM ngạc nhiên khi ngay trong giờ cao điểm giao thông cũng không hỗn loạn, xe máy, ô tô đi "ngay hàng, thẳng lối" dù làn đường đối diện có rộng thênh thang. Trong ảnh, hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) lúc 7h30 sáng nay 18/3.

Thậm chí có đoạn, khi phía trước đang kẹt xe vào giờ cao điểm, nhưng xe máy vẫn không leo vỉa hè.

Nhiều du khách từ các địa phương khác tới TP.HCM tỏ ra ngạc nhiên trước hình ảnh hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi trong giờ cao điểm, dù đường có kẹt xe giao thông cũng không hỗn loạn.

Theo người dân sống bên đường Nguyễn Bình Khiêm (quận 1), thời gian trước CSGT luôn cắm chốt tại đây để xử phạt tình trạng các phương tiện đi không đúng làn đường. Nhưng nay CSGT đã không còn xuất hiện thường xuyên trên tuyến đường này. Ghi nhận của PV sáng 18/3, dù không có CSGT nhưng ô tô vẫn xếp hàng dài chờ qua đèn, đi đúng phần đường quy định.

Chị Nguyễn Minh Tân (quận 9, TP.HCM) cho hay, giờ cao điểm buổi sáng tâm lý chung ai cũng muốn đi nhanh, tới chỗ làm đúng giờ. "Nhưng nếu mọi người cứ lấn làn, lấn tuyến thì tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn, mỗi người ý thức một chút trong văn hóa tham gia giao thông thì lưu thông sẽ nhanh chóng hơn. Bản thân tôi luôn đi đúng làn cho xe máy", chị Tân nói.

Xe máy và ô tô đi ngay hàng, thẳng lối, không lấn làn, lấn vạch dù phải chờ đèn đỏ khá lâu.

Anh Nguyễn Tuấn Nam, ở Hà Nội vào TP.HCM công tác ngỡ ngàng trước văn hóa giao thông ở đây. Theo anh Nam, mặc dù quận 1 là quận trung tâm, mật độ tham gia giao thông cao nhưng không thấy hỗn loạn. "Tôi vào đây công tác 5 ngày rồi nhưng thấy bất ngờ lắm, Hà Nội vào giờ cao điểm xe máy ô tô đi loạn hết, lấn làn, lấn vạch, leo vỉa hè đi đâu cũng thấy. Sài Gòn giao thông yên bình hơn nhiều", anh Nam chia sẻ.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/day-dai-o-to-xe-may-ngay-hang-thang-loi-gio-cao-diem-gay-ngo-ngang-o-tp-hcm-ar601630.html