Đau xót thi thể mẹ ôm con vụ sạt lở ở Hòa Bình

Không ai cầm được nước mắt khi thấy bức ảnh người mẹ ôm chặt con trai nhỏ trong vụ sạt lở núi khủng khiếp ở Hòa Bình.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền bài viết và một số hình ảnh ghi lại cảnh lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở ở Hòa Bình vào sáng 15/10.

Thông tin với phóng viên, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc xác nhận: "3 nạn nhân được tìm thấy ngay dưới chân thác Khanh vào sáng 15/10 là 3 mẹ con. Lực lượng chức năng tìm thấy người mẹ trong tư thế đang ôm chặt người con trai nhỏ. Ba nạn nhân là chị Bùi Thị Sinh (36 tuổi), cháu Bùi Thị Soan (9 tuổi), Đinh Công Thắng (hơn 3 tháng tuổi)."

Video: Xót xa tìm thấy thi thể mẹ ôm chặt con trai nhỏ trong vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình

Trao đổi với chúng tôi, chị Chính - người dân xóm Khanh (xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, chị Sinh từ nơi khác đến làm dâu và có cháu Soan là con riêng. Khi đến xóm Khanh, chị làm vợ hai của ông Huỳnh, ở cùng nhà với mẹ chồng và mới sinh được cháu Thắng cách đây hơn 3 tháng.

Bài liên quan

Doanh nghiệp tư nhân tàn phá rừng đầu nguồn trồng cam: Cán bộ đổ cho dân, huyện nói không biết

"Vợ cả ông Huỳnh bỏ ra ở ngoài đường quốc lộ 6 lâu rồi. Hai vợ chồng có với nhau 4 người con, trong đó có 2 trai, 2 gái đều đã lập gia đình. Cách đây 1 tháng, con trai cả (con của ông Huỳnh với vợ cả - PV) cùng vợ vào ở với ông Huỳnh nhưng do một buổi nhậu say hai bố con xảy ra mâu thuẫn nên người con trai cả đã dẫn vợ ra ở cùng mẹ ở ngoài quốc lộ 6. Cũng may là không ở đó, chứ vẫn ở nhà trong núi là gặp nạn rồi.

Tôi nghe mọi người kể, buổi tối hôm đó, anh Huỳnh vào khu vực nhà dân bị ngập để giúp mọi người di dời. Ở nhà chỉ còn mẹ chồng và 3 mẹ con chị Sinh đang nằm ngủ.

Thời điểm đất đá đổ ập xuống có lẽ chị Sinh đã trùm chăn ôm lấy người con của mình vì thi thể chị Sinh được lực lượng chức năng phát hiện trong tư thế đang ôm chặt người con trai nhỏ", chị Chính kể lại.

 Thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai nhỏ trong vụ sạt lở ở Hòa Bình.

Thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai nhỏ trong vụ sạt lở ở Hòa Bình.

Khi biết thông tin tìm được thi thể 3 mẹ con chị Sinh, nhóm phóng viên từng tác nghiệp tại khu vực vụ sạt lở đã không khỏi đau xót. Do hiện trường vụ sạt lở bị phong tỏa, chúng tôi đã không thể tiếp cận gần hơn nơi các nạn nhân đang bị vùi lấp dưới hàng tấn đất đá xám xịt. Nhưng đâu đó, trong những tiếng gầm rú của máy xúc, máy khoan, những tiếng gọi 'Sinh ơi, Soan ơi, Thắng ơi...' vang lên thổn thức cả một xóm bản, khiến ai chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt.

Bài liên quan

Những công ty 'vua' ngang nhiên tàn phá rừng đầu nguồn Hòa Bình

Chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy tấm ảnh, anh Nguyễn Hiệp viết: "Cảm thương một tấm lòng của người mẹ cao cả, dù hiểm nguy cũng gắng sức che chở cho đàn con khiến ai nấy thương xót vô cùng".

"Tình mẫu tử, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sự hy sinh vô bờ bến. Cái ôm chặt của người mẹ dành cho người con trai bé nhỏ trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã nói lên điều đó. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, điều cuối cùng người mẹ có thể làm là che chở cho người con, mong có một hy vọng người con của mình sẽ được cứu giúp...", không giấu được đau thương, chị Hương Trà tâm sự.

Anh Hoàng Thiên, thành viên một nhóm thiện nguyện thổn thức: "Hình ảnh này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ về những điều chúng ta đang đang đối xử với môi trường sống xung quanh. Phải chăng, người mẹ và em bé này đang phải gánh hậu quả thay cho những kẻ phá rừng táng tận lương tâm. Mà lẽ ra, người phải gánh hậu quả khủng khiếp này là những kẻ phá rừng không chút suy tính, không chút lương tâm con người. Những kẻ vì tiền có thể sẵn sàng tàn phá rừng bất chấp hậu quả khủng khiếp. Và tàn ác không kém là những kẻ có quyền đang tiếp tay cho những tên "đồ tể rừng xanh"..."

Bình luận về hình ảnh người mẹ ôm con trai nhỏ trong thảm họa sạt lở, nhà báo Phạm Ngọc Dương thông tin, cách đây 2 tháng, PV VTC News có loạt điều tra về vụ việc phá cả ngàn ha rừng đầu nguồn ở Tân Lạc. Thảm họa xảy ra là hệ quả của tình trạng phá rừng đầu nguồn suốt nhiều năm qua. Rừng đầu nguồn không còn, mưa lớn, nước chảy khủng khiếp, nên lũ quét với lở núi cũng là tất yếu...

"Các cụ có câu "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Câu ấy muốn cảnh báo đám sơn tràng tội phá rừng, săn bắn thú. Nhưng có một sự thật, đám quan tham mới là những kẻ phá rừng khốc liệt nhất, chứ không phải đám sơn tràng làm thuê như con kiến nhẩn nha tha gỗ trong rừng thẳm.

Không biết, nhìn những hình ảnh này, mấy ông quan tham ăn sạch của rừng đầu nguồn có thấy lay động chút nào không?", nhà báo Phạm Ngọc Dương bình luận.

1h30 ngày 12/10, do mưa lớn nên tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, vùi lấp 18 người và nhiều nhà sàn.

Đến sáng 16/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 14 nạn nhân trong vụ sạt lở. Lực lượng chức năng đang huy động tất cả nhân lực, vật lực để tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại.

Người dân xã Phú Cường cho biết, trong 10 năm qua họ chưa từng chứng kiến đợt mưa lũ nào lớn như năm nay.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xot-xa-tim-thay-thi-the-me-om-con-trong-vu-sat-lo-vui-lap-18-nguoi-o-hoa-binh-d357050.html