Đau xót đám tang 4 người gia đình thầy giáo bị vùi lấp ở Nha Trang

14h chiều nay (19.11), tại thôn Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), 4 quan tài của cả gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong (SN 1985, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 2) tử nạn do vỡ hồ trên đỉnh núi khu đô thị Hoàng Phú đã được tổ chức di quan.

Đồng nghiệp của cả hai vợ chồng thầy Phong bật lên những tiếng khóc xót thương. Ai đó thảng thốt: "Bốn chiếc quan tài! Chiếc nhỏ nhỏ kia là của Sóc, đau xót quá, Phong ơi, Thủy ơi!".

4 chiếc quan tài của gia đình anh Phong được di quan đến Nhà hỏa táng Nha Trang chiều nay.

Ngược xuôi mấy ngày nay, bà Trần Thị Hoa Mỹ (mẹ anh Phong) gầy rộc và dường như đã cạn nước mắt, mếu máo: "Tôi đã mất con trai và hai cháu, ngỡ đâu cứu được người con dâu mà tôi coi như con gái, vậy mà… bệnh viện trả về! Trời ơi, tôi mất sạch rồi, mất hết…".

Bà Mỹ tâm sự, cách đây 2 năm, thấy căn nhà cấp 4 tuy cũ nhưng chắc chắn, vợ chồng bà đã phụ thêm cho con, vay thêm ngân hàng để mua. Thầy Phong không thuê mướn ai cả mà tự tay sơn sửa tổ ấm. "Nó khéo lắm, làm cả sân vườn với hoa lan, nơi để toàn bộ đại gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tụ họp, vui chơi. Hàng xóm ai cũng khen nó khéo tay, chăm chút cho căn nhà nhỏ ngày một đẹp đẽ", bà Mỹ nói.

Bà Mỹ nghẹn ngào: "Tôi mất hết tất cả rồi, hai đứa con và hai đứa cháu".

"Cách đây hai tháng, nó tâm sự với mẹ rằng, vợ chồng con đã trả hết nợ ngân hàng, mua thêm chiếc xe máy cho Thủy đi dạy. Vậy là đã có nhà cửa ổn định, sắp tới, con sẽ học lên thạc sĩ, sau này không sắm sửa gì nhiều nữa, tập trung đầu tư cho các cháu học hành. Hai cháu sẽ nhìn vào cha mẹ mà noi gương học hành nên người. Nó lên kế hoạch vậy đó, nhưng mà, đứa lớn mới học lớp 1 và còn 10 ngày nữa là thôi nôi Sóc Nâu, rồi chỉ trong tích tắc, vỡ hồ, cuốn phăng hết, tan nát hết, không còn gì, tôi mất hết rồi…", bà Mỹ nấc nghẹn.

Clip: Chia sẻ đau xót của bà Mỹ.

Anh Đinh Quang Thiên - em rể của anh Phong, ở gần đó kể: "Mấy lần hễ có mưa bão, anh chị thường dẫn các cháu về dưới này. Mưa cả đêm, rồi sáng mưa to quá mà chưa thấy anh chị và các cháu về. Tôi chạy lên, dọc đường thì nghe thấy tiếng bà con kêu cứu: “Sập nhà Phong rồi”… Lên tới nơi, chị Thủy bị nước hất lên mắc vào hàng rào ban công tầng 2 nhà hàng xóm, đã được cứu xuống, đang thoi thóp, thều thào: “Cứu chồng con tôi với…”. Bé Sóc được cứu ra, lúc đó còn đang thở nhưng miệng đầy bùn. Vợ tôi ẵm cháu chạy khắp nơi tìm đường chở hai mẹ con chị Thủy đi cấp cứu".

Cũng theo anh Thiên, khi đó, nước lớn đẩy đất đá chảy xiết kinh hoàng, các tuyến đường xung quanh đi đến bệnh viện ngập sâu, nơi này gần như bị cô lập. Cuối cùng, mọi người phải đi đường vòng lên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh cách vài chục cây số rồi mới vòng xuống Nha Trang, vào được Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bé Sóc mất trên đường đi, chị Thủy cũng đã mất tại bệnh viện. Anh Phong bị cuốn trôi cách nhà hơn 20m, bị cây cối, đất đá vùi sâu, còn bé thứ nhất tử vong trước cửa nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư chi bộ tổ dân phố 17, phường Vĩnh Hòa bức xúc: "Hậu quả quá tang thương. Hiện bà con đang quyên góp để giúp gia đình anh Phong và những hộ dân bị cuốn trôi hết tài sản. Điều mà chúng tôi cần công luận lên tiếng nhất là, họ - chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Phú đã thi công như thế nào, mùa mưa lũ mà đào một hồ lớn trên núi chưa kịp xây kè, xung quanh chất đá, nước bị ứ lại quá nhiều mà “nổ đùng như bom”, bục ra cuốn trôi hết cả người lẫn tài sản cả đời của nhiều người dân".

Sáng 18.11, trong cơn mưa lũ lịch sử tại Nha Trang, thầy Trần Hoàng Phong và 2 con nhỏ đã bị nước lũ làm sập nhà gây tử vong. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - vợ của thầy Phong được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.

Thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, nguyên nhân gây nên trận lũ quét kinh hoàng này là do chủ đầu tư khu đô thị gần đây đang đào múc thi công hồ chứa nước lớn trên đỉnh núi. Công trình chưa hoàn thành thì gặp mưa lớn, tích nước quá mức gây vỡ hồ.

Mai Khuê

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/dau-xot-dam-tang-4-nguoi-gia-dinh-thay-giao-bi-vui-lap-o-nha-trang-931817.html