Dầu tràm Cung Đình chắp cánh ước mơ tài năng trẻ HA Gia Lai

Gia cảnh ngặt nghèo, ba mẹ đều bị bệnh, cậu bé 13 tuổi Đinh Quang Kiệt suýt dở dang niềm đam mê bóng đá khi tương lai đang rộng mở trước mắt...

Ngày nhận giấy báo nhập học ở Học viện HA Gia Lai JMG, cậu bé Đinh Quang Kiệt mừng rơi nước mắt. Giấc mơ của em cùng hai bạn Bảo Đức, Minh Lộc đã trở thành hiện thực một cách không thể ngờ đến, sau lần Kiệt và 11 cầu thủ nhí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thi vào khóa V ở “lò” bóng đá của bầu Đức.

Từ bé, Kiệt sống với ba mẹ trong căn phòng trọ chỉ hơn 20 mét vuông, khép nép bên con hẻm khiêm tốn ở phường Thống Nhất, Vũng Tàu, không có cả những chiếc ghế để ngồi tiếp khách.

CLB HA Gia Lai và những người bạn tặng quà giúp đỡ các học viên có hoàn cảnh khó khăn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: ANH THÌN.

CLB HA Gia Lai và những người bạn tặng quà giúp đỡ các học viên có hoàn cảnh khó khăn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: ANH THÌN.

Số phận như đánh đố Đinh Quang Kiệt, khi chỉ một ngày nữa là lên đường thi vào Học viện HA Gia Lai JMG, ba của em làm thợ hồ, không may bị tai nạn lao động phải cấp cứu ở TP.HCM. Mẹ của Kiệt cũng co sứ khỏe không tốt, sau bốn lần mổ khối u trực tràng.

Cậu bé 13 tuổi thất thần, không chịu theo bạn bè lên phố núi thi tuyển nữa. Mẹ và ông bà ngoại động viên mãi, chia sẻ suy nghĩ biết đâu việc trúng tuyển vào Học viện bóng đá chính là một liều thuốc quý giúp ba em qua cơn nguy kịch.

Đinh Quang Kiệt gạt nước mắt, nén lòng đi thi và rất may mắn, em cùng hai đồng đội khác vượt qua kỳ kiểm tra gắt gao. Mới qua tuổi 13, Kiệt có một chiều cao vượt trội 1m86 và chơi nổi bật trong vai hậu vệ tại giải Thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020.

Đinh Quang Kiệt có chiều cao vượt trội so với đồng đội và chơi bóng rất hay...

... dù gia cảnh em nghèo khó nhưng may mắn có sự chung tay của những tấm lòng vàng. Ảnh: ANH THÌN.

Trong căn phòng trọ không có một vật dụng nào đáng giá, Trưởng đoàn Tấn Anh của HA Gia Lai và những người bạn ghé thăm, tặng quà giúp các cầu thủ nhí. Mẹ của Kiệt phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba em, chỉ có ông bà ngoại tiếp khách.

Ông Ngô Văn Cường- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dầu tràm Cung Đình đã trao tặng Đinh Quang Kiệt số tiền 60 triệu đồng và cảm động tâm sự: “Việc cháu trúng tuyển Học viện bóng đá chính là tương lai của HA Gia Lai. Phải nỗ lực hết mình cho niềm đam mê nhé! Riêng doanh nghiệp của chú, bên cạnh kinh doanh thật tốt, còn có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

Nghe câu chuyện của cháu, chú muốn chia sẻ với các tài năng nhưng chưa có điều kiện thuận lợi để phát triển. Chú mong rằng món quà nhỏ của chú sẽ khuyến khích cho cháu, là động cơ giúp cháu học hành và chơi bóng đá giỏi hơn. Sau này, cháu tốt lên rồi, phải có nghĩa vụ chăm lo cho gia đình và đóng góp xã hội nhé. Kiệt hãy thật mạnh mẽ và chú chúc cháu gặp nhiều may mắn nhé”.

Cuộc sống sẽ sang trang mới cho cậu bé nghèo Đinh Quang Kiệt khi ngày 20-2 sẽ gia nhập Học viện HA Gia Lai JMG khóa V. Ảnh: ANH THÌN.

Dầu tràm Cung Đình sẽ cấp học bổng mỗi năm 20 triệu đồng cho Đinh Quang Kiệt, với lời nhắn nhủ dễ thương của ông Cường: “Mỗi năm, chú sẽ gửi quà cho Kiệt và theo dõi thường xuyên, mong cháu phấn đấu học hành thật giỏi, hiếu thảo với ba mẹ, ông bà, luôn là một người tốt cháu nhé”. Cậu bé Kiệt hạnh phúc: “Cháu nghĩ đây là một cơ hội không có lần thứ hai, Cháu hứa cố gắng hoàn thành ước mơ của mình”.

Đại diện HA Gia Lai thông qua những người yêu mến CLB sau một cuộc vận động nhỏ cũng gửi cho Đinh Quang Kiệt 15 triệu đồng, hai tân binh lứa U-14 vừa trúng tuyển là Bảo Đức (10 triệu đồng), Minh Lộc (5 triệu đồng).

ANH THÌN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/dau-tram-cung-dinh-chap-canh-uoc-mo-tai-nang-tre-ha-gia-lai-965910.html