Đau lòng: Mẹ gửi lại con gái ở chùa vì còn phải đi lấy chồng

Một người mẹ mang con đến chùa gửi lại với lời nhắn xin nhà chùa nuôi con vì còn phải đi lấy chồng.

Chiều 4-7, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng (Ý Yên, Nam Định), cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 3-7, một cô gái chừng 20 tuổi đưa bé gái đến chùa gửi sư thầy Thích Đàm Tươi ở chùa Thôn Nhất, sau đó nói đi ra ngoài mua sữa cho con.

Chờ mãi không thấy người mẹ quay lại, sư thầy báo sự việc với chính quyền địa phương. Bé gái sau đó được xác định bị bỏ rơi vì trong lá thư để lại, người mẹ viết do còn phải đi lấy chồng nên nhờ nhà chùa nuôi dạy con mình.

Nội dung bức thư người mẹ gửi lại nhờ nhà chùa nuôi dưỡng con.

Nội dung bức thư người mẹ gửi lại nhờ nhà chùa nuôi dưỡng con.

“Xin tha thứ cho! Em là sinh viên, vì quá tin người nên em trót dại một lần rồi sinh ra bé đến này.

Vì điều kiện hoàn cảnh, em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng agia đình bố mẹ anh ấy không nhận.

Em còn phải đi lấy chồng, không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin nhà sư nuôi dưỡng.

Mẹ đau lòng tạm biệt con! Bé Nguyễn Gia Hân sinh ngày 6-6-2018.

Con cảm ơn sư”.

Cũng theo ông Khởi, hiện bé gái được nhà chùa chăm sóc, sức khỏe ổn định. Chính quyền địa phương đang thông báo mong người thân đến nhận lại bé.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/dau-long-me-gui-lai-con-gai-o-chua-vi-con-phai-di-lay-chong-844082.html