David Brown: Cảnh sát trưởng được đề cử làm tổng thống

Cách phản ứng điềm tĩnh, khôn ngoan của ông David Brown sau thảm kịch sát thủ phục kích cảnh sát tối ngày 7-7-2016 tại Dallas đã thuyết phục được nhiều người dân Mỹ. Rất nhiều người Mỹ mong muốn ông sẽ là tổng thống Mỹ trong tương lai.

Cải thiện quan hệ giữa cảnh sát và người dân

David O'Neal Brown sinh năm 1960, là một quan chức thực thi pháp luật Mỹ, ông đứng đầu Sở Cảnh sát Dallas từ năm 2010 đến 2016. Ông được ca ngợi vì những cải cách nhằm giảm bớt các cuộc đối đầu bạo lực giữa cảnh sát và cộng đồng, đồng thời tăng trách nhiệm và tính minh bạch của cảnh sát.

Là một người gốc Dallas, Brown tốt nghiệp Trường Trung học Nam Oak Cliff và theo học tại Đại học Texas ở Austin trước khi ghi danh vào Học viện Cảnh sát Dallas, ban đầu ông có ý định trở thành công tố viên, nhưng sau đó lại theo nghiệp cảnh sát.

Ông lấy bằng Cử nhân Khoa học tại Đại học Dallas Baptist năm 1999 và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Amberton năm 2001. Brown tốt nghiệp Học viện Quốc gia FBI, đây là học viện quản lý cao cấp về cảnh sát. Ông đã kinh qua khóa học chống khủng bố ở Tel-Aviv và khóa học bảo vệ yếu nhân của Đặc nhiệm Mỹ. Ông được tiểu bang Texas chứng nhận là một sĩ quan cảnh sát vì hòa bình và là người huấn luyện cho cảnh sát.

Sau khi gia nhập Sở Cảnh sát Dallas năm 1983, Brown làm việc trong các đơn vị tuần tra, Đội SWAT và Lực lượng An ninh nội địa. Ông trở thành trợ lý Cảnh sát trưởng năm 2005, và là trợ lý quản lý thành phố trong 2 năm 2007 - 2008. Tháng 4-2010, ông được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng.

David Brown là một lãnh đạo cảnh sát tiến bộ, ưu tiên hàng đầu của ông là cải thiện mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân, làm hình ảnh người cảnh sát thật gần gũi với dân. Đặt biệt, ông đã làm giảm sự nghi kỵ giữa cảnh sát và người da màu. Brown ủng hộ việc giảm sử dụng vũ lực và không khuyến khích đuổi theo những kẻ tình nghi vì theo ông những vụ rượt đuổi như vậy thường là nguyên nhân dẫn đến nghi phạm dễ tử vong.

David Brown nổi tiếng là "ông chủ cứng rắn" vì đã chiến đấu với các công đoàn cảnh sát địa phương thông qua chiến lược ít đối đầu giữa cảnh sát và người dân. Ông cũng tìm cách tăng tính minh bạch cho lực lượng cảnh sát bằng cách trang bị hệ thống camera gắn trên người các sĩ quan cảnh sát trong lúc thực thi nhiệm vụ (bodycam).

Vụ phục kích chấn động nước Mỹ

Tối 7-7-2016 là một buổi tối kinh hoàng đối với ngành Cảnh sát Mỹ, một kẻ bắn tỉa đã nhắm vào nhóm cảnh sát trong một cuộc biểu tình ôn hòa ở thành phố Dallas, bang Texas, khiến ít 5 cảnh sát thiệt mạng và 9 người bị thương. Nghi phạm sau đó được xác định là Micah Xavier Johnson, một cựu quân nhân dự bị quân lực Mỹ với động cơ gây án do thù hằn sắc tộc.

Cảnh sát trưởng David Brown cho biết một số cảnh sát bị bắn từ phía sau và nghi phạm hẳn đã biết rõ tuyến đường tuần hành, hắn đã khai hỏa từ vị trí cao trên tầng lầu của tòa nhà lân cận. Nghi phạm sau đó đã bị tiêu diệt. Đây là một trong những mất mát đáng kể nhất trong lịch sử của lực lượng Cảnh sát Mỹ kể từ sau sự kiện đẫm máu ngày 11-9. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thù hằn sắc tộc ngày càng gia tăng tại Mỹ, đặc biệt là nạn phân biệt sắc tộc giữa cảnh sát với người da màu.

Vụ việc diễn ra trong cuộc tuần hành tại trung tâm thành phố Dallas, nhằm phản đối việc cảnh sát bắn chết người da màu ít ngày trước đó. Có hơn 800 người tham gia cuộc tuần hành này, và gần 100 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

Tôi muốn ông ấy làm tổng thống

Cảnh sát trưởng David Brown đã quyết định cho robot mang bom hạ gục tay súng sát hại 5 cảnh sát thành phố Dallas vào ngày 7-7-2016. Đây là lần đầu tiên nước Mỹ sử dụng robot tiêu diệt hung thủ để giảm rủi ro về nhân mạng cho cảnh sát.

Sau vụ việc này, Cảnh sát trưởng David Brown đã giành được nhiều thiện cảm của người dân Mỹ nhờ cách sử lý điềm tĩnh và thông minh. Ông thuyết phục được nhiều người dân Mỹ và cộng đồng mạng xã hội đã kêu gọi đề cử Cảnh sát trưởng Dallas cho chức vụ tổng thống Mỹ.

Ca sĩ Lady Gaga chia sẻ trên Twitter: "Mọi người hãy vào xem toàn bộ cuộc phỏng vấn Cảnh sát trưởng Dallas trên CNN, đây mới chỉ là một phần của những ngôn từ sâu sắc ông ấy nói". Một người dùng Twitter tên là Catherine Pasquale nói rằng cô muốn đề cử ông Brown làm tổng thống Mỹ. Rất nhiều người đã ủng hộ đề xuất này trên mạng xã hội. Một người dùng Twitter tên Rebecca Stevenson, nói cô cảm thấy khó xử giữa việc ông Brown trở thành tổng thống nước Mỹ và việc thành phố Dallas mất đi một vị cảnh sát trưởng tuyệt vời.

Cuộc đời của Cảnh sát trưởng David Brown đã trải qua nhiều nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua: ông đã từng chứng kiến em trai, con trai và cộng sự bị sát hại. Ông thấu hiểu những gì mà một nạn nhân phải chịu đựng và biết cách để dẫn dắt họ vượt qua thảm kịch đau thương. Đặc biệt, khi được hỏi liệu người dân có thể làm gì để giúp đỡ cảnh sát, ông trả lời rất khôn khéo và pha một chút khôi hài: "Hãy rời khỏi các cuộc biểu tình và nộp đơn xin vào lực lượng cảnh sát".

Dùng robot tiêu diệt sát thủ

Tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng David Brown giải thích sau khi đàm phán với hung thủ bất thành, cảnh sát không còn giải pháp nào khác nên phải sử dụng người máy mang bom. Nếu điều động cảnh sát bắn tỉa hay lực lượng đặc nhiệm đều có thể gây thiệt hại nhân mạng.

Trước đó, Cảnh sát Mỹ từng sử dụng công nghệ robot điều khiển từ xa để đối phó với các tình huống có thể gây nguy hiểm cho các cảnh sát, ví dụ như rà phá bom mìn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cảnh sát sử dụng loại robot giết người này để tiêu diệt sát thủ nguy hiểm. Loại công nghệ này đã được sử dụng trong quân sự, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trong một vụ tấn công vào dân thường.

Loại robot dùng để tiêu diệt sát thủ trong vụ Dallas là gì không được cảnh sát tiết lộ. Nhưng các chuyên gia cho rằng cảnh sát có thể sử dụng một trong những loại robot sau để tiêu diệt nghi phạm Johnson: ANDROS và MARCbot. Quân đội Mỹ dùng cả hai mẫu trên để rà phá bom mìn. Robot điều khiển từ xa đa chức năng linh hoạt (MARCbot) có bánh xe và nặng hơn 13 kg, có giá thành tương đối rẻ, chỉ vài nghìn USD. Còn con robot ANDROS có giá lên đến hơn 100.000 USD và nặng gần 90 kg.

Năm 2014, Cảnh sát Mỹ đã dùng robot để phun khí gas vào phòng trọ của một người có súng dọa tự tử. Năm 2015, cảnh sát cũng đã sử dụng một con robot điều khiển từ xa để đưa pizza và điện thoại cho một đối tượng nguy hiểm có ý định tự tử. Cũng nhờ robot mà cả hai nhân vật nói trên đều còn sống sau vụ việc. Brown nghỉ hưu vào ngày 4-10-2016. Ông hiện đang là chuyên gia tư vấn của ABC News. Và biết đâu trong tương lai ông sẽ ra tranh cử tổng thống và trở thành tổng thống Mỹ như mong ước của người dân.

Hoa Nam ( tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/david-brown-canh-sat-truong-duoc-de-cu-lam-tong-thong-475415/