'Đấu phá thương khung' tập 1-2: Tiêu Viêm nhẫn nhục ăn giấy, bùng nổ khả năng diễn xuất của Ngô Lỗi

'Đấu phá thương khung' đã có màn chào sân ấn tượng trong hai tập đầu nhờ nội dung kịch tính, hấp dẫn và khả năng diễn xuất tự nhiên, sống động của Ngô Lỗi. Ngoài ra, Trần Sở Hà trong vai Dược Trần cũng để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Trong hai tập 1-2 của Đấu phá thương khung (斗破苍穹 ) bắt đầu bằng câu chuyện của Tiêu Viêm (Ngô Lỗi), con trai của Tiêu Gia Ô Thản Thành, lúc 9 tuổi đã là quán quân của đại hội thiếu niên đấu khí, luyện thành cửu đoạn đấu chi khí, là thiếu niên tài hoa, mạnh mẽ nhất Đại Lục. Cũng năm Tiêu Viêm 9 tuổi, bóng đêm trỗi dậy, mẹ anh tham gia Ngũ đại gia tộc đi tới Bắc chiến hồn điện hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau khi từ Bắc chiến về, mẹ Tiêu Viêm trọng thương. Bà trao lại cho anh một chiếc nhẫn dặn dò anh bảo vệ cẩn thận.

Tiêu Viêm từ khi 9 tuổi đã được xem là nhân tài kiệt xuất được mọi người trọng vọng.

Tiêu Viêm từ khi 9 tuổi đã được xem là nhân tài kiệt xuất được mọi người trọng vọng.

Mẹ của Tiêu Viêm (Lý Nhược Đồng) vì nằm trong ngũ tộc mà phải tham chiến với Hồn Điện.

Khi trở về, mẹ Tiêu Viêm trọng thương lại bị tội oan chiếm giữ báu vật của ngũ tộc, giết Dược Trần.

Mẹ Tiêu Viêm giao lại cho cậu chiếc nhẫn dặn dò cậu luôn phải bảo vệ cẩn thận.

Đây là lần hiếm hoi “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng tái xuất màn ảnh nhỏ trong một bộ phim cổ trang, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau trận Bắc chiến, mẹ Tiêu Viêm bị các gia tộc khác đuổi đến cho rằng bà là kẻ phản bội, sát hại Dược sư Tôn (Trần Sở Hà) chiếm đoạt lấy bảo tàng của các phái ép bà phải tự sát. Nhưng cái chết của bà vẫn không rửa được nỗi oan của Tiêu Gia.

Để rửa nỗi oan khuất của mình, mẹ Tiêu Viêm bị ép tự tử.

Cha của Tiêu Viêm là Tiêu Tộc Trưởng buộc phải tự phế đấu khí. Tiêu Gia từ đó mà suy vong.

Tiêu Viêm lớn lên trong sợ mơ hồ về cái chết của mẹ cũng như tội danh từ trên trời ập xuống gia tộc mình.

Mối nghi ngờ, ẩn khuất đó đã đi theo Tiêu Viêm suốt 7 năm sau khi trưởng thành là cậu thiếu niên 16 tuổi.

Tiêu Viêm mỗi ngày đều cố gắng nâng cao đấu khí của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, mục tiêu duy nhất của anh chàng là để tìm ra chân tướng cái chết của mẹ. Thế nhưng dù cho anh chàng dùng bao nhiêu nỗ lực thì đấu khí của anh chỉ ngày càng tụt xuống. Từ đó mà Tiêu Viêm trở thành kẻ vô tích sự nhất Đại Lục.

Tiêu Viêm mỗi ngày đều khổ luyện nâng cao đấu khí nhưng lại ngày càng thụt lùi chỉ còn 3 đoạn khí.

Đấu khí ngày một mất đi khiến Tiêu Viêm trở thành kẻ bị cả Đại Lục xem thường.

Trong những lúc tuyệt vọng nhất, Tiêu Huân Nhi (Lâm Duẫn) vẫn luôn ở bên cạnh động viên Tiêu Viêm, trong khi mọi người đều xem anh như phế vật, cười nhạo anh.

Dù đấu khí luôn thụt lùi nhưng Tiêu Viêm vẫn luôn không bỏ cuộc, anh ngày đêm luyện tập nâng cao đấu khí của mình, mong muốn thi vào Già Nam, phấn đấu trở thành một đấu giả. Tuy nhiên, cha của anh lại muốn Tiêu Viêm chăm lo hiệu thuốc của gia đình, từ bỏ luyện đấu khí. Ông ép buộc Tiêu Viêm theo Vạn tiên sinh học quản lý hiệu thuốc, không được đặt chân đến Đấu Kỹ Quán.

Cha Tiêu Viêm yêu cầu anh từ bỏ luyện đấu khí mà chăm lo hiệu thuốc gia đình.

Tiêu Viêm đành phải ở lại tiệm thuốc làm thuê theo lời cha.

Tiêu Viêm trong một lần tình cờ đập đầu vào chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại mà gặp được Dược Trần, cũng chính là Sư gia gia của anh. Dược Trần cho Tiêu Viêm biết về việc mẹ anh liều chết bảo vệ báu vật của Tinh Vẫn Các và cứu Dược Trần. Sau đó cả báu vật lẫn Dược Trần đều bị phong ấn trong chiếc nhẫn mà năm xưa mẹ anh mang về giao vào tay anh khiến mọi người không hề hay biết báu vật lại nằm trong tay tên tiểu tử vô dụng như anh.

Dược Trần cũng cho Tiêu Viêm biết suốt thời gian 7 năm vì muốn khôi phục nguyên khí mà mỗi ngày đều hút đi đấu khí trong người của Tiêu Viêm mới dẫn đến việc đấu khí của anh ngày càng sụt giảm dù anh có khổ luyện nhiều bao nhiêu.

Biết được sự thật khiến Tiêu Viêm vô cùng tức giận nhưng anh chàng sớm lấy lại bình tĩnh yêu cầu Dược Trần cùng anh đi báo thù cho mẹ. Tuy nhiên vì chưa khôi phục được nguyên khí để ra khỏi chiếc nhẫn nên Dược Trần đã đánh Tiêu Viêm quay về.

Không chỉ hút đấu khí của Tiêu Viêm, Dược Trần còn lén lấy hết rượu của hiệu thuốc Vạn tiên sinh, nơi cha Tiêu Viêm gửi gắm anh trong lúc anh ngủ say khiến Tiêu Viêm bị đánh một trận.

Tiêu Viêm vì để Dược Trần lấy hết rượu trong hiệu thuốc mà bị phạt đánh nhưng lại không nói ra bí mật trong chiếc nhẫn.

Tiêu Viêm định dùng rượu yêu cầu Dược Trần dạy anh đấu khí nhưng không thành công.

Dược Trần tìm mọi cách khuyên nhủ Tiêu Viêm từ bỏ việc trả thù không thành, còn khiến anh tức giận tháo chiếc nhẫn trả lại.

Để dụ dỗ anh chàng chuyên tâm học dược sư, Dược Trần còn đem ra cả 36 phương thuốc của Tinh Vẫn Các ra trao cho Tiêu Viêm, nói rằng Tiêu Gia là hậu nhân của Thần Nông, chỉ cần luyện thành một dược sư giỏi, Tiêu Viêm ở đế quốc Gia Mã đều sẽ nhận được sự tôn kính, e sợ từ bất cứ ai, còn có thể sống lâu trăm tuổi. Tiêu Viêm nhận lấy bí tịch nhưng vẫn muốn làm đấu giả.

Dược Trần lại đem ra kim bài quý 300 năm Gia Mã đế quốc mới phát ra một cái, cầm kim bài có thể không lo tiền bạc, sống cuộc sống nhung lụa giàu sang, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, sai khiến được trăm vạn nhân mã. Có nó trong tay Tiêu Viêm có thể không lo không nghĩ sống cả đời. Thế nhưng Dược Trần lại bị Tiêu Viêm mắng là già mà không đứng đắn.

Đến khi Dược Trần nhắc đến lời dặn của mẹ anh trước khi mất, Tiêu Viêm đã chấp nhận đeo lại chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại.

Không chỉ ép Tiêu Viêm học dược, cha của anh còn nhắc đến hôn sự giữa Tiêu Gia và Nạp Lan Gia, ép anh phải nhanh chóng định thân của tiểu thư Yên Nhiên do ông nội anh đính ước từ nhỏ. Tuy nhiên, Nạp Lan Gia đã cho người mang đến lễ vật quý giá là đơn dược giúp cha Tiêu Viêm hồi phục phần nào đấu khí đã phế khi xưa để mong hủy hôn sự này. Tuy nhiên, vì thể diện, cha của Tiêu Viêm không chấp nhận tự mình từ hôn. Ông trả lại lễ vật và hôn sự vẫn diễn ra bình thường.

Đúng ngày lễ định thân, khi Tiêu Viêm rót rượu mời Nạp Lan Kiệt, ông đã thẳng thừng tuyên bố muốn hủy hôn ước cùng Tiêu Gia, muốn chuyển thành kết đồng minh, hứa sẽ bảo vệ Tiêu Gia nhưng không thể gả cháu gái cho Tiêu Gia còn nói rằng Tiêu Gia không phải chỗ dựa xứng với cháu gái ông, mong muốn cha Tiêu Viêm chấp nhận từ hôn.

Cháu gái của ông là Nạp Lan Yên Nhiên cũng nói rằng trong 3 năm nếu Tiêu Viêm còn cố chấp với hôn sự này có thể đến Vân Tông Lam thách đấu với cô, nếu cô thua sẽ tình nguyện làm nô lệ cả đời cho anh.

Tuy nhiên chính Tiêu Viêm đã trả lời rằng không cần đợi đến 3 năm, anh không có chút hứng thú gì với cô và viết lá thư định hôn thành thư bỏ vợ khiến Nạp Lan Kiệt tức giận.

Ông yêu cầu anh ăn thư bỏ vợ để đòi lại danh dự cháu gái. Tiêu Viêm nhất quyết không ăn, Yên Nhiên nghe lời Nạp Lan Kiệt ra tay đánh Tiêu Viêm trọng thương.

Sau khi đánh không lại Yên Nhiên, biết bản thân bất lợi, Tiêu Viêm nhịn nhục ăn thư bỏ vợ, dùng ánh mắt căm hận nói rằng sau 3 năm nhất định sẽ đánh bại Yên Nhiên, bắt Nạp Lan Gia trả lại hết những sỉ nhục mà Tiêu Gia phải chịu lúc này.

Tiêu Viêm với vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn Yên Nhiên nhận lời thách đấu.

Anh nhẫn nhịn vì Tiêu Gia mà ăn thư bỏ vợ.

Tiêu Viêm còn trả lại chiếc túi mà lúc nhỏ Yên Nhiên tặng anh, cắt đứt ân tình của hai gia đình.

Nhìn thấy Tiêu Viêm buồn bã, Tiêu Huân Nhi lại đến bên cạnh an ủi anh, còn nói rằng muốn học buôn bán ở hiệu thuốc, không học đấu khí nữa để được ở bên cạnh anh.

Dược Trần biết hết tất cả những việc đã xảy ra với Tiêu Viêm nhưng quyết không dạy đấu khí cho anh.

Cha Tiêu Viêm nhìn thấy sự quyết tâm của anh thì đến nói cho anh biết vì gia đình có nội gián mới phải giấu anh ở phòng thuốc.

Ông còn nói Tiêu Viêm vừa sinh ra đã có tư chất nhưng không thể cho người khác biết quá nhiều về Tiêu Viêm sẽ làm hại đến cậu nên mới bảo cậu đi học bán thuốc.

Vì lời thách đấu với Nạp Lan Gia, Tiêu Viêm tiếp tục đi tìm Dược Trần, lần này anh không thuyết phục Dược Trần dạy anh luyện đấu khí nữa mà dùng chiêu khích tướng cực thông minh gián tiếp chỉ Dược Trần vô dụng khiến ông tức giận buộc ông chỉ dạy cho anh.

Tuy nhiên để học được đấu khí từ Dược Trần, Tiêu Viêm cần phải dùng khói Thanh Linh Thảo dụ Ma thú Long Hạt nhị giai xuất hiện và giết nó.

Tiêu Viêm liều mạng cho dù bị thương cũng không gọi Dược Trần giúp đỡ mà cố gắng đánh bại Long Hạt nhị giai.

Liệu Tiêu Viêm có đánh bại được Long hạt nhị giai và thuyết phục được Dược Trần giúp cậu luyện công sẽ được bật mí vào các tập tiếp theo phát sóng từ thứ 2 - thứ 4 lúc 21 giờ trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dau-pha-thuong-khung-tap-1-2-tieu-viem-nhan-nhuc-an-giay-bung-no-kha-nang-dien-xuat-cua-ngo-loi-3604596.html