Đầu năm ngẩn ngơ với hoa đào chuông nở rộ trên đỉnh Bà Nà!

Những ngày đầu xuân, tiết trời se se, không gì thú vị hơn khi vượt độ cao hơn 1.400 mét để chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà.

Hoa đào chuông nở rộ trên đỉnh Bà Nà

Hoa đào chuông nở rộ trên đỉnh Bà Nà

Loài hoa được xem là biểu tượng độc đáo của TP. Đà Nẵng và duy nhất chỉ nở một lần vào đúng dịp xuân về trên đỉnh núi.

Tại đỉnh Núi Chúa Bà Nà, sắc xuân tràn ngập với bạt ngàn hoa khoe sắc. Tuy nhiên, đào chuông, loài hoa hình chiếc chuông nhỏ khiến nhiều du khách không khỏi tò mò, mê mẩn ngắm nhìn. Đào chuông nở cũng là lúc báo hiệu mùa xuân đang về.

Đào chuông trên đỉnh Bà Nà tập trung tại khu làng Pháp và khu tâm linh

Theo người dân bản xứ, hoa đào chuông đã có tại Bà Nà từ rất lâu. Loài hoa này vốn mọc trên những vùng núi cao có khí hậu mát mẻ và sương mù như khu vực Núi Chúa và Bạch Mã. Tại Bà Nà, đào chuông xuất hiện ở khu vực làng Pháp và tập trung nhiều nhất ở khu tâm linh, với số lượng ước tính khoảng 450 cây. Đào chuông nở rộ bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3, trong bảng lảng sương mây. Nhân viên làm việc tại Bà Nà cho biết, nhờ thích hợp với thổ nhưỡng nơi đây nên đào chuông không đòi hỏi phải chăm sóc cầu kì như những giống hoa khác.

Giữa chốn huyền linh trên đỉnh cao 1.487 mét, những bông hoa đào rung rinh trong sương và gió núi mang một vẻ đẹp thanh khiết.

Hoa và nụ đào chuông khoe sắc

Nhìn ngắm những bông đào chuông nhỏ nhắn khẽ rung trong sương sớm ban mai tựa như làn môi quyến rũ của những thiếu nữ độ trăng rằm là một thú vui và đam mê của nhiều tay máy cừ khôi.

Anh Hải Minh, một nhiệp ảnh gia có tiếng cho biết, cứ Tết đến, anh lại vác máy lên Bà Nà để “chầu chực” bằng được khoảnh khắc đào chuông ngậm sương sớm ban mai. Với anh, đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất để đào chuông thể hiện hết vẻ đẹp vừa hoang dại, gợi cảm của một loại hoa rừng, song vẫn toát lên sự mạnh mẽ và không kém phần quý phái của loài hoa vốn được xem là biểu tượng của vùng núi Chúa này.

Loài hoa đặc trưng nở vào mùa xuân của người Đà Nẵng

Vẻ đẹp độc lạ cùng hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, loài hoa này cũng là tâm điểm thu hút chim muông, đặc biệt là chim hút mật và ong bướm. Những chú chim đuôi nhọn háo hức vờn vít quanh những chiếc chuông nhỏ xinh treo lơ lửng trên cành hoa thô mộc mốc thếch màu thời gian, tạo nên khung cảnh sinh động tự nhiên đầy lôi cuốn trong bức hình của các nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư…Và bởi thế, bắt được khoảnh khắc chim hút mật bên hoa đào chuông được coi là “chiến thắng vang dội” của những thợ săn ảnh và thể hiện đẳng cấp của những tay chơi ảnh mỗi khi lên đến Bà Nà dịp này.

Theo tìm hiểu của PV, dịp Tết Kỷ Hợi từ 14/2 - 31/3/2019 này lên Bà Nà, du khách không chỉ ngắm đào chuông mà còn chiêm ngưỡng 1 triệu bông tulip tại Lễ hội hoa với chủ đề “Xứ sở muôn sắc hoa”. Lễ hội còn đem đến nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc chưa từng có, được đầu tư hoành tráng, ấn tượng hơn cả Lễ hội hoa năm 2018.

Cận cảnh những bông hoa đào chuông PLVN ghi được trong bảng lãng sương sớm ở đỉnh Bà Nà:

Những cánh chuông xinh xinh trong sương

Cánh đào chuông treo lơ lửng trên những thân cây thô mộc dưới mưa

Săn cảnh hoa đào chuông luôn được các nhiếp ảnh gia thích thú mỗi độ Tết đến, Xuân về

Khung cảnh nên thơ, lôi cuống

Hình ảnh bướm hút mật bên hoa...

...hay chú chim đuôi nhọn hút mật luôn được xem là điểm nhấn để các tay máy chọn bấm ghi lại

Hoa đào chuông trong mưa xuân trên đỉnh Bà Nà

..thường khiến nhiều người ngẩn ngơ

Lên Bà Nà ngày xuân còn bắt gặp nhiều loài hoa như nhất chi mai

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/dau-nam-ngan-ngo-voi-hoa-dao-chuong-no-ro-tren-dinh-ba-na-437869.html