Dấu vết trên cổ nạn nhân khiến kẻ thủ ác ranh mãnh cúi đầu nhận tội

Sau khi sát hại người phụ nữ không cho mình quan hệ tình dục, Nam xóa sạch mọi dấu vết. Việc không thể thu thập bất cứ dấu vết gì từ hiện trường, thậm chí cả dấu vân tay của kẻ thủ ác đã khiến cơ quan điều tra 'đau đầu'. Tuy nhiên, khi người đàn ông U70 đinh ninh rằng đã xóa hết dấu vết hiện trường cùng cách sống phiêu dạt trên sông nước sẽ khiến mình thoát khỏi vòng pháp luật thì các dấu vết trên tử thi đã tố cáo hắn.

Cuộc đấu trí với kẻ thủ ác U70

Chân cầu Cái Dầu, nơi phát hiện bà P. tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin.

Ngày cuối cùng của tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Dứt (52 tuổi) đau đớn báo tin vợ ông vừa qua đời trong tư thế vô cùng đáng sợ, bất thường. Ông nói, vợ ông, bà Trương Thị P. (48 tuổi) tử vong tại chính chiếc ghe của gia đình trong tư thế hai tay bị trói bằng sợi dây chì. Ông Dứt thông tin: “Vợ chồng tôi sống trên ghe. 5h sáng hàng ngày, tôi dậy sớm lên bờ bán vé số. Đến hơn 9h cùng ngày, tôi trở về thì thấy vợ nằm bất động trên sàn ghe”.

Cái chết bất thường của người phụ nữ nghèo khiến nhân dân khu vực cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) kinh sợ. Để truy tìm hung thủ, Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Tuy nhiên, hung thủ gây án tỏ ra hết sức ranh mãnh khi xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường trước khi rời đi.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an không thu giữ được dấu vết gì, kể cả dấu vân tay thủ phạm”.

Lúc này, mọi manh mối phá án tập trung vào công tác khám nghiệm, giám định tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt thở, suy hô hấp cấp. Cán bộ điều tra phát hiện có dấu vết nghi nạn nhân đã bị bịt miệng, bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Tham gia điều tra vụ án, một cán bộ thuộc CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua cách thức gây án có thể thấy hung thủ đã nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân, thường xuyên xuất hiện tại khu vực hiện trường.

Điều tra từ hướng tiếp cận này, các trinh sát đã có được manh mối duy nhất của vụ án. “Sáng cùng ngày, có nhân chứng phát hiện 1 chiếc xuồng câu đậu sát chiếc ghe của nạn nhân. Đây là một loại xuồng câu khá phổ biến ở vùng sông nước miền Tây. Công tác xác minh chủ nhân chiếc xuồng câu này nhanh chóng được triển khai. Cuối cùng, chúng tôi nhận được thông tin, chiếc xuồng này có tấm rèm che nắng làm bằng bạt màu xanh. Chủ nhân của nó thường đậu đối diện với ghe của nạn nhân”, Trung tá Hùng tiết lộ.

Sau đó không lâu, người thường xuyên điều khiển phương tiện này cũng được xác định. Cụ thể, đó là 1 người đàn ông, trên dưới 60 tuổi, dáng người gầy, nhỏ con, sống luôn trên xuồng và nay đây mai đó chứ ít khi neo đậu một chỗ. Sự di chuyển liên tục của người này khiến lực lượng trinh sát vấp phải thử thách thực sự.

Trung tá Hùng kể: “Công tác truy tìm đối tượng tình nghi hết sức vất vả bởi đối tượng sống dưới xuồng, không rõ lai lịch, quy luật sinh hoạt. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo, các trinh sát tích cực thuê xuồng ghe chia nhau truy tìm. Suốt nhiều đêm liền, trinh sát lặn lội khắp các con rạch ở huyện Thanh Bình, Tháp Mười, Tam Nông và xuống tận Cao Lãnh”.

Giết người vì không cho “quan hệ”

Đối tượng Nam bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng trực tiếp tham gia truy tìm chủ nhân chiếc xuồng câu cho biết, sau 4 ngày quần thảo trên khắp các con rạch, trinh sát được lệnh mở rộng khu vực tìm kiếm qua sông Tiền thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trung tá Hùng lý giải: “Sở dĩ đến ngày thứ Tư, chúng tôi mới mở rộng khu vực tìm kiếm vì xuồng câu rất nhỏ, không thể vượt qua mặt sông Tiền rộng lớn. Cuối cùng, đúng như dự liệu, khuya 4/8/2018, trinh sát phát hiện chiếc xuồng câu có đặc điểm nhận dạng như mô tả của người dân. Lúc này, chiếc xuồng đang neo đậu ở bờ sông thuộc xã Mỹ An, huyện Chợ Mới”.

Một cách đầy cẩn trọng, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm bí mật tiếp cận chiếc xuồng để quan sát. Tại đây, trinh sát ghi nhận, người trên xuồng câu có đặc điểm trùng khớp với mô tả về người đàn ông tên Nam mà dân địa phương cung cấp trước đó. Ngay lập tức, người này được mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Trần Văn Nam (62 tuổi), sống lang thang, không có chỗ ở cố định. Làm việc với cơ quan chức năng, Nam khai nhận đã sát hại nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nam không ngờ mình lại bị bắt sau khi đã lẩn trốn trên mênh mông sông nước. U70 này định ninh rằng mình đã xóa hết mọi dấu vết ở hiện trường và sống phiêu dạt nên không thể bị phát hiện. Việc bị bắt quá sớm khiến kẻ thủ ác sụp đổ hoàn toàn. Biết không thể qua mặt những chứng cứ biết nói, Nam đã cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Nam khai, bản thân sát hại nạn nhân vì không được người này đồng ý cho quan hệ tình dục.

Hồ sơ của cơ quan điều tra thể hiện rõ lai lịch bất hảo của nghi phạm. Sống đã quá nửa đời người nhưng những gì Nam có chỉ là án tích dày đặc. Trước khi gây trọng tội, hắn từng có đến 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Nam không liên lạc được với gia đình nên sống lang thang, mưu sinh bằng nghề câu cá trên sông. Thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên đậu ghe tại cầu Cái Dầu nên biết rõ quy luật sinh hoạt của vợ chồng ông Dứt. Hôm xảy ra vụ án, Nam phát hiện ông Dứt rời khỏi chiếc ghe đi bán vé số, trên ghe chỉ còn lại bà P. vẫn còn đang ngủ.

Dục vọng nổi lên, Nam nảy sinh ý định lên ghe, quan hệ tình dục với nạn nhân. Đợi ông Dứt đi khuất, đối tượng chèo xuồng áp sát ghe của nạn nhân. Sau đó, Nam nhẹ nhàng lẻn lên ghe, tiến về phía nạn nhân. Tuy nhiên, hành động của đối tượng đã bị bà P. phát giác. Không chịu từ bỏ ý định, Nam sấn về phía nạn nhân, đòi quan hệ tình dục. Hoảng sợ, bà P. kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Nam đè lên người, bịt miệng cho đến khi nạn nhân bất động. Sau đó, kẻ thủ ác lấy dây chì trói tay nạn nhân và lục tìm tài sản. Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn ma mãnh xóa sạch mọi dấu vết. Tuy nhiên, kẻ giết người đã không ngờ rằng, những dấu vết trên thi thể nạn nhân mà bằng mắt thường, hắn không thể phát hiện, xóa bỏ đã vạch trần tội ác của chính mình.

(Còn nữa...)

Ngọc Lài

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 7

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dau-vet-tren-co-nan-nhan-khien-ke-thu-ac-ranh-manh-cui-dau-nhan-toi-a259416.html