Dạy con trai 6 tuổi biết trân trọng đồng tiền, ông bố đại gia 'méo mặt' khi thấy kết quả

Thấy con trai lệch lạc đến mức này, trong lòng ông bố cắn rứt vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì khác khi mọi sự đã rồi.

Ngày 27/2, các độc giả của ETToday lại được dịp thảo luận rôm rả về một trường hợp dạy con "tưởng không sai mà sai không tưởng" của ông bố họ Cam ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Được biết, ông này là một đại gia làm chủ tận hai nhà máy ở địa phương, cuộc sống dư dả thoải mái. Vợ chồng ông Cam sinh được hai đứa con, một gái một trai.

Sống trong nhung lụa từ bé nên cô con gái lớn của ông Cam đã quen thói tiêu xài hoang phí. Mỗi năm, số tiền tiêu vặt mà cô bé chi ra lên đến 400.000 - 500.000 NDT (khoảng 1,4 - 1,8 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).

Bất lực trước tốc độ tiêu tiền của con gái, hai vợ chồng ông quyết định dạy con trai Đậu Đậu về ý thức trân trọng đồng tiền từ khi còn nhỏ. Từ năm lên 2 tuổi, bé chỉ được mua một món đồ mỗi tuần với giá trị không quá 30 NDT (khoảng 106.000 VND).

Lúc Đậu Đậu 6 tuổi, vợ chồng ông Cam đưa con đến nhà máy làm việc và trả lương như bao công nhân khác. Từ mùng 2 Tết đến nay, cậu bé phụ trách việc dán nhãn mác cho các sản phẩm. Mỗi buổi làm việc của Đậu Đậu kéo dài 1 giờ, khi kết thúc một ngày, em có thể dán 700 - 800 nhãn mác.

Lúc Đậu Đậu 6 tuổi, vợ chồng ông Cam đưa con đến nhà máy làm việc.

Lúc Đậu Đậu 6 tuổi, vợ chồng ông Cam đưa con đến nhà máy làm việc.

Sau hơn 10 ngày làm việc, Đậu Đậu đã kiếm được vài chục NDT. Sau khi chi một phần tiền trong đó, bé còn giữ lại 45 NDT (khoảng 160.000 VND). Những tưởng quá trình "bán" sức lao động đổi lấy tiền sẽ giúp con trai hình thành nhận thức đúng đắn và có cách chi tiêu hợp lý, nhưng ông Cam lại hối hận phát khóc khi thấy kết quả.

Đậu Đậu luôn cho rằng mọi thứ xung quanh mình quá đắt đỏ. Bé trai 6 tuổi thậm chí chẳng nỡ tiêu tiền để mua bất cứ thứ gì, ngay cả một cây kẹo mút 5 xu. Mới đây, bé còn ngăn mẹ đi làm tóc vì cho rằng bỏ ra mấy trăm NDT để uốn tóc là "quá xa xỉ".

Ông Cam ngậm ngùi nói: "Trước đây, con tôi chỉ tính toán chi li với bản thân. Giờ thì nó cản người khác dùng tiền luôn rồi". Con gái thì tiêu hoang, con trai thì keo kiệt, vợ chồng ông cay đắng lắm nhưng không biết phải làm sao, đành
"cầu cứu" các cá nhân và tổ chức bên ngoài. Hiện vụ việc dạy con "lệch hướng" này vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi ở Trung Quốc.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/day-con-trai-6-tuoi-biet-tran-trong-dong-tien-ong-bo-dai-gia-meo-mat-202102272231489933.html