Đâu mới là bàn thắng đẹp nhất?

Pha ghi bàn sau khi lừa bóng qua 5 cầu thủ đối phương của Dario Junior (CLB TP.HCM) quả là tuyệt kỹ. Nhưng đó không phải là nốt nhạc đẹp duy nhất ở khúc dạo đầu V.League 2021. Bàn thắng từ cú sút quyết đoán ngay vạch 16,50m qua rừng người của Huy Toàn (CLB TP.HCM) hay pha dứt điểm như Son Heung-min của Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) vào lưới Thanh Hóa và cú dốc bóng tốc độ từ phần sân nhà rồi tung cú sút trái phá ở góc hẹp của Rafaelson mang về chiến thắng cho SHB.Đà Nẵng trước Than QN, cũng có thể coi là siêu phẩm.

Dario Junior (phải) có pha solo qua 5 cầu thủ đối phương

Dario Junior (phải) có pha solo qua 5 cầu thủ đối phương

Tuy nhiên, đó là những siêu phẩm cá nhân, bàn thắng nếu được cho là đẹp nhất ở 2 vòng đầu tiên phải thuộc về Tiến Linh giúp B.Bình Dương đánh gục CLB Hà Nội. Đó là pha phối hợp 1-2 nhịp nhàng, với cú giật gót như “có mắt sau lưng” của Tiến Linh cho Tô Văn Vũ rồi lập tức xoay người di chuyển chiếm lĩnh vị trí đón đường trả lại để đặt dấu chấm trên chữ i. “Tác phẩm” này hội đủ vẻ đẹp cá nhân lẫn đồng đội. Từ ý đồ dàn xếp, sự ăn ý tuyệt vời đến pha dứt điểm đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tinh tế, chính xác và đẳng cấp của tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/dau-moi-la-ban-thang-dep-nhat-3041086/