Đau lòng vụ trọng án do hiểu lầm bắt cóc trẻ em

Đưa con trai ra công viên chơi, tới khi người cha kêu con về nhưng đứa nhỏ không chịu mà vừa chạy vừa quấy khóc nên người cha đuổi theo giữ con lại… Thấy vậy, một bà bán vé số đã la lớn 'bỏ nó ra, bắt cóc con nít hả'.

Và chỉ như vậy, lúc đầu một thanh niên hung tợn và sau đó là một số thanh niên bặm trợn khác lao tới đánh đập người cha tội nghiệp, dẫn tới kết cục đau lòng: Người cha tử vong. Một vụ việc chẳng ai nghĩ có thể xảy ra, đã khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ và không thể hiểu nổi hành động của những kẻ gây án…

Bị đánh hội đồng trước khi bị sát hại

Mới nghe qua, có lẽ chẳng ai tin vụ việc anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) bị đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) đánh đập và đâm chết tại công viên trong lúc đang chơi đùa với con mà bị hiểu lầm là… bắt cóc trẻ em.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h 10 ngày 21-2, anh Bảo đưa con trai (hơn 3 tuổi) đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) chơi đùa. Một lúc sau, tới giờ về, anh Bảo tính đưa con trai lên xe nhưng do ham chơi, đứa bé không chịu về mà vùng vẫy khóc lóc…

Vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, ông S. - một người dân ở đối diện công viên thị trấn Hậu Nghĩa, là người chứng kiến diễn tiến sự việc kể lại rằng, lúc đó có nhiều người đưa con em đến vui chơi, dạo mát tại công viên. Bất ngờ ông nghe tiếng la khá lớn của một cụ già bán vé số: "Chú buông nó ra, bắt cóc con nít hả", gần đó là người đàn ông (chính là anh Bảo) ngồi trên xe máy đang kéo bé trai lên xe của mình, đứa bé thì dùng dằng không chịu lên.

Ngay lúc đó, có một người đàn ông khác đang ngồi trên xe máy chờ vợ bán mỹ phẩm dạo cho người phụ nữ bán chè ngay công viên chứng kiến vụ việc đã chạy đến cự cãi và đánh người nghi bắt cóc trẻ em, dù người này luôn miệng giải thích đó là con trai mình, đang kêu nó về ăn cơm chiều.

Theo ông S., dù nghe được lời giải thích nhưng gã đàn ông có biểu hiện say xỉn vẫn tiếp tục đánh người cha nói trên, dù nhiều người có mặt tại đó cùng lên tiếng phân bua đó không phải bắt cóc. Chưa dừng lại, một lúc sau lại xuất hiện thêm một số người đàn ông bặm trợn chạy xe máy đến rồi cùng lao vào đánh hội đồng người cha tội nghiệp này.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Cũng theo ông S. một lúc sau, gã thanh niên và đám người kia quay lưng bỏ đi và còn đạp đổ chiếc xe người cha dựng gần đó. Có lẽ do quá uất ức vì mình không làm gì sai mà bị đánh, người cha cầm chiếc dép còn lại ở chân ném vào gã thanh niên nhưng không trúng. Lập tức, thanh niên này chạy lại rút con dao trong cốp xe của mình đâm người cha ngã gục tại chỗ. Vụ việc diễn ra khá ồn ào nhưng do nhiều người tưởng là chuyện nam nữ đánh ghen nên không ai can ngăn.

Sau đó, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó do bị thủng tim.

Cho biết thêm về nhóm thanh niên đã gây ra vụ án, ông S. tỏ ý nghi ngờ những người này có thể đã sử dụng ma túy đá nên mới gây ra vụ án mạng rất vô lý này (?).

Chia sẻ về vụ việc, anh Minh Thuận là bạn của nạn nhân và cũng là nhân chứng cho biết chiều 21-2, đúng lúc đi làm về ngang qua công viên thị trấn Hậu Nghĩa thì anh thấy nhiều người tụ tập xem đánh nhau nên anh cũng tạt vào quan sát. Không ngờ thấy người bị một số đàn ông "đánh hội đồng" lại là anh Bảo - người bạn thân của mình.

Anh Thuận bàng hoàng kể lại: "Lúc đó, Bảo đã bị đánh đập bầm dập rồi. Nhưng vừa thấy tôi, Bảo quay sang van nài: "Thuận ơi, mày nói giùm, thằng bé là con tao. Tao không bắt cóc". Nghe thế, anh Thuận cũng ra sức giải thích, cầu xin, nhưng đám người đó vẫn không buông tha… Và chỉ vừa khi anh Thuận chạy tới trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa để kêu cứu, nhờ can thiệp thì anh đã nghe nhiều tiếng la thét ngoài công viên là anh Bảo đã bị đâm gục rồi.

Tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, chúng tôi được biết người phụ nữ bán vé số được cho là đã la lớn câu "Bắt cóc con nít" là cụ Dương Thị Gắt (86 tuổi, ngụ tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa). Theo cụ Gắt chia sẻ, hôm đó khi đang dắt hai đứa cháu đi bán vé số ở công viên thị trấn Hậu Nghĩa, cụ thấy một bé trai đang vui chơi thì bị người đàn ông nắm tay lôi kéo lên xe, trong khi đó đứa bé không chịu, cứ dùng dằng bỏ chạy.

"Vì thường nghe nhiều chuyện liên quan đến việc bắt cóc con nít, nên tôi đã kêu lên rằng chú làm gì vậy, bỏ nó ra, bắt cóc con nít hả…", tôi chỉ nói thế thôi nhưng không biết vì đâu mà nhiều thanh niên xuất hiện đánh người đàn ông dã man và dẫn tới cái chết đau lòng như vậy". Cụ Gắt khẳng định mình không hề tri hô "bắt cóc trẻ em" và cụ cũng đã khai toàn bộ sự thật đó với cơ quan Công an.

Về phần nghi phạm Điền, tại cơ quan điều tra, bước đầu Điền khai nhận, trưa 21-2 đã cùng với nhóm bạn ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày, Điền về nhà một lúc rồi ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa ngồi chơi. Tại đây, nghe cụ bán vé số tri hô có người bắt cóc trẻ em, Điền quan sát thấy anh Bảo đang đuổi theo một đứa trẻ 4 tuổi vừa chạy vừa khóc.

Nghi anh này bắt cóc đứa bé nên Điền chạy ra can ngăn. Mặc dù anh Bảo khẳng định đó là con mình, nhưng Điền không tin mà lớn tiếng cự cãi, đòi đưa anh Bảo tới cơ quan Công an làm việc. Trong lúc hai bên giằng co, do có hơi men, thiếu kiềm chế bản thân, Điền đã đánh đập rồi dùng dao xông tới đâm anh Bảo khiến nạn nhân thiệt mạng.

Hình ảnh của cha con anh Bảo.

"Ba con chết luôn rồi"…

Có lẽ điều đọng lại sau vụ án đau lòng này là hình ảnh đứa con nhỏ bàng hoàng chứng kiến cảnh cha mình bị đánh đập, sát hại và sau đó là sự đau đớn tột cùng của những người thân của nạn nhân khi được báo tin về vụ việc.

Chị Lê Ngọc Mai (21 tuổi), vợ anh Bảo, khi chia sẻ về vụ việc vẫn không dám tin chồng mình đã mất. Cứ mỗi lần nhắc đến chồng, chị lại nức nở. Chị đau xót kể lại: "Lúc đó là hơn 7h tối, tôi mới làm tóc cho khách xong thì nhận được tin báo mà như rụng rời chân tay… Chỉ mới hơn 1 tiếng trước đó, anh nói với tôi là đưa con ra ngoài chơi vì thằng bé rất hiếu động, để nó ở quán quậy thì khó làm việc. Vậy mà…".

Trong khi đó, hình ảnh bé Lê H.K. (3 tuổi) cứ đi loanh quanh quan tài ba, chỉ tay vào di ảnh đòi ba… khiến mọi người xót xa nhất. Chị Mai cho biết, từ lúc chứng kiến cảnh cha bị hành hung, bé K. trở về nhà và luôn miệng lẩm bẩm những câu nói: "Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum", "Ba con chết luôn rồi"… Những câu nói khiến người ta đau xót, quặn lòng.

Theo người nhà của nạn nhân chia sẻ thì cha mẹ anh Bảo ly hôn từ lúc anh còn nhỏ. Cha anh Bảo sống một mình ở Đắk Nông, mẹ đưa bốn anh em sau sang Mỹ, còn anh Bảo và một người em kế ở lại. Hoàn cảnh khá khó khăn nên Bảo vất vả từ sớm và phải nương nhờ người dì của mình (anh Bảo sinh ra ở An Giang, sau đó sinh sống ở Kiên Giang, rồi theo dì Út về Long An).

Người vợ của nạn nhân đau xót trước cái chết oan uổng của chồng mình.

Chị Mai cho biết, người dì có ý định giúp vợ chồng cháu mình vào làm ở một công ty để ổn định hơn, còn đứa con nhỏ cứ để ở nhà chị em họ trông giúp. Nhưng anh Bảo vốn là người rất tự lập, sợ phiền gia đình dì nên từ chối, dành dụm tiền mở một tiệm cắt tóc nho nhỏ để kiếm sống. Và tiệm cắt tóc chỉ mới khai trương chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Người dì của anh Bảo nghẹn ngào: "Tôi nghe mọi người kể lại, trong tình trạng say xỉn, Điền đã tấn công cháu tôi rồi bỏ đi. Mặc dù đã biết đó không phải vụ bắt cóc và đã đánh nhầm người, nhưng sau đó Điền còn quay lại đâm cháu tôi đến chết…".

Chiều 21-2, tại lễ tang anh Lê Hoài Bảo, bà Ngô Mộng T, mẹ của Điền cùng vợ Điền và em trai Điền đã đến cúi đầu xin nhận hết những lỗi lầm mà con em mình gây nên (và có đưa hơn 10 triệu đồng mong đền bù một phần tổn thất, nhưng người nhà nạn nhân không nhận).

Theo bà T., Điền làm công nhân tại huyện Thủ Thừa (Long An) còn con dâu ở nhà mẹ đẻ bán mỹ phẩm online. Điền chỉ về nhà ở thị trấn Hậu Nghĩa chủ yếu vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hôm xảy ra vụ việc, Điền về nhà và đi nhậu cùng nhóm bạn. Có hơi men trong người, Điền đã trở nên mất kiểm soát (?!)

Tuy vậy, khi nhắc đến Điền, không ít người dân địa phương phải lắc đầu ngao ngán, bởi họ cho biết lâu nay Điền thuộc vào thành phần bất hảo, cộm cán và giao du với nhiều thanh niên dữ dằn.

"Đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ đến sự việc, dù chỉ là tưởng tượng thôi, tôi cũng muốn ngất lịm rồi. Phải chi nếu nghi bắt cóc con nít, người ta bắt lôi anh ấy vào trụ sở Công an, tôi cũng chịu nữa, không có lý do gì mà phải giết anh ấy cả?!... Lúc này gia đình tôi chẳng cần tiền bạc gì cả, vì anh ấy mất rồi có sống lại được nữa đâu. Giờ chỉ mong mọi thứ sớm sáng tỏ, xử đúng theo pháp luật để chồng tôi ra đi thanh thản", chị Mai nói trong tiếng nấc.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án của nghi phạm và các đối tượng liên quan.

Ánh Xuân - Linh Đan

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/dau-long-vu-trong-an-do-hieu-lam-bat-coc-tre-em-534633/