Đầu năm thong dong ghé thăm Enschede - thành phố giáp ranh giữa Hà Lan và Đức

Các thành phố nổi tiếng châu Âu mình đi cũng chưa nhiều nhưng đã từng nghe qua nhiều rồi. Vậy nên trong dịp đầu năm này, mình muốn khám phá một điểm đến mới mẻ hơn và đã chọn Enschede - thành phố nằm ngay biên giới giữa Hà Lan và Đức.

Trong dịp đầu năm này, mình muốn khám phá một điểm đến mới mẻ hơn và đã chọn Enschede - thành phố nằm ngay biên giới giữa Hà Lan và Đức.

Do hiện nay chưa có đường bay thẳng sang Enschede nên có hai cách đi đến đây tùy vào bạn lựa chọn. Một là bay đến Amsterdam (Hà Lan) với giá bay từ 15 đến 20 triệu đồng, tùy thuộc vào thời điểm và khả năng săn vé của bạn. Sau đó, bạn đi tàu hỏa từ Amsterdam đến Enschede trong khoảng 2 tiếng với giá dao động từ 23 đến 26 Euro. Bạn cũng có thể đi xe buýt với giá rẻ hơn chỉ 17 Euro nhưng thời gian dôi lên đến 6 tiếng chưa tính đến thời gian kẹt xe.

Do hiện nay chưa có đường bay thẳng sang Enschede nên có hai cách đi đến đây tùy vào bạn lựa chọn.

Cách thứ hai là bạn bay đến Munster (Đức) với giá bay từ 22 đến 28 triệu đồng. Mức chênh lệch này không phụ thuộc vào các đợt giảm giá mà chỉ đơn thuần do mức giá khác nhau của các hãng bay khác nhau mà thôi. Sau đó, bạn đi tàu hỏa từ Munster đến Enschede trong khoảng 1 tiếng với giá dao động từ 17 đến 20 Euro. Nếu đi buýt, bạn chỉ mất 1 tiếng rưỡi cho quãng đường 60 km với giá vé 5 Euro.

Enschede được mệnh danh là nơi muốn cổ kính có cổ kính, muốn hiện đại có hiện đại, vừa bảng lảng thơ mộng, lại vừa sôi động bắt kịp xu hướng.

Ban đầu mình đã định bay đến Amsterdam và đi theo cách 1. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ càng, rõ ràng chọn cách 2 dù có cao hơn về chi phí chút đỉnh nhưng mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian lẫn thăm thú nhiều nơi nữa. Thêm vào đó, mình từng đi Amsterdam rồi nên xem như dịp này ghé sang Munster khám phá chút cũng hay mà. Vậy là hành trình vi vu ở thành phố giáp ranh ngay biên giới giữa Hà Lan và Đức của mình đã bắt đầu.

Người ta thường bảo các thành phố châu Âu có rất nhiều thư viện bảo tàng, lâu đài… nhưng thật sự theo cảm nhận của mình thì thấy Enschede lại có rất nhiều công viên. Sáng sớm thức dậy ở đây có sương phủ cứ như Đà Lạt, đi đâu cũng thấy hoa, từ Volkspark đến Rutbeek đều ngập tràn hương sắc.

Nhà thờ ở đây có kiến trúc chủ yếu chỉ có một tháp chuông nhọn trông rất tinh giản mà vẫn trang nghiêm.

Nhà thờ ở đây cũng không hiếm, kiến trúc chủ yếu không hoành tráng hay bề thế mà phần lớn chỉ có một tháp chuông nhọn trông rất tinh giản mà vẫn trang nghiêm. Đường sá thì có nơi rất cổ kính, như kiểu vẫn giữ nguyên được nét vàng son thời trung cổ, có nơi lại chuẩn hiện đại với những tòa nhà chọc trời, sang chảnh không kém các thành phố lớn nào.

Ở Enschede, có cả những nơi chuẩn hiện đại như các tòa nhà chọc trời sang chảnh không kém các thành phố lớn nào.

Quảng trường trung tâm về đêm rất đẹp, không phải do trang trí hay đèn đuốc, mà do dù đêm đã xuống rồi mà đôi khi trời vẫn còn hừng hực xanh thẳm. Đó chính là đặc trưng ở Enschede mà mọi người hay gọi là “đêm xanh”. Được chiêm ngưỡng "đêm xanh" một lần, bảo đảm bạn sẽ nhận ra thiên nhiên thật kỳ diệu khi ban cho nhiều vùng khác nhau những nét riêng không thể hòa lẫn.

Quảng trường trung tâm về đêm rất đẹp, đêm đã xuống rồi mà đôi khi trời vẫn còn hừng hực xanh thẳm, mọi người hay gọi là “đêm xanh”.

Đến Enschede, bạn có thể bỏ qua nhiều thứ nhưng nhất định đừng bỏ qua hamburger. Chưa bao giờ mình ăn hamburger ở đâu mà ngon như ở đây. Phần bao bánh thì co lại mềm mịn, có loại giòn xốp tùy vào khẩu vị của bạn, nhân bánh thì đầy ắp ú ụ các thứ thịt nướng, thịt bò, sốt mayonnaise, sốt tartar, xà lách với cà chua thì tươi phải biết, đặc biết nhất là phô mai vàng nóng chảy được rưới nóng lên mặt bánh. Mỗi phần bánh từ 3 đến 5 Euro và mình có thể ăn suốt ngày không ngán.

Đến Enschede, bạn có thể ăn gì thì ăn chứ đừng bỏ qua hamburger trong các khu phố đi bộ nhỏ hẹp.

Ngủ nghỉ thì không khó chọn phòng ở Enschede vì có một đặc trưng rất dễ nhận thấy. Cứ nơi nào ghi chữ “hotel” sáng loáng thì cứ xác định 3 triệu đồng/đêm trở lên, còn nơi nào trên bảng hiệu có kèm thêm chữ “downtown” thì mới tìm được giá từ 2 triệu đồng/đêm trở xuống. Tùy thuộc hầu bao của bạn mà bạn cứ chi tiền cho việc qua đêm sao cho tiện nghi nhất.

Thật không có lý do gì để bỏ qua Enschede trong hành trình khám phá của mình được, đúng không?

Muốn cổ kính có cổ kính, muốn hiện đại có hiện đại, vừa bảng lảng thơ mộng, lại vừa sôi động bắt kịp xu hướng, thật không còn lý do gì để bỏ qua Enschede trong hành trình khám phá của mình được, đúng không?

Trúc Hồ

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/dau-nam-thong-dong-ghe-tham-enschede-thanh-pho-giap-ranh-giua-ha-lan-va-duc-20190103111841887.htm