Đâu mới là cặp đôi 'triệu người mê' trong thế giới võ hiệp của Kim Dung được khán giả yêu thích nhất?

Theo bạn cặp đôi nào đẹp nhất trong hàng loạt tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của cố nhà văn Kim Dung?

1. Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên

Đây có lẽ là cặp uyên ương nhận được sự yêu thích của đông đảo độc giả yêu truyện kiếm hiệp Kim Dung nhất. Trong bản dịch đầu tiên tại Việt Nam của nhà văn Hàn Giang Nhạn, Vương Ngữ Yên có tên Vương Ngọc Yến. Trong truyện Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung xây dựng Vương Ngữ Yên là người có vẻ đẹp sắc nước hương trời và thông minh hơn người.

Còn Đoàn Dự nguyên thái tử Đại Lý Đoàn Diên Khánh và trấn nam vương phi Đao Bạch Phượng và là vương tử nước Đại Lý. Chàng có dáng vẻ thư sinh, ghét bạo lực, thẳng thắn, đa cảm nhiều khi hơi gàn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vương Ngữ Yên gặp Đoàn Dự lần đầu tiên tại Mạn đà sơn trang. Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ vẻ đẹp “Thần tiên tỷ tỷ” giống tượng bà ngoại của Ngữ Yên mà chàng tình cờ tìm thấy. Tuy nhiên khi ấy, Vương Ngữ Yên đang dành tình cảm cho Mộ Dung Phục. Và rồi nàng nhận ra người ấy chưa từng yêu mình qua việc cầu hôn công chúa Tây Hạ nên đã gieo mình giống giếng tự sát và được Đoàn Dự cứu.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tốt đẹp thì cặp đôi gặp phải rất nhiều khó khăn, chông gai. Sau tất cả, Đoàn Dự trở thành Hoàng đế nước Đại Lý đã lập Vương Ngữ Yên làm Hoàng hậu. Mối tình của họ đẹp đến mức mỗi khi nhắc lại độc giả ai cũng thổn thức.

2. Kiều Phong - A Châu

Dù có bao nhiêu cặp đôi phải chia lìa trong truyện của Kim Dung thì cũng không đau lòng bằng cuộc đời của Kiều Phong (Tiêu Phong) và A Châu. Cả hai đều xuất thân kém may mắn, cuộc đời nhiều bất hạnh và cái kết buồn bi thảm.

Trong truyện, Kiều Phong là Bang chủ Cái Bang, mọi người kính nể nhờ tài năng võ công siêu việt và bản sắc anh hùng hiệp nghĩa. Còn A Châu xinh đẹp, thông minh lém lỉnh và có tài giả trang.

Trong một lần cải trang bị phát hiện, Kiều Phong đưa A Châu bỏ trốn và phát hiện ra cô là nữ. Sau khi sử dụng nội công cứu sống và chăm sóc cô, hai người trở nên thân thiết. A Châu bắt đầu yêu Kiều Phong. Sau khi chữa lành vết thương, A Châu đã bày tỏ tình cảm, Tiêu Phong cảm động nên đã chấp nhận và xem cô là chỗ dựa duy nhất.

Một câu chuyện tình bi thương đầy ám ảnh!

Tuy nhiên, Kiều Phong vẫn luôn mong muốn báo thù cho cha mẹ. Cả hai trở về nước Tống. Vì giúp Kiều Phong, A Châu bị lừa rằng “Đại Ca lãnh đạo” là Đoàn Chính Thuần để mượn tay Kiều Phong giết Đoàn Chính Thuần. Do đó, Tiêu Phong thách đấu Đoàn Chính Thuần. Thế nhưng trước trận đấu, cô phát hiện ra mình là con gái của Đoàn Chính Thuần. Buộc phải ngăn chặn trận chiến giữa người yêu và cha, cô giả làm Đoàn Chính Thuần.

Đọc đến đây, không ít độc giả thương cho số phận của cặp đôi có duyên nhưng không có phận. A Châu bị Tiêu Phong đánh chết. Trước khi qua đời, cô chỉ mong người yêu chăm sóc cho em gái A Tử.

3. Dương Quá - Tiểu Long Nữ

Trong bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, mối tình sư đồ giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá dường như lấn át được những cuộc chiến đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường. Mối tình của họ được độc giả ca ngợi hết lời từ cách miêu tả nhân vật xuất thần của nhà văn Kim Dung.

Dương Quá được mô tả là người có chân mày tỏa ra khí khái bất phàm, cặp mắt sáng ngời, tính tình thì thông minh, cổ quái, có nhiều mưu mẹo. Còn Tiểu Long Nữ được miêu tả trong lần đầu nàng gặp Dương Quá như sau:

“Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn che, rồi một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, tưởng như thân hình ấy đang trong một lớp sương mù. Nàng trạc mười bảy, mười tám tuổi. Trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, có điều da dẻ trắng xanh, thiếu màu hồng…”, (trích Thần điêu hiệp lữ).

Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Ảnh minh họa.

Họ gặp nhau trong một lần Dương Quá lạc vào Cổ Mộ. Gặp lần đầu, chàng đã bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ nhưng chỉ gọi là “cô cô” chứ không xưng sư đồ. Mối tình của họ bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, tình cảm của họ gặp phải sự kỳ thị, chèn ép của giang hồ vì đi ngược lại đạo nghĩa sư đồ truyền thống. Nhưng Dương Quá vẫn quyết lấy nàng làm vợ.

Ân tình nghĩa nặng, trải qua biết bao sóng gió, tình cảm của họ càng đậm sâu. Lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau, cuối cùng Dương Quá quyết định sống ẩn dật cùng với Tiểu Long Nữ.

4. Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn

Một trong những cặp đôi đẹp khác trong truyện của Kim Dung chính là cặp đôi oan gia Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn.

Trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký, Trương Vô Kỵ là giáo chủ thứ 34 của Minh giáo. Chàng là anh hùng kiệt xuất trong mắt hào kiệt giang hồ. Còn Triệu Mẫn quận chúa có sắc đẹp, kiêu hãnh, thông minh tài trí, mưu mẹo hơn người. Vì được cha hết mực nuông chiều, mời nhiều cao thủ võ lâm về dạy võ công lại cho phép tự do đi lại trên giang hồ nên nhiều lúc ra tay khá tàn ác.

Chính tính cách đối lập của cả hai đã khiến họ bắt đầu mối tình oan gia đầy thú vị. Đầu tiên, Triệu Mẫn dụ Trương Vô Kỵ (chàng không biết thân phận thật của Triệu Mẫn) khiến chàng bị trúng độc. Nhờ trí thông minh, Vô Kỵ đã thoát khỏi tay nàng và đem thuốc giải về cứu mọi người.

Ảnh minh họa.

Mặc dù Trương Vô Kỵ là kẻ thù nhưng Triệu Mẫn lại phải lòng chàng… Ở Linh Xà đảo, nàng tỏ tình với người mình yêu mạnh mẽ nhưng không kém phần chân thành, đáng yêu. Tuy nhiên, giáo chủ Minh giáo lại hiểu nhầm và muốn giết cô. Cũng chính lúc này, chàng nhận ra mình cũng có tình cảm với quận chúa từ lúc nào chẳng hay.

Khác với những cặp đôi đẹp khác trong truyện của Kim Dung, mối tình của giáo chủ Minh giáo và quận chúa còn gặp phải khó khăn từ những người thứ 3. Sau tất cả nhờ trí thông minh của mình, Triệu Mẫn đã kéo được Trương Vô Kỵ trở về cùng lúc chàng nhận ra tình yêu đích thực của mình. Cả hai quyết định rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ.

5. Viên Thừa Chí - A Cửu

Đối với khối lượng đồ sộ tác phẩm của Kim Dung, “Bích huyết kiếm” khiến nhiều khán giả đau lòng nhất bởi lần đầu tiên nam chính và nữ chính không đến với nhau. A Cửu (Trường Bình công chúa) được miêu tả là người sở hữu vẻ đẹp khuynh thành, làn da trắng, đôi má đỏ hồng, đôi mắt to sáng, cặp mày cong vút, giọng nói trong trẻo, thân thế tôn quý, dịu dàng, giỏi âm nhạc và là đồ đệ của Trình Thanh Trúc, bang chủ Thanh Trúc bang.

Ảnh minh họa.

Còn Viên Thừa Chí là minh chủ 7 tỉnh đứng đầu Kim Xà Doanh, tài trí song toàn. Lần đầu gặp nhau, A Cửu đã yêu Viên Thừa Chí say đắm và hi sinh cho chàng nhiều thứ. Cả hai cùng nhau phiêu bạt giang hồ một thời gian. Tuy nhiên đến khi nhà Thanh xâm lược triều Minh, A Cửu đã thề sẽ phản Thanh phục Minh. Vì vậy cô đành dứt tình với Viên Thừa Chí xuất gia đi tu làm ni cô.

Có lẽ nếu có xếp hạng nữ chính đáng thương nhất thì A Cửu chắc chắn sẽ nằm trong danh sách đó! Nhưng dù thế nào mối tình đẹp của họ cũng khiến không ít khán giả xúc động, thổn thức.

An Nhiên (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/dau-moi-la-cap-doi-trieu-nguoi-me-trong-the-gioi-vo-hiep-cua-kim-dung-duoc-khan-gia-yeu-thich-nhat-3965043.html