Đây chính là hình ảnh của tuổi thơ chúng ta, thời ông bà ta đã sống!

Những đồ vật xưa cũ, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người đã kéo cả một giai đoạn lịch sử của đất nước về hiện tại.

Triển lãm 'Vật kể chuyện thập niên 90' là sự đóng góp của chính những người đã trải qua những năm tháng 1990-2000 thông qua chiến dịch 'Thư viện ký ức' đã được phát động từ trước. Đến với Triển lãm 'Vật kể chuyện thập niên 90', người tham dự như được quay ngược bánh xe thời gian trở lại quá khứ cùng các gian hàng, các trò chơi, những món ăn,… đặc trưng của những năm 1990 – 2000. Những đồ vật đó có thể đã từng đi cùng tuổi thơ của nhiều người, nhưng có thể chỉ còn tồn tại qua lời kể của ông bà, cha mẹ.

Bộ bàn ghế gỗ với bộ gụ kia ngày xưa cũng phải là một gia đình sung túc mới có đủ đấy nhé.

Trong chương trình, các bạn trẻ được nhìn lại các hình ảnh một thời mà ta đã qua, những hình ảnh thời ông bà ta đã sống. Những trò chơi tuổi thơ như câu cá, súng bì bốp, chơi đánh chuyền, Gameboy hay điện tử băng… Những vật dụng đã gắn liền với tuổi thơ như chạn bát gỗ, nồi cơm gang, thư tay, PC màn hình dày, búp bê nga, băng cát xét, TV đen trắng… đều được tái hiện, mang cả một thập niên xưa cũ trở về với thực tại.

Bạn có nhớ những bộ phim chưởng trong những chiếc băng video to đùng này không. Thuật ngữ quay băng chắc chỉ có những đứa trẻ cuối 8x, đầu 9x mới biết thôi.

Trịnh Thị Hương Giang (Ban tổ chức chương trình) cho biết, để có thể tái hiện lại một cách chân thực nhất khung cảnh xưa cũ, các thành viên đã phải tìm hiểu rất kỹ từ những người đi trước, đó là cha mẹ, thầy cô, những người đã đi qua thập niên đó. Những vật dụng như bộ sập gụ, đèn bão, thùng múc nước, chạn bát đĩa, nồi gang, mâm đồng… tất cả những đồ vật như tái hiện lại một thời đã qua đều được tự tay các thành viên thu thập từ nhiều miền quê.

Bạn Nguyễn Anh Quân thì hào hứng chia sẻ về chiếc chạn bát gỗ với những màu sơn khác nhau qua lời kể của bà. ‘Ngày đó màu sơn xanh lá cây đắt hơn sơn xanh lơ này nhé. Sơn xanh lá cây có giá 27 đồng/lọ còn xanh lơ có giá chỉ 15 đồng thôi'.

Triển lãm diễn ra ngày 14/5 tại Hanoi Rock City, 27/52 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ.

Cùng xem một số hình ảnh trong buổi triển lãm hôm nay:

Ngày xưa thiếu thốn, nhà nào có chiếc TV đen trắng này là oách lắm, có khi cả xóm có 1 chiếc TV, trẻ con người lớn cứ đến giờ phim là rủ nhau đi xem.

Con búp bê Nga này đã từng là bạn thân của rất nhiều cô nhóc ngày trước.

Bạn có còn nhớ những bức thư tay này không? Đây đã từng là phương tiện giữ liên lạc hiệu quả nhất ngày đó, khi mà những chiếc điện thoại vẫn còn là một xa xỉ phẩm.

Một chiếc PC màn hình to đùng, chiếm diện tích, chip Pentium 4, chuột bi như thế này là mơ ước của mọi đứa trẻ ngày đó. Nếu đứa nào mà có một bộ như này là nhà cũng phải khá giả lắm đấy.

Một gian bếp với những vật dụng quen thuộc.

Chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã từng là một tài sản cực lớn trong gia đình, đi đâu cũng phải nâng niu.

Giờ nồi cơm hiện đại đầy nhà, nhưng nhiều người vẫn cứ thích nấu bằng nồi gang như thế này để mong có cháy ngon mà ăn.

Những tờ tiền ngày xưa sao thật hoài niệm, ngày đó được lì xì tờ 10.000 hay 20.000 kia là đủ sướng cả ngày.

Một khung ảnh gỗ to, trong lồng thật nhiều ảnh nhỏ. Đây cũng là vật dụng từng rất quen thuộc trong nhiều gia đình.

Các gái có trò chơi chuyền, cũng có nhiều bạn bị ăn mắng no nê vì can tội mang... đũa ăn ra để chơi.

Còn các cậu bé thì có niệm vui thú với những bộ điện tử băng, 500đ-1000đ-2000đ/ tiếng. Ngày đó để có tiền chơi 1 tiếng điện tử thì phải nhịn vài bữa ăn sáng đấy nhé.

À quên mất bộ sưu tập bi ve như thế này là một sai sót lớn đấy.

Súng bì bốp, Gameboy cầm tay chuẩn sành điệu, bắn vòng, keo bóng, bóng nước… toàn những trò chơi trở về tuổi thơ.

Đứng đọc to 5 điều bác Hồ dạy đã từng là việc làm quen thuộc với mỗi cậu bé, cô bé trước giờ vào lớp.

Trò chơi câu cá này cũng đã từng rất thịnh hành ngày ta còn bé.

Theo Ánh Ngọc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/day-chinh-la-hinh-anh-cua-tuoi-tho-chung-ta-thoi-ong-ba-ta-da-song.html