Đấu trường MMA: Bay lộn như phim kungfu Trung Quốc, võ sĩ Brazil thống trị Nhật – Hàn

Giới mộ điệu MMA (võ tự do – võ tổng hợp) đang lên cơn sốt với màn trình diễn đẹp mắt của võ sĩ người Brazil – Michel Pereira (biệt danh là Demolidor – Kẻ hủy diệt), người mới đánh bại võ sĩ Hàn Quốc bằng chiến thắng knock-out Dae Sung Kim ở sự kiện Road FC 52 (thuộc hệ giải Road Fighting Championship, giải MMA nổi tiếng trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc).

Pereira (thành tích 22 trận thắng – 9 trận thua trong sự nghiệp đánh võ tự do, MMA nói chung) đã đánh bại đối thủ người Hàn Quốc bằng một cú lên gối khiến đối thủ choáng váng, sau đó, ra hàng loạt đòn quyền khiến đối thủ không thể chống đỡ, buộc trọng tài chính phải cho dùng trận đấu ở phút thứ 3, giây thứ 22 trong hiệp 2 của trận đấu thuộc sự kiện Road FC 52.

Nhưng quan trọng hơn vẫn là… màn trình diễn trước đó của Demolidor. Anh này đã có hàng loạt pha ra đòn được báo giới miêu tả là: “Ngoạn mục không kém những pha ra đòn trong các bộ phim kungfu Trung Quốc do Thành Long hay Lý Liệt Kiệt thủ diễn”. Cụ thể, võ sĩ 25 tuổi người Brazil đã có các pha ra đòn rất hấp dẫn như đạp hàng rào bay người tung quyền vào mặt đối thủ, lộn người 360 độ đá cầu vòng bằng cả 2 chân vào đầu đối phương, bay người tung đòn gối vào ngực đối thủ. Trước đó, trong một số trận đấu để “khẳng định danh phận” ở Road FC, Demolidor còn có những pha ra đòn kiểu như “bích hổ du tường”, khi leo lên hàng rào của đài bát giác, lộn người nhào xuống tấn công đối thủ đang nằm dưới sàn đài, hay xoay người đá giò lái 180 độ, như kiểu “đà đao” của Quan Công…

Một màn trình diễn "bay lượn" khác của Pereira

Trước khi gia nhập đấu trường Road FC (có lãnh vực hoạt động khá mạnh mẽ ở 2 quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là 1 trong những đấu trường MMA hàng đầu ở khu vực Đông Á này), Pereira không phải là võ sĩ nổi bật trong làng võ tự do thế giới. Anh này từng thất thủ ở rất nhiều đấu trường MMA khắp nơi trên thế giới, đơn cử như ở Serbia Battle Championship (thua Dusko Todorovic bằng knock-out kỹ thuật ngay ở hiệp 1 của trận đấu thuộc sự kiện SBC 19), hay trận thua Kurbanjiang TuluSibake đến từ Trung Quốc ở đấu trường Kunlun Fight (thua bằng điểm số sau 3 hiệp đấu ở sự kiện KF MMA 15). Trước đó, hồi năm 2016, anh cũng từng thua võ sĩ đồng hương Ismael de Jesus ở giải đấu Shooto Brazil tại quê nhà (thua bằng điểm số sau 3 hiệp đấu ở sự kiện SB 67).

Tuy vậy, kể từ khi gia nhập Road FC, Demolidor đang bay nhảy ngoạn mục như thể… chim xổ lồng, anh là võ sĩ hạng trung giỏi nhất đang thống trị giải đấu có “lãnh địa” ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và những màn trình diễn mang tính… kungfu Trung Quốc của anh cũng nhanh chóng chinh phục được các khán giả ở 2 quốc gia có nền văn hóa khá gần gũi với Trung Quốc.

Pereira từng tâm sự về “triết lý ra đòn đẹp như thể phim kungfu Trung Quốc” trên MMAjunkie, rằng đó chỉ là “tình huống thoảng qua”: “Chính bạn cũng không thể nghĩ: “Mình sẽ ra những đòn đánh kiểu như vậy sao?”. Khi tình thế đến, bạn thậm chí còn chẳng kịp nghĩ bạn có bay nhảy ra đòn hay là không. Bởi vì nếu tôi nghĩ, tôi sẽ không ra đòn như thế. Như vậy là rất nguy hiểm. Nó khiển bản thân tôi gặp nguy hiểm chứ chưa nói đến đối thủ của tôi. Tôi có thể khiến bản thân bị thương, bể đầu, gãy chân hay gãy tay chẳng hạn”.

Pereira đang rất nổi tiếng, vì những pha ra đòn ngoạn mục của mình, đặc biệt là ở Hàn Quốc: "Khi tôi đấu xong, tôi bắt đầu bị chụp ảnh. Rồi khi tôi thay đồ để quay lại sự kiện xem các trận đấu khác, tôi thậm chí không để bước đến chỗ ngồi vì người ta cứ vây quanh tôi, chụp hình tôi. Tôi đã khiến cả sự kiện bị trì hoãn. Thậm chí, BTC đã phải yêu cầu tôi rời khỏi sàn đấu để sự kiện thi đấu có thể tiếp tục, còn tôi có thể xem thi đấu từ một chỗ khác. Và tôi đã phải tạm lánh đi, ẩn mình như ninja, để lén lút ngồi xem các trận đấu khác, vì chỉ cần khán giả phát hiện tôi ở đó, họ sẽ lại ùa đến, và sự kiện lại bị trì hoãn”.

“Quả là rất tuyệt vời, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đó là vị thế, mà đối với tôi, nó vẫn còn rất mới mẻ, khi tôi đột nhiên nổi tiếng quá trời. Tôi không tin nổi. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Có người thích tôi, nhưng cũng có người ghét và chống lại tôi. Nhiều người nói tôi làm màu, khoái biểu diễn, diễn hề trên sàn đấu. Tôi đã phải chống lại nhiều dư luận ác ý, và nghe được rất nhiều điều không hay về mình. Nhưng tôi biết mình đang làm gì. Tôi biết đâu là con đường của tôi đi, tôi đã biết đây là mục tiêu của mình, một cách thi đấu khác ở MMA. Tôi sẽ phải chiến đấu, không chỉ với các đối thủ trên sàn đấu, mà còn với dư luận chống lại mình”, chàng trai sinh năm 1993 người Brazil tâm sự.

>>Những pha ra đòn đẹp mắt của Michel Pereira

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/dau-truong-mma-bay-lon-nhu-phim-kungfu-trung-quoc-vo-si-brazil-thong-tri-nhat-han-578358.html