Đau xót một đặc nhiệm chết vì nhiễm trùng máu sau hơn 1 năm giải cứu đội bóng nhí mất tích trong hang sâu

Chuyện đau buồn đã xảy ra với đặc nhiệm Thái Lan, sĩ quan Beiret Bureerak đã chết vì nhiễm trùng máu sau khi giải cứu đội bóng nhí trong hang sâu.

Câu chuyện đội bóng nhí đi dã ngoại bị mất tích trong hang Tham Luang được giải cứu đã trở thành sự kiện được cả thế giới quan tâm trong năm 2018. Cụ thể, 13 thành viên đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6/2018 do mưa lớn. Chiến dịch giải cứu các em huy động lực lượng cứu hộ đông đảo trong nước và chuyên gia nước ngoài.

Hành trình vào hang Tham Luang giải cứu đầy khó khăn của các đặc nhiệm.

Hành trình vào hang Tham Luang giải cứu đầy khó khăn của các đặc nhiệm.

Đội 18 thợ lặn nòng cốt trong 3 đợt giải cứu đội bóng "Lợn Rừng" chỉ có 5 đặc nhiệm SEAL Thái, còn lại 13 thành viên là người nước ngoài. Giai đoạn cuối của chiến dịch, tỷ phú người Mỹ Elon Musk còn mang những công nghệ lặn mới nhất của công ty đến Tham Luang mong góp sức vào nỗ lực giải cứu.

Ngày 2/7/2018, hai thợ lặn Anh đã tìm thấy nhóm gặp nạn trong hang sâu. Cuộc giải cứu đội bóng Thái kết thúc thành công khi tất cả nạn nhân đều được đưa khỏi hang an toàn sau 3 đợt giải cứu từ 8-10/7/2018.

Chân dung đặc nhiệm xấu sổ Beiret Bureerak.

Trong suốt quá trình này, đã có 1 thợ lặn thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương. Mới đây ngày 27/12, Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông tin, một đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan tham gia cuộc giải cứu kịch tính ở hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai năm 2018 đã qua đời do nhiễm trùng máu mắc phải từ khi tham gia chiến dịch giải cứu.

Được biết, sĩ quan Bureerak đã được điều trị suốt một năm qua nhưng tình trạng bệnh ngày càng tồi tệ hơn và cuối cùng anh đã không qua khỏi.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/dau-xot-mot-dac-nhiem-chet-vi-nhiem-trung-mau-sau-hon-1-nam-giai-cuu-doi-bong-nhi-mat-tich-trong-hang-sau-2019122809272897.htm