Đau một nỗi đau Kpop 2019: Ngày thiên thần chọn rời xa, còn yêu thương thì ở lại!

Có lẽ 5 năm, 10 năm hay vài chục năm sau nữa, sẽ chẳng một ai quên được và cũng chẳng một ai dám nhắc về khoảng thời gian 2019 này! Nỗi đau cứ lần lượt kéo đến, tựa như hàng vạn mũi tên đâm vào tim, đến khi con người ta chết lặng, đến cả việc đau buồn cũng khó có thể 'rặn' được giọt nước mắt vì đã chai sần.

Chưa một khoảnh khắc nào mà người hâm mộ Kpop vừa muốn quên đi, lại vừa muốn nhớ mãi như thế này. Từ những ngỡ ngàng, đến thất vọng, đớn đau rồi lại tuyệt vọng, Cứ như một trò đùa của xúc cảm, hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng rồi chỉ có thể ôm lấy niềm tin ấy cùng một tấm chân tình: “Mãi chờ cậu!”. Đó cũng chính là lúc người ta biết được, về một thiên thần đã tỏa sáng, cất cánh bay lên vùng đất tự do, để lại những nỗi đau chỉ biết khắc khoải với niềm yêu thương vô hạn chốn hạ giới.

Bắt đầu từ bê bối, khủng hoảng, rời nhóm, trầm cảm rồi tự tử, chỉ trong vòng chưa đến 365 ngày mà hàng triệu người hâm mộ đã phải lao đao bước qua biết bao sóng gió. Họ dìu nhau qua thăng trầm rồi lại vỗ về nhau vượt qua nỗi dằn vặt. Nhưng biết làm sao được khi ai cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình! Thiên thần thì chọn vỗ cánh ở một bầu trời biếc xanh, tự do tái sinh trong một thế giới rực rỡ khác, chỉ có yêu thương là mãi cố chấp lựa chọn ở lại, chỉ vì muốn thế gian biết rằng, đã từng có một sinh mệnh lấp lánh tồn tại trong hình hài xinh đẹp biết bao!

Bê bối, rời nhóm: Buông tay, nói chào tạm biệt nhưng chưa phải là kết thúc

Đầu năm 2019, một loạt nghi vấn về vụ bê bối xung quanh câu lạc bộ đêm Burning Sun kéo theo những điều tra xoay quanh nam nghệ sĩ nổi tiếng của Big Bang - Seungri. Đúng như cái tên “Burning Sun” nghĩa là ‘ánh mặt trời thiêu đốt’, nhưng thứ nó đốt cháy không chỉ là nghệ sĩ, “đế chế” YG lừng lẫy, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cả một năm “đại nạn” của Kpop.

Người có lỗi thì phải nhận lỗi không có gì bàn cãi! Chính vì điều đó mà ngày 11/3, người em út bao năm qua vẫn gắn bó bên cạnh cái tên Big Bang huyền thoại chính thức nói lời chào tạm biệt với những người đã dành tình yêu thương cho anh. Lựa chọn rời đi, âu cũng là một phúc phần. Trước làn sóng chỉ trích thậm tệ khi ấy thì việc biết cách “đóng gói” khoảng thời gian tốt đẹp ở chính khoảnh khắc son sắc nhất mới là cái kết có hậu cho tất cả mọi người.

Dính líu đến vụ bê bối câu lạc bộ đêm của Seungri còn tiết lộ thêm một loạt những tên tuổi nam nghệ sĩ đình đám ở Kpop trong lùm xùm “nhóm chat kín mại dâm” mà dẫn đầu là Jung Joon Young. Lừa gạt thiếu nữ, quay clip bất hợp pháp, truyền tay nhau “chiến lợi phẩm” trong sự xấu hổ và đớn đau đến tột cùng của nạn nhân, tất cả những hành vi đó đều đã kết tội một nhóm nghệ sĩ từng là ánh hào quang mà nhiều người theo đuổi. Phạm pháp thì phải đền tội, họ bị kết án tù gần 10 năm để hối lỗi cho hành vi của mình. Thế nhưng có lẽ người chịu tổn thương nhiều nhất không chỉ là nạn nhân trực tiếp mà còn có những “nạn nhân” gián tiếp, không ai khác ngoài người hâm mộ của họ.

Nếu dành hết tình yêu thương, trân quý cho một người xa lạ mà không cần bất kỳ thứ gì để “thế chấp” thì sự phản bội chính là bản kết án cuối cùng cho tình yêu thương bấy nhiêu năm! Đau đớn trong xấu hổ, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua, người ta tự an ủi nhau như thế, vì thời gian còn dài đằng đẵng.

Tháng 6/2019, thêm một nam nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân từ YG Entertainment bị phát hiện liên quan đến nghi án sử dụng chất cấm. Người ấy chính là trưởng nhóm tận tụy của iKON - B.I Kim Han Bin. Cách đây ít năm, người ta vẫn còn bất ngờ thốt lên về B.I khi cho rằng anh chính là hậu duệ của G-Dragon (Big Bang). Sở hữu tài năng sáng tác thiên bẩm, những ca khúc ra đời dưới “bàn tay phù thủy” của B.I đều nhận được hiệu ứng vô cùng tích cực. Nhưng rồi khoảnh khắc đau đớn nhất cũng đến, chàng trai ấy bẽ bàng thừa nhận: “Tôi tìm tới những thứ không nên sử dụng vì quá sợ phải đương đầu với khoảng thời gian khó khăn”.

Đến lúc này, người ta mới chợt nhận ra, ai bảo rằng nghệ sĩ được người hâm mộ yêu thương thì sẽ vô cùng hạnh phúc? Thật ra nhận được tình yêu thương càng lớn thì họ lại càng chịu nhiều gánh nặng, đến mức họ ám ảnh với việc ngày càng tốt hơn để có thể báo đáp tình cảm từ fan hâm mộ.

Khi 6 mẫu còn lại của iKON cất cao câu hát: “Xin cậu đừng quên chúng ta, đừng quên mình” rồi bật khóc vì chính lời ca của ấy. Thì ra chỉ có B.I là buộc phải lựa chọn ra đi còn yêu thương của mọi người vẫn lựa chọn ở lại vì nhóm trưởng Kim Han Bin.

Hệ lụy của vụ bê bối Burning Sun thậm chí còn đánh sập cả một “đế chế” từng là ngưỡng vọng của biết bao người trẻ làm âm nhạc - YG Entertainment hay nói đúng hơn là chủ tịch Yang Hyun Suk. Người đàn ông với gương mặt cọc cằn ẩn dưới chiếc mũ đen đã trở thành thương hiệu của một người từng tiên phong “mở cõi”, xây dựng nên một “tòa lâu đài” YG Entertainment từ nền móng ở dưới tầng hầm 24 mét vuông.

Một người dám mạnh mẽ viết nên dòng chữ: “Tôi đã cống hiến suốt 23 năm qua, cả nửa cuộc đời tôi chỉ để xây dựng lên YG. Tôi nghĩ rằng sẽ không còn bất kỳ vụ việc nào xảy ra khiến các nghệ sĩ và fan của YG phải tổn thương thêm nữa, vì tôi”. Khoảnh khắc con số 23 năm ấy cùng bao nhiêu ngày tháng gắn bó của Yang Hyun Suk với các nghệ sĩ, với công ty tâm huyết hiện lên, người ta liền hiểu được rằng ai cũng có thể oán ông, trách ông nhưng không làm sao có thể ghét bỏ ông, chủ tịch Yang Hyun Suk. Người hâm mộ chán ghét những việc làm phạm pháp của ông, chán ghét cách làm việc chậm chạp của ông nhưng không thể ghét một người dành hơn nửa cuộc đời để gầy dựng lên “đế chế” hùng mạnh, trở thành một truyền kỳ trong nền âm nhạc Kpop.

Dù biết rằng “bữa tiệc nào mà không tàn”, có những con người dành trọn nửa cuộc đời để gắn bó bên nhau, sẻ chia mọi niềm vui và nỗi buồn nhưng rồi vẫn lựa chọn rời đi. Họ rời xa vòng tay của người hâm mộ không phải vì đã hết yêu, mà vì có những khoảnh khắc chỉ nên dừng lại ở giây phút tốt đẹp nhất.

Ngày thiên thần vỗ cánh bay lên trời, còn yêu thương thì ở lại làm chứng nhân!

Có người từng bảo rằng, rời nhóm rồi thì vẫn còn nuôi niềm tái ngộ, buông lời tạm biệt rồi cũng có lúc sẽ chào gặp lại, chỉ có điều đau đớn nhất chính là khi: Ngày nào đó mở mắt thì nhận ra rằng, người mình yêu thương đã vĩnh viễn cách mình đằng đẵng cả sinh mệnh!

Đến khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã về những cái chết của các “nạn nhân” trầm cảm thì người ta mới mang một giấc mộng mãi không tỉnh dậy. Giấc mộng mang tên “nếu như”. Nếu như ngày ấy họ không lựa chọn bước chân vào con đường của người nổi tiếng, nếu như khi ấy họ không gặp gỡ người này, rời bỏ người kia, không mang hết tài năng mà đối đãi với hàng triệu tấm chân tình, nếu như họ được lựa chọn lại, thì biết đâu tấn bi kịch này đã không xảy ra.

Dù biết rằng, nếu như họ không là họ của hiện tại thì cái duyên gặp gỡ giữa họ với người hâm mộ đã không đẹp đẽ như thế. Họ vẫn là những con người bình phàm, rồi họ sẽ tốt nghiệp, có người yêu, có gia đình, họ sẽ sinh những đứa con xinh xắn rồi hạnh phúc sống trọn quãng làm người! Biết đâu như thế, dù mất đi một khoảng trống yêu thương, nhưng họ vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn hít thở cái bầu không tươi đẹp của nhân loại chứ không phải là mỉm cười hạnh phúc ở một nơi khác, cách Trái Đất xa đến mức không thể đo lường.

“Em nói rằng bản thân đã kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe cả! Cuộc sống của em cực kỳ trống rỗng và phải giả vờ hạnh phúc, em cảm thấy mình đang lừa dối mọi người” - Sulli đã từng như thế khi còn lận đận trong chốn nhiễu nhương phàm trần. Giữa bộn bề những lao đao, cô gái nhỏ kiên cường đó vẫn trụ vững qua bao năm tháng. Không phải cô chưa từng cho bản thân một cơ hội để thử sống lần nữa, nhưng rồi ngày qua ngày, Sulli càng nhận ra bản thân vốn chỉ đang tồn tại bên trong một cái vỏ bọc vô vọng. Thế rồi, con người non nớt ấy lựa chọn tìm về vùng trời của riêng mình.

Từng đọc được rằng, tâm niệm của một cô ca sĩ nọ khi đứng trước hàng triệu người hâm mộ thường đau đáu nỗi niềm: Liệu khi tôi ngã xuống, sẽ có mấy ai vì tôi mà thương tâm, vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà rơi lệ? Khoảnh khắc Sulli quyết định rời bỏ, chẳng ai biết cô có từng đắn đo, có từng cảm thán cho kiếp nhân sinh vô thường không? Nhưng biết chắc rằng, có rất nhiều người vì cô gái nhỏ ấy mà khóc, vì cô mà đau lòng, mà thương tâm đến mức không nỡ quên đi nụ cười say sưa dưới ánh nắng ban mai. Sulli ra đi để lại niềm thương xót hóa thành muôn vàn yêu thương, chính là chứng nhân cho một sinh mệnh ngạo nghễ từng tồn tại ở nhân thế này.

Chỉ 6 tuần sau ngày thiên thần “hoa lê tuyết” Sulli ra đi, người bạn thân của cô - Goo Hara cũng quyết định quyên sinh về vùng đất vĩnh hằng. Hara ra đi như cách mà Sulli từng lựa chọn để cắt đứt mọi mối tơ vằn liên hệ với người trên nhân thế. Chỉ một lời chúc “Ngủ ngon!” và rồi người ta vĩnh viễn tạm biệt một sinh mệnh rực rỡ khác. Bầu trời biếc xanh của tự do và hạnh phúc lại chào đón thêm một thiên thần mới.

“Vĩnh viễn” gồm 2 từ, nhưng viết ra lại chính là một đời một kiếp. Rời xa vĩnh viễn chính là mãi mãi không thể gặp lại, chính là từ đây về sau, dù có vui buồn oán giận cũng không còn bất kỳ liên quan. Chỉ là người ở lại thường cố chấp, chẳng ai chịu buông bỏ dễ dàng như cách các thiên thần lựa chọn vỗ cánh bay đi. Họ ở lại vì họ còn có những niềm thương tốt lành cần cất giữ để chứng nhân cho những sinh mệnh vĩnh hằng.

“Tôi giả vờ như mình không hề mệt mỏi trong khi tôi đã thấm mệt. Tôi giả vờ như mình không hề đau đớn trong khi bản thân rất đớn đau. Bên ngoài trông tôi rất ổn, nhưng cảm giác, tôi đã bắt đầu vỡ thành ngàn mảnh tận trong tâm khảm” - Hara hiểu được Sulli, Hara cảm được nỗi khốn khổ mà Sulli ôm ấp, có lẽ vì vậy nên 2 sinh mệnh cô đơn ấy tìm về bên nhau. Dù là lúc chật vật trong hình người hay lúc tự do quyện cùng cơn gió rong ruổi khắp đất trời, họ vẫn mãi là đôi bạn thân thiết nhất.

Chỉ là, Hara ấy à, đã từng hứa với Sulli sẽ sống tốt nốt phần của cô bạn thân. Nhưng rồi có lẽ sự sống ấy quá đỗi khó nhọc, người nhà bảo Hara cô đơn quá, cô đơn đến mức không một người nào trò chuyện, sẻ chia với cô nàng nên cuối cùng Hara lựa chọn chấm dứt nỗi nhọc nhằn của mình, trả lại cho đất trời sinh mệnh từng vay mượn 28 năm về trước. Có lẽ ở một nơi nào đó Hara đang xin lỗi Sulli vì đã không giữ trọn lời hứa sống tốt, nhưng cũng có lẽ Sulli sẽ ôm lấy cô bạn đầy thương tổn của mình, vỗ về tấm lòng còn nhiều xao động, sẽ ổn cả thôi!

Một năm chứng kiến sự ra đi của 2 thiên thần xinh đẹp tài năng trong làng giải trí Hàn Quốc, trái tim của người hâm mộ đến tận cùng có thể kiên cường đến đâu? Người ngoài cuộc chính là khi nghe tin buồn sẽ đau xót cảm thán khôn nguôi, thuận tay đặt một cành hoa trắng lên trước di ảnh với nụ cười say sưa của họ, như một lời đưa tiễn cuối cùng của người ở lại dành cho thiên thần đã đi xa. Nhưng người hâm mộ chính là khóc đến cằn cõi, quặn đau một nỗi luyến lưu không tên, đong đầy niềm yêu thương cả cuộc đời nữ ca sĩ ấy tràn cả tấm chân tình. Họ không thể tuyệt tình rời bỏ nhân thế như người họ yêu thương, họ phải ở lại, nhất định phải ở lại để còn có người nhớ về sinh mệnh rực rỡ của thiên thần, có người kể những câu chuyện truyền kỳ huyền thoại của thiên thần. Vì thế giới còn cần họ rất nhiều, và thiên thần cũng hy vọng họ ở lại, sống thay phần đời vẫn còn dang dở của những tâm hồn non trẻ.

“Kiếp này vất vả rồi, kiếp sau đừng làm idol nữa, chỉ là một người bình thường tự do vui vẻ thôi”

Giọt nước mắt của những nghệ sĩ bị dư luận, xã hội tổn thương đâu ai nhìn thấy. Họa chăng, nếu có nhìn thấy thì nó cũng bị bốc trần miệt thị dưới con mắt nghiệt ngã của người bàng quan. Hình ảnh sau tấm rèm nhung sân khấu lấp lánh là một, hai, ba và rất nhiều tấm lưng đã gục ngã. Họ gục ngã vì chính bản thân họ đang kiệt quệ trước sức nặng của giấc mơ ca hát. Sau những giây phút ngã quỵ đau lòng ấy, có người lựa chọn tiếp tục đứng lên, bước về phía trước, mạnh mẽ kiên cường như chưa từng có chút yếu đuối nào. Nhưng cũng có người lựa chọn từ bỏ, vì bản thân họ cảm thấy như thế đã đủ rồi, rằng họ không muốn biến bản thân thành một thứ gì đó xa lạ, trống rỗng, vô hồn.

Nhiều người bảo rằng năm 2019 quá đau thương! Đúng là như thế, nhưng bản thân năm 2019 không hề có lỗi. Hết thảy những tổn thương, đau đớn, thất vọng rồi lại tuyệt vọng mà nghệ sĩ trải qua, người hâm mộ trải nghiệm trong năm 2019 là hệ quả đã được cảnh báo trước từ rất lâu. Nhưng người ta thường không hay xem trọng mọi việc nếu như nó chưa xảy đến.

Dù là nghệ sĩ rời nhóm hay lựa chọn ra đi vĩnh viễn thì đó cũng đều là những cái giá nhất định mà một khi họ chấp nhận bước lên sân khấu chính là đã đánh đổi. Chỉ khác nhau ở chỗ là cái giá nào đắt hơn, cái giá nào đau đớn hơn mà thôi! Để biết rằng nghệ sĩ trên sân khấu là người phút chốc có được hàng triệu sự mến mộ, nhưng khi rời khỏi sân khấu, họ chỉ quanh quẩn với bản thân mà không thể sẻ chia cùng bất kỳ ai về những xốn xang trong tâm hồn.

Nếu như vẫn còn có cơ hội được yêu thương họ, được nhìn thấy nghệ sĩ mỗi ngày lại cố gắng thêm một chút để trưởng thành cùng thanh xuân người hâm mộ, hãy cổ vũ họ: “Rằng có mình ở đây, cậu đã vất vả nhiều, mình yêu cậu lắm và muốn ôm cậu vào lòng” (trích “Hug” của SEVENTEEN). Hãy cảm ơn họ, vì đã cố gắng thật nhiều để lấp đầy khoảng trống tuổi trẻ của mỗi người chúng ta!

Lân la trên các diễn đàn mạng thời gian gần đây tìm được chút an ủi từ những trái tim đau. Gửi lời chúc đến những thiên thần bay lên khoảng không biếc xanh từ sân khấu rực rỡ ánh sáng, cũng là gửi lời động viên đến chính tâm hồn ủ dột của những người ở lại:

“Kiếp này vất vả rồi, kiếp sau đừng làm idol nữa, chỉ là một người bình thường tự do vui vẻ thôi”

Bởi vì chúng ta ai cũng tin rằng, rồi thiên thần sẽ lại tái sinh thành một sinh mệnh rực rỡ khác, nhưng hạnh phúc hơn! Cảm ơn Sulli, Hara và còn có rất nhiều thiên thần ở ngoài kia vì đã từng là chính họ - tốt đẹp nhất!

Chỉ còn 1 tháng nữa thì năm 2019 nghiệt ngã này sẽ kết thúc. Một năm đằng đẵng qua đi với biết bao khủng hoảng, đau đớn cũng sẽ biến mất mà không lưu lại chút dấu vết. Một khởi đầu mới sẽ được mở ra cùng với những hy vọng, chờ mong, còn có cả niềm yêu thương được gửi đến tận chân trời xa là mãi bất diệt.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dau-mot-noi-dau-kpop-2019-ngay-thien-than-chon-roi-xa-con-yeu-thuong-thi-o-lai-84106.html