Đấu sĩ Tây Ban Nha lau nước mắt cho bò trước khi giết gây tranh cãi khi bị cho là 'đạo đức giả'

Một số nói hành động lấy khăn lau nước mắt cho bò trước khi giết là 'đạo đức giả', 'tàn bạo' nhưng số khác lại cho rằng hành động đó là thể hiện sự tôn trọng với con vật.

Video: Người đấu bò lau nước mắt cho bò trước khi giết

Đấu sĩ Morante de la Puebla, 39 tuổi, đã tham gia trận đấu bò tót trong lễ hội đấu bò Real Maestranza ở thành phố Seville, vùng Andalusia, phía nam Tây Ban Nha vào hôm 10/5 vừa qua. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, chú bò tót bị cắm 4 cây lao vào lưng, thân đẫm máu và thoi thóp thở những giây phút cuối cùng trước khi chết.

Lúc này, đấu sĩ Morante rút trong túi ra một chiếc khăn tay với bàn tay đẫm máu rồi lau nước mắt và máu trên mặt con vật trước khi giết nó theo luật đấu. Khoảnh khắc này sau khi được đăng tải trên Twitter đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều.

Đấu sĩ Morante lau nước mắt và máu trên mặt con bò.

Hành động của Morante bị một nhóm bảo vệ động vật gọi là “tàn bạo” “tâm thần” và “đạo đức giả” vì sau đó anh vẫn ra tay giết con vật. Silvia Barquero Nogales, lãnh đạo một đảng chống ngược đãi động vật ở Tây Ban Nha nói: “Chỉ có bộ não độc ác và biến chất mới có thể hành hạ con vật cho đến khi máu đổ xuống chân nó rồi lấy khăn lau mặt cho nó. Đấu sĩ kia chỉ đang ngụy trang cho sự thiếu đồng cảm của anh ta. Hãy hủy bỏ đấu bò ngay bây giờ“.

Tuy nhiên, những người hâm mộ đấu bò lại nói rằng hành động của đấu sĩ Morante là đang thể hiện sự tôn trọng với con vật như những đấu sĩ nổi tiếng khác từng làm như Jose Gomez Ortega. Động vật trên cạn có khả năng tạo ra nước mắt để bôi trơn mắt, tuy nhiên nhiều người tin rằng chỉ có con người mới tạo ra nước mắt có cảm xúc.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/hanh-dong-lau-nuoc-mat-cho-bo-truoc-khi-giet-gay-tranh-cai-5182729.html