Đấu quyền không găng: Thắng Malignaggi trong 'trận đấu hận thù', Lobov phất cao cờ Nga trên đất Mỹ

Không thành công ở đấu trường UFC của MMA, Artem Lobov đã dấn thân sang một môn giao chiến còn khắc nghiệt hơn, đó là Bare Knuckle Fighting Championships (BKFC) và chỉ sau 2 trận đấu, anh đã trở thành biểu tượng của giải đấu non trẻ, nhưng lại đại biểu cho một môn thể vốn là nguyên bản đầu tiên của quyền Anh - đấu quyền không găng.

Trận đấu giữa Lobov và quyền thủ người Mỹ Paul “Paulie” Malignaggi có biệt danh là “Ma thuật nhân” vốn là sự kiện chính của BKFC 6 vừa mới diễn ra ở Tampa (Florida), nhưng cũng là sự kiện đáng chú ý nhất của làng võ thế giới nói chung, vì những “ân oán tình thù” ở bên ngoài sàn đài hình tròn của BKFC giữa Lobov và quyền thủ người Mỹ. Và tất cả đều có liên quan đến võ sĩ UFC đã giải nghệ người Ailen, Conor McGregor “láo xược”.

Malignaggi vốn là một võ sĩ quyền Anh đã giải nghệ, có thành tích 36 trận thắng và 8 trận thua (trong đó chỉ có 7 trận thắng bằng knock-out), anh từng sở hữu đai vô địch hạng bán trung của WBA trong giai đoạn từ tháng 4-2012 đến tháng 6-2013 (sau trận thua Adrien Broner, người mới trở thành… “bại tướng” của “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao). Sau khi giải nghệ, Malignaggi đã trở thành một HLV quyền Anh khá có tên tuổi.

Khi McGregor thách đấu “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather (sau này được đặt biệt danh là “Money” Mayeather vì trình kiếm tiền khủng, sờ tay vào sự kiện nào, sự kiện đó cũng trở thành “sự kiện triệu USD”) trong trận đấu được mệnh danh là “Trận chiến kim tiền”, Malignaggi đã được “Gã Ailen láo xược” thuê vào trại huấn luyện, giúp anh này rèn luyện các đòn quyền Anh. Mâu thuẫn của 2 người này đã xuất hiện từ đây.

Trong một trận đấu tập, có tin cho rằng McGregor vốn không hề nương tay với Malignaggi và đã đấm knock-out anh này. Nhưng sau đó, “Ma thuật nhân” phủ nhận tin đồn, anh tuyên bố rằng anh sẽ rời khỏi trại huấn luyện của đội McGregor, và yêu cầu tung video-clip đầy đủ về trận đấu tập “sống mái” này. Malignaggi cho biết, anh bị đấm trúng, nhưng vẫn không hề gục ngã, cũng không chịu thua knock-out như tin đồn và nói chính anh chiếm ưu thế trong trận đấu.

Sau sự cố này, mối quan hệ giữa Malignaggi và McGregor đã trở thành “thù địch”, và rằng, cho dù McGregor có thắng Malignaggi hay là không, anh này cũng đã bị Mayweather dạy cho một bài học về quyền Anh, khi bị đấm gục ở hiệp đấu thứ 10 trong “trận chiến kim tiền”. Nhưng dù sao thì, với McGregor, thắng thua không quan trọng, anh đã kiếm được 100 triệu USD khi để thua Mayweather, và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, trở thành "hiện tượng mạng xã hội".

Trong khi đó, Lobov chính là một “đồng minh thân cận” của McGregor khi anh này còn thi đấu ở UFC. Họ từng ở cùng đội, từng tập luyện với nhau. Lobov có thành tích ở đấu trường UFC không mấy ấn tượng, anh chỉ thắng 13 trận, để thua đến 15 trận, và có 1 trận hòa. Nhưng anh là “chiến hữu” của McGregor, anh hiện cũng đang sống cùng thành phố với võ sĩ người Ailen, là Dublin. Và anh chính là nguyên cớ khiến McGregor gây hấn Khabib Nurmagomedov.

Vì Nurmagomedov từng “nói chuyện phải trái” với Lobov ở sảnh một khách sạn, McGregor sau đó đã tìm cách chặn xe di chuyển của anh này và đập phá chiếc xe buýt chở Nurmagomedov. Ân oán của 2 người này đã dẫn đến vụ loạn đả sau sự kiện UFC 229, khiến cả 2 đều bị cấm thi đấu. McGregor đã thua Khabib trong trận đấu đó, nhưng anh đã “thắng” trong mối quan hệ với chiến hữu Lobov.

Thế nên, ngay khi nghe tin Malignaggi thách đấu McGregor trên sàn đài quyền Anh, Lobov đã quyết dạy cho quyền thủ người Mỹ một bài học. Họ đã gặp nhau ở BKFC 6, và trong trận đấu này, Lobov đã giải quyến “ân oán” bằng quyền thật, máu thật cũng đã rơi. Quyền thủ người Nga đã giành được chiến thắng với điểm số sát sao là 48-47, nhưng quan trọng hơn, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Malignaggi đã cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng với Lobov.

“Đây là một trận đấu rất giàu cảm xúc”, Lobov cho biết với gương mặt vẫn còn dấu hiệu vương máu vì những vết rách trong trận đấu của hận thù, nhưng giờ đây, chẳng còn hận thù gì nữa, mà là sự tôn trọng, “Và là một quyết định chiến thắng đầy quan trọng dành cho tôi. Với tôi, có rất nhiều người ở ngoài kia nói những thứ rác rưởi. Để rồi sau đó, họ không thể thể hiện bản thân. Paulie thì, đã thể hiện. Bạn có thể thích anh ra, ghét anh ta, nhưng trong tư cách của một chiến binh, anh ta đã thể hiện trong trận đấu tay đôi ngày hôm nay. Anh ta đã thể hiện, anh ta hiện diện ở đây là để chiến đấu. Vì thế, tôi luôn tôn trọng người đấu sĩ vì điều đó”.

Về phần mình, Malignaggi thừa nhận anh thua là hoàn toàn xứng đáng, và ám chỉ rằng, anh sẽ không còn thượng đài thêm lần nào nữa, dù là trong bất kỳ môn đấu võ nào: “Có lẽ, đơn giản có lẽ, những thứ này không dành cho tôi. Tôi đã 38 tuổi rồi. Tôi quá già để lại bắt đầu một trại tận luyện sau một trận thua nữa. Tôi đã lại xong rồi. Có thể tôi cũng sẽ cân nhắc quay trở lại, nhưng tôi đã xong rồi. Tôi từng nghĩ rằng, tôi sẽ giành chiến thắng khá dễ. Tôi từng cảm giác, tôi sẽ trên tay anh ta trong tất cả mọi con đường. Nhưng giờ đây, tôi rất chắc chắn rằng, tay của tôi đã gãy. Rất nhiều người nói tôi, tôi không nên thượng đài nữa, rằng anh hơn cả như thế này cơ mà. Có lẽ, tôi đã bỏ qua lời khuyên của mọi người và hiểu rằng, giờ đây tôi đã sai”.

Với chiến thắng trước Malignaggi, từ một võ sĩ hết thời ở UFC, Lobov chứng minh, anh mới là một đấu sĩ thật sự ở môn đấu quyền không găng, và đã trở thành biểu tượng của Bare Knuckle Fighting Championships. Lại có thêm một võ sĩ Nga khác thành danh trên đất Mỹ, ở trong những môn giao chiến tàn khốc nhất, dù không phải quyền Anh thông dụng, và đây mới chính là điều mà cả nước Nga đang cảm thấy rất tự hào!

Những hình ảnh khác của "trận đấu hận thù"

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/dau-quyen-khong-gang-thang-malignaggi-trong-tran-dau-han-thu-lobov-phat-cao-co-nga-tren-dat-my-600731.html